PUTIN-TAY VÕ BIỀN MẮC BỆNH HOANG TƯỞNG.
Trong suốt cuộc chiến 20 năm tại Afghanistan, người ta thống kê có khoảng 3.500 lính Liên Quân tử trận. Hay cuộc chiến tranh Iraq cũng thế, trong 8 năm chỉ có 4.735 lính Liên Quân tử Trận thôi. Tuy nhiên chỉ mới cói 3 ngày tấn công Ucraina nhưng số binh sĩ Nga được cho là đã tử trận lên đến 3.500 (con số này được đưa ra từ phía Ucraina). Con số từ một phía có thể phóng đại đôi chút, tuy nhiên thực tế cũng cho thấy là vũ khí Nga khá tầm thường chứ không vượt trội như vũ khí Mỹ đã từng tham chiến tại các chiến trường trên khắp thế giới.
Ngoài việc bám víu vào kho vũ khí hạt nhân khổng lồ từ thời Liên Xô để lại thì rõ ràng nước Nga không đủ trình độ để đuổi theo Mỹ về mặt công nghiệp quân sự. Đó là thực tế. Chiến tranh nổ ra là bài test tốt nhất cho sức mạnh của vũ khí Nga chứ không phải những clip khoe khoan hay những bài viết ca tụng trên mạng làm điều đó. Lính Nga đang bỏ mạng nhiều hơn lính Mỹ nhiều lần trong cùng khoảng thời gian tham chiến thì không thể nói vũ khí Nga tốt bằng vũ khí Mỹ được. Vũ khí Nga không hề có tính vượt trội so với những vũ khí thông thường khác.
Hiện nay là thế kỷ 21 nhưng Putin vẫn đang nghĩ là vũ khí làm nên sức mạnh cho nước Nga hiện đại - một suy nghĩ so với kiểu “Quyền lực sinh ra từ nòng súng” của Mao chẳng khác gì mấy. Putin- một con người võ biền đã không hiểu gì hơn ngoài súng đạn, vậy nên, ông ta đang cố tìm lại sức mạnh xưa cho nước Nga bằng nòng súng là bước đi cực kỳ sai lầm. Chính tử huyệt kinh tế đã làm cho Liên Xô sụp đổ, bài học ấy xem ra Putin vẫn chưa thuộc. Một nước Nga có GDP chỉ có 1.480 tỷ USD thua bang New York 1.700 tỷ, Texas 1760 tỷ và bang Cali 3.091 tỷ thì xét về khía cạnh kinh tế, nước Nga chỉ có thể là một quốc gia chơi theo luật chứ không thể là quốc gia áp đặt luật chơi được. Và với tầm như vậy, có thể nói mãi mãi nước Nga không thể tìm lại vinh quang xưa mà Liên Xô đã từng có.
Nước Mỹ nắm trong tay sức mạnh quân sự số một thế giới, nắm trong tay sức mạnh đồng Dollar và nắm trong tay hầu hết các hệ thống lưu thông tài chính toàn cầu mà vẫn phải tính bài nhả lại Afghanistan và Iraq thì tầm nước Nga làm sao có thể làm hơn thế? Nước Ucraina là quốc gia lớn, là quốc gia có dân số bằng 1/3 dân số Nga chứ không phải là một “con tép riu” như Crimea, cho nên Putin tính bài nuốt Ucraina như nuốt Crimea là sai lầm. Putin có cách suy nghĩ của anh võ biền chính hiệu nhưng lại có tham vọng làm “đại đế”.
Hôm qua, ngày 26/2 Ủy ban châu Âu EC và các nước lớn như Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada và Mỹ đã ra thông cáo chung là sẽ loại một số ngân hàng Nga được lựa chọn ra khỏi hệ thống điện tín SWIFT. Đây là hệ thống cho phép giao dịch ngoại tệ giữa các ngân hàng trên thế giới. Hệ thống này có 11.000 ngân hàng thành viên trên khắp thế giới. Hầu như không ngân hàng nào là không thành viên hệ thống này. Khi lệnh ban ra, những ngân hàng Nga sẽ bị cắt đường chuyển tiền quốc tế. Mà ngoại tệ bị chặn lưu thông thì xuất khẩu và nhập khẩu bị chặn đứng, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tháo chạy và nước Nga xem như bị cấm vận. Hậu quả sẽ đổ lên đầu dân Nga. Đó là viễn cảnh mà nước Nga sẽ nhận lãnh và quốc gia này chỉ có thể cam chịu mà không thể chống lại. Không thể tạo luật chơi nhưng muốn thế giới phải chơi theo luật của mình thì Putin quả là hoang tưởng.
Không biết Putin sẽ nuốt nổi cục xương Ucraina không? Tuy nhiên cú hồi mã thương đã dần dần hiện rõ. Tác động về kinh tế không nhanh như chiến tranh, nó sẽ từ từ đến nhưng sẽ ngấm đòn rất lâu. Lệnh trừng phạt của Mỹ, Canada và các cường quốc Tây Âu cần phải có thời gian nhiều tháng để phát tác. Nếu Putin ngoan cố, lệnh này sẽ duy trì lâu dài và lúc đó sức ép thương vong từ chiến trường dội về và cả sức ép kinh tế đè lên đầu thì liệu người dân nước Nga có ngồi yên? Hãy chờ xem. Putin chẳng biết gì ngoài họng súng, nhiêu đó thì làm gì “làm cho nước Nga vĩ đại trở lại” được? Đừng có mơ.
Tham khảo:
U.S. Gross Domestic Product (GDP), by state 2020 | Statista
Gửi ý kiến của bạn