Các bài viết (6)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Huỳnh Thị Tố Nga
Mới nhất
A-Z
Z-A
Làm người chính thiện khó vậy sao
18 Tháng Mười 2023
8:32 CH
Hãy bớt dối trá, bớt tranh giành, bớt đàn áp, bớt giết chóc lẫn nhau đi. Thế giới chúng ta đang sống, làm ác thì dễ, sống thiện sẽ rất khó khi mà con người đang tạo ra những tội ác và không có dấu hiệu ngừng lại. Làm người chính thiện rất khó nếu chúng ta không nhận biết chính bản thân chúng ta muốn gì, đang làm gì, bị cuốn vào cái gì, cái gì là đúng/sai thì quả thật, sự hướng thiện càng ngày càng xa vời. Muốn bình yên, muốn vô tâm để sống giữa thế giới là đều không thể khi chúng ta vẫn còn là con người, chỉ là có thể chọn cho mình một cách sống, thiện hay ác, phát huy cái gì và kìm hãm cái gì mà thôi.
Thu chi ngân sách - xem thường nhân dân
16 Tháng Tám 2023
8:45 CH
Tại sao các quốc gia mà chế độ xã nghĩa gọi là tư bản bóc lột, họ lại phát triển như vậy, không chỉ phát triển về cơ sở vật chất mà về trình độ nhận thức và văn minh, họ vượt xa con người trong chế độ độc tài. Chỉ có những con người thật sự bảo thủ hoặc vì quyền lợi của cá nhân muốn duy trì chế độ độc tài mới phủ nhận sự phát triển của các quốc gia này. Kể cả một đứa bé 9, 10 tuổi, nếu chịu tìm hiểu về thế giới, nó cũng biết rằng các quốc gia như Hoa Kỳ, hay các nước Phương Tây giàu đẹp hơn các quốc gia như Triều Tiên, Việt Nam, Cuba, kể cả Trung Quốc. Riêng trường hợp Trung Quốc, chúng ta có thể gọi đó là một quốc gia...
Nhận diện khủng bố
22 Tháng Bảy 2023
6:09 CH
Trong cộng đồng quốc tế, khủng bố không có một định nghĩa có tính pháp luật hay hình sự rõ ràng nào. Định nghĩa chung của chủ nghĩa khủng bố chỉ đề cập đến những hành vi bạo lực được dự định để tạo ra sự sợ hãi cho một mục tiêu tôn giáo, chính trị hay ý thức hệ, và cố tình nhắm vào các mục tiêu hoặc không quan tâm đến sự an toàn của những người không có khả năng tự vệ (ví dụ, nhân viên dân sự trung lập hay dân thường). Một số định nghĩa của khủng bố hiện nay bao gồm cả các hành vi bạo lực bất hợp pháp và chiến tranh. Trong một số trường hợp, cùng một nhóm vũ trang có thể được những người ủng hộ họ mô tả là "chiến sĩ...
Hết thời và "tuyên truyền nhặng xị"
19 Tháng Bảy 2023
8:58 CH
"Tuyên truyền" là lặp đi lặp lại một việc, ngôn ngữ, hành động... mang tính chất liên tục nhằm làm cho đối tượng tiếp nhận mặc nhiên nhận thức đó là việc làm, lời nói, hành động,... mang tính chất tất nhiên và đúng đắn. Sự nguy hại của việc tuyên truyền nằm ở bản chất nếu đối tượng tuyên truyền mong muốn chuyển hướng một tư tưởng, đường lối, hành vi,...xấu thành tốt. Nếu người tiếp nhận không nhận ra được bản chất, sự tuyên truyền với tính chất liên tục sẽ thành công với tỷ lệ cao, ta gọi đó là "lộng giả thành chân". "Nhặng xị về tuyên truyền" còn "kinh dị" hơn, đây thuộc về việc tuyên truyền không có ý thức, bất chấp văn hóa, văn minh xã hội...
Gửi các bạn dư luận viên vô cảm
16 Tháng Sáu 2023
8:49 CH
Nói vậy để hiểu rằng, những người trẻ thụ hưởng nền giáo dục CS ngoài xã hội đang dần vô cảm như những con robot bởi hệ thống tuyên truyền nhồi nhét lối sống và suy nghĩ sai lệch. Chỉ cần có chút quyền lợi cho bản thân là các bạn bất chấp, các bạn kêu gào, chửi bới những người đang lên tiếng cho sự phát triển, cho sự nhân văn đã biến mất gần thế kỷ qua. Các bạn thấy cuộc sống đã đầy đủ, đã nhân bản rồi à? Các bạn đem một con người mà các bạn chưa từng biết dung nhan, lý lịch tôn lên làm bác, làm lãnh tụ của các bạn, đem lên bàn thờ, thờ cung kính còn hơn ông bà, cha mẹ các bạn. Đấy là tư duy đúng đắn, tư duy văn minh sao???
Lòng tự ái và lòng tự tôn dân tộc
25 Tháng Tư 2023
9:25 CH
Sự nhồi sọ của CS thật đáng sợ, đáng sợ ở chỗ đa số người dân Việt Nam họ không biết họ đang bị nhồi sọ, họ vẫn tung hô CS, ủng hộ sự đàn áp của CS đối với những người bị quy là "phản động", một số khác thì hiểu vấn đề nhưng sợ hãi và im lặng, một số thì thờ ơ vô cảm vì cho rằng những việc đó không liên quan đến họ. Vì vậy, với một hệ thống giáo dục "nát bét" từ trứng nước, CS đã đưa Việt Nam vào con đường tăm tối, công dân Việt Nam trở nên u tối, đáng sợ nhất là sự nhận thức trở nên vô cảm, họ vô cảm đối với đồng bào mình, những người đang đấu tranh vì nền dân chủ, văn minh cho quốc gia.
Quay lại