Bạn là ai - Khúc ruột non, già, thừa... ngoài ngàn dặm?
Còn chưa đầy một tuần nữa là tới Tết, nôm na là một năm "âm lịch" sẽ trôi qua. Năm dương lịch thì đã trôi qua hồi nẫm, không nói tới nữa. Hai phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài đông nghẹt, kẹt cứng vì các khúc ruột - non, già, thừa... tùy từng..."cá thể" người – từ ngàn dặm sơn khê về thăm quê hương... là chùm khế ngọt cho con trèo... té gẫy giò – đang rộn ràng những ngày cuối năm.
Năm nay, tình hình kinh tế ở VN (nghe nói) hơi (bị) te tua, chợ búa ế ẩm, người bán nhiều hơn người mua, sinh hoạt ở các chợ "truyền thống" có vẻ lạnh lùng sương rơi heo may..., nhưng ngó bộ các khúc ruột về VN cũng như người đi đón năm nay không giảm mà còn tăng hơn mấy năm trước dù chưa được thống kê – đó là nhờ khả năng đắc cử tổng thống, trở lại Nhà Chắng của Bác Châm khá (là) cao khiến cho kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, chỉ số thị trường chứng khoán Đao Giôn lên tới 38.644 điểm khi kết thúc giao dịch vào ngày thứ sáu 02.02.2024 – Cái này hổng phải họ Thạch tui nói mà là lời "bác" nay đã thành... "bác" nào thì tự tìm hiểu nha.
Không biết có phải nhờ các loa phường (trong nước lẫn hải ngoại) hàng ngày mở hết công suất ca tụng đất nước giàu đẹp, 90% người dân hạnh phúc - 90% người dân hạnh phúc hay hạnh phúc người dân là 90% vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ - nên lượng ngoại tệ (tiếng Việt thời nhà Sản gọi là kiếu hối lên tới 16 tỉ $, bằng khoảng 4% tổng sản lượng quốc gia (GDP).
Trong số 16 tỉ $ đó có bao nhiêu tiền kiếm được từ mồ hôi, nước mắt của những công nhân xuất khẩu lao động ở Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Malayia, Saudi Arabia...Vậy có gì để hãnh diện, tự hào sau gần 49 năm thống nhất đất nước, người dân phải chen lấn, xếp hàng từ sáng sớm mờ sương để nộp đơn xin đi tha phương cầu thực, làm thuê ở xứ người?
Thế nhưng có những cái loa ở hải ngoại ra rả gào lên hàng ngày "chế độ CS đang làm cho người dân ngày càng giàu thêm", "hãy quên đi quá khứ, 10, 20 năm nữa, thế hệ thứ 3, thứ 4 lớn lên ở hải ngoại chẳng ai còn nhớ, biết VNCH là cái khỉ khô gì".
Ngộ thiệt chớ! Nếu đã biết vậy thì tại sao cứ đem VNCH ra chửi bới, chì chiết, rủa sả hàng ngày để kiếm tín dụng chính trị như bọn DLV ba củ trong nước vậy? Có bao giờ những kẻ này soi gương, tự hỏi "Ta là ai, ta đang ở đâu, tại sao ta có mặt nơi này?... " Thạch tui tin là không? Bởi nếu đã soi gương, nhìn lại mình, đi tìm lại Cái Tôi Đã Mất như nhà văn Nguyễn Khải, chắc chắn họ không thể không thấy nguồn gốc của họ để có đủ can đảm, muối mặt quay lại sỉ vả, nhục mạ cha ông họ và ca tụng kẻ thù.
Hơn thế nữa, cứ cho là 10. 20 năm nữa thế hệ trẻ người Việt sinh ra, lớn lên ở hải ngoại chẳng mấy ai còn biết đến VNCH là gì thì cũng nên đặt câu hỏi " có chắc gì CSVN còn tồn tại đến ngày đó để cho họ tiếp tục ca tụng, nâng bi không?"
Chẳng lẽ họ tin tưởng rằng CSVN sẽ thiên niên trường trị đất nước rồi từ đó quay ra chỉ trích, phê bình, chê bai đất nước đã cưu mang, tạo điều kiện, giúp đỡ cho họ học hành, làm việc, tạo dựng cho họ cuộc sống ngày hôm nay – cuộc sống mà đa số người dân trong nước mơ ước nhưng không được? Nhưng làm vậy với mục đích gì, chẳng ai biết, ngoài họ.
Mỗi năm hàng trăm ngàn người gốc Việt từ hải ngoại về thăm thân nhân, làm từ thiện, du lịch, mua nhà, nghỉ hưu, hưởng thụ các món ăn quốc hồn, quốc túy, đặc sản... ngon, rẻ, bổ (không chắc)... im lặng, không lên tiếng cũng chẳng ai biết họ là ai. Vậy lý do nào họ ồn ào, khoe khoang, kể lể chuyện về VN của họ rồi so sánh, chê bai, chỉ trích đất nước đã cưu mang, giúp đỡ họ có được ngày hôm nay?
Những người như vậy chẳng bao giờ biết họ là ai. Không bao giờ họ tìm thấy được con người thật sự của họ. Đi xa hơn, họ nguyền rủa, sỉ nhục những ai ở hải ngoại lên án, chỉ trích sự gian manh, tàn độc của cán bộ, công an, lãnh đạo, đảng viên CSVN. Họ đồng hóa chế độ CSVN với người dân, đất nước để bênh vực, biện hộ, bào chữa cho những tội ác do chế chế độ CS gây ra cho người dân.
Một mặt, họ phê phán những ai so sánh tình hình kinh tế, mức sống bình quân của người dân VN với các nước khác, mặt khác họ hãnh diện, tự hào ca tụng chế độ CS khi thu nhập bình quân đầu người vượt qua vài nước trong khu vực và được xếp hạng nằm trong 10 nước hạnh phúc đáng sống nhất trên thế giới.
Có người cho rằng ở Việt Nam bây giờ không còn cộng sản nữa, sao cứ chửi cộng sản hoài vậy? Ủa? Nếu cho rằng không còn cộng sản nữa thì hãy hỏi tên cái đảng cầm quyền ở VN hiện nay, tên trên cái tiêu đề của giấy tờ, công văn hành chánh là gì?
Chỉ vài ngày nữa là bước qua năm mới tính theo âm lịch - năm Giáp Thìn – Bài viết này hình thành, tát nước theo mưa từ bài viết Tôi Là Ai? Nhưng không phải Việt Kiều của anh Bùi Văn Phú.
Gửi ý kiến của bạn