NGƯỜI HÓA CHÓ!
Chuyện nay kể rằng ở bên xứ Nam Thiệm Bộ Châu có một đất nước mang tên Sán, sán lãi hay sán sơ mít không biết, nhưng chỉ biết lý lịch trích ngang khai sinh xứ này là một tên du thủ du thực họ ‘hồ’, y lang thang khắp chốn và đem về cái chủ nghĩa xã hội làm trò bịp dân làm cho toàn dân tin sái cổ, cả nước cùng nhau xây dựng cái ‘thiên đường mang tên xhcn’; thế nhưng cho dù xây dựng đã hơn 50 năm mươi năm, hàng hàng lớp lớp thế hệ đã thi nhau ngủm củ tỏi mà cái thiên đường đó vẫn chưa thấy tăm hơi...
Triều đại hậu ‘hồ’ truyền đến đời thứ 7 thì có một dị nhân xuất hiện, thuở thiếu thời là thằng trốn lính, y chui vào nghiên cứu ba cái lý thuyết tào lao của tên hồ mang về, sau đó làm chủ bút một tờ báo lá cải tuyên truyền cho chế độ, từ đó hắn ngoi lên ngôi vị đế vương, ngặt một nổi là thằng già này lại tham quyền cố vị, cứ bám chặt lấy ghế không chịu xuống cho nên hắn đã ngồi trên ngai vàng đến 3 lần, cho dù toàn dân nguyền rủa cho hắn chết sớm cho rồi thế nhưng số còn cao, tuy đi phải có người vịn, ị phải có người chùi nhưng… hắn lại không chịu quy địa phủ để… báo tội cùng ‘boác’.
Tất nhiên là một nhà nước độc tài cho nên tuyên truyền luôn là ‘chủ trương nhất quán’ của lũ chúng nó, ở xứ đó cứ thằng nào nói dóc hay, dóc tổ mẹ, tổ cha, là được triều đình phong cho hàm ‘thiến sỹ’, tha hồ mà vênh váo nhìn đời, có thế nói đất nước này ‘thiến sỹ’ nhiều nhung nhúc, có lấy đấu mà đong cũng không hết, duy chỉ có điều lũ thiến sỹ này chỉ ăn tàn phá hại, bởi vì chúng nó đều có chuyên môn là ‘chính trị’, chuyên phịa ra những điều hay, điều tốt, cho lãnh tụ và băng đảng của chúng chứ chúng nó có biết cái cóc xì gì về khoa học kỹ thuật đâu mà sáng chế với phát minh?!. Thậm chí có một thằng còn phịa ra là thằng ‘boác’ của chúng nó biết nói đến 29 thứ tiếng trong khi người thông minh nhất thế giới chưa còn có thể sử dụng 7 ngôn ngữ thành thạo.
Rồi sau khi lũ khỉ ‘thiến sỹ’ ra đời thì thằng già ngồi ngai vàng cũng chưa an tâm, hắn lựa chọn những thằng nói dóc hay, có bài bản, để phong hàm cửu phẩm làm quan tuyên truyền, từ Rứa đại phu cho đến Huynh Cả Quỷnh, sau đó đến Thưởng nói leo, thằng nào thằng nấy ra sức khuyển mã trung thành đánh bóng chế độ, thế nhưng là một nhà nước độc tài côn đồ trị cho nên lòng dân bất mãn, dân oan nổi khắp nơi, giặc phản động nổi dậy làm rung rinh lũ khỉ, thấy không xong tên vua già bêèn triệu hồi một tên tướng bên quân đội về làm quan cửu phẩm tuyên truyền có tên Nghĩa ma bùn về vấn kế, biết được ‘tâm tư, nguyện vọng’ của đồng chí rận lãnh đạo cao cấp Nghĩa ma bùn cả cười mà rằng:
- Tưởng bệ hạ lo chuyện gì chứ chuyện nói láo chỉ là chuyện nhỏ…
- Thế nhà ngươi có kế sách gì mau bẩm báo cho ta biết – tên vua già thẻ thọt
- Ở cái xứ mình bọn ma cô, du thủ, du thực thiếu gì, thần ra thông báo chiêu dụ bọn chúng làm dư lợn viên là có hàng triệu đứa xin vào làm chó ngay, phong cho chúng nó làm ‘chiến sỹ thông tin’, tháng lãnh vài ba củ là chúng nó sủa om xòm ngay ấy mà...
Được lời như cởi tấm lòng, tên vua già gật đầu cái cụp, ngay lập tức dưới trướng của quan cửu phẩm Nghĩa ma bùn có hàng chục ngàn tên Hồng Vệ Binh mang danh AK47, an ninh mạng, cảm tình viên, Nghĩa đại phu còn vẽ ra thêm vài chục cái trang quép mang tên Vô Nhân Văn, Cái chuồng Dân Chủ, Phi nhân quyền, Việt Ve chó, I van Lê và Lết… cho bọn ma cô cặn bã tha hồ mà múa mép...
Nhìn qua thì thấy hùng hậu lắm nhưng chúng nó chỉ là chó, mà tư duy loài chó thì chúng nó chỉ biết cắn càn, sủa bậy để bảo vệ chủ nhân và được cho vài khúc xương thừa mà thôi…