NGHỀ GÌ PHẤT NHẤT?
Người Sài Gòn
Tư Nghèo ra phố, bỗng nhiên gặp người quen kêu ới ới, nhìn kỹ là Sáu Bảnh, thằng bạn từ hồi còn ở truồng tắm mưa, tay bắt mặt mừng kéo nhau vô quán cóc nhâm nhi ly cà fé…
Sáu Bảnh hỏi:
- Lúc này mày làm gì?
Tư Nghèo nói:
- Thì tao cũng chạy xe ôm kiếm sống như ngày nào còn mày bây giờ làm gì mà nhìn bảnh chọe dữ?
- Tao hả? thì buôn bán zàng, ngoại tệ kiếm cơm sống qua ngày thôi, ngày ba bữa tối lai rai zài chai.
- còn con zợ mày nó làm gì?
- Ờ thì ở không quài nó cũng chán nên kinh doanh địa ốc, đa cấp kiếm thêm như mọi người.
Tư Nghèo:
- Nhà mày coi bộ giàu dữ há, tiền để đâu cho hết?
- Mày cứ nói quá, giàu thì cũng vài ba cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng thôi, đâu có bằng mấy anh cán bộ.
- Còn thằng con mày giờ nó làm gì?
Sáu Bảnh:
- Nó cũng làm tàn tàn thôi, chủ một salon mua bán xe hơi vậy mà, còn mày sao không cố gắng vươn lên làm giàu như người ta?
Từ tốn nhấp ngụm cà fé Tư Nghèo trả lời:
- Tao thì muốn giàu lúc nào chẳng được bởi vì tao mà làm là giàu hơn mầy gấp mấy chục lần lận, chứ làm giàu như mày coi bộ mệt quá!
Ngạc nhiên Sảu Bảnh dồn dập:
- Mày buôn gì mà giàu dữ vậy, hàng trắng, hàng đen, sừng tê hay ngà voi?
Tư Nghèo:
- Mày đúng là gian thương lúc nào cũng nghĩ bậy bạ trong đầu óc.
- Vậy chứ mày buôn gì mà giàu?
- Tao làm ăn đàng hoàng lắm, chút nữa tao ra ngân hàng cầm cái nhà cấp 4 của tao lấy vài tỷ xong rồi ra nhà máy xi măng Hà Tiên….
Sáu Bảnh ngạc nhiên:
- Mua xi măng làm gì, đừng nói với tao mày là thầu xây dựng nha…
- Không có, tao đâu có biết gì về xây dựng!
- Vậy làm gì mà mày mua nhiều xi măng như thế?
- ...Tao đúc ống cống.
- Đúc ống cống? để bán cho công ty xây dựng hả?
- Không có, tao đúc ống cống để bán cho chính phủ đó chứ, mày không thấy bây giờ đảng viên đua nhau mua ống cống đó sao, họ mua để…chui vô nằm như thằng cha Gradaffi…cho nó…ấm.
Mày tính đi, mỗi cái ống cống tao bán 100 triệu nhân cho 4 triệu ông bà đảng viên đảng cộng sản thì mua được mấy chục cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng?
Sáu Bảnh:
- Trời, thiệt là một vụ làm ăn lớn trong thời buổi tiền kiếm không ra, quả là cao kiến, cao kiến…