Hãy treo cổ tên thái thú Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị cs trước tiên!!!

28 Tháng Mười Hai 201710:57 CH(Xem: 5632)

HÃY TREO CỔ TÊN THÁI THÚ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
VÀ BỘ CHÍNH TRỊ CS TRƯỚC TIÊN!!!


images (12)


FB. Cong Binh Nguyen


Thái Thú Nguyễn phú Trọng cho bắt Đinh la Thăng, Trịnh Xuân Thanh, hay bất cứ kẻ nào khác, là hắn ta nhắm tới các mục tiêu sau:

1) BỊP BỢM: Tên Thái Thú già này cố làm ra vẻ đảng cs chống tham nhũng, nhưng hắn chỉ bịp được người bị nhồi sọ; còn thì ai cũng biết cs sống chết bảo vệ cái độc tài, độc đảng là để mặc sức tung hoành gian ác, vơ vét, bóc lột... Mà tham nhũng là một chủ trương của đảng cs.
Nói cs chủ trương tham nhũng, nhiều người lấy làm lạ, hoặc không tin, nhưng cứ nhìn vào cơ chế toàn tham nhũng và thực tiển đầy tham nhũng, thì mọi người hẳn phải thấy rõ:
Tại sao Đảng cs hết sức tàn ác, hết sức hại dân, và hết sức phản quốc...mà chỉ trừ một số người u mê, hoặc có "vấy máu ăn phần"; thì bất cứ người nào có lương tri phải nhận ra bộ mặt kinh tởm của cs...! Mà lòng dân VN thì cực kỳ chán ghét...!
Vậy để duy trì cái đảng tàn hại này thì ngoài việc bám chân cho ngoại bang Tàu Khựa; còn cách gì hay hơn là dùng tham nhũng như một sách lược!
Nghĩa là dùng tham nhũng như miếng mồi béo bở để lôi kéo, kết bè, kết cánh những kẻ chạy theo thành một khối gắn kết về quyền lợi, địa vị...mà đứng cùng một trận tuyến bảo vệ chế độ theo như một khẩu hiệu đã công khai:"Còn đảng, còn mình"...
"Còn đảng, còn mình" nghĩa là còn Đảng cs tham nhũng, thì còn có cơ hội cho mình tham nhũng!
Vì thế cs nói chống tham nhũng là nói bịp bợm!

2) MỊ DÂN: Tên Thái Thú già qua động tác này cố chứng tỏ hắn ta là trong sạch, tốt hơn Đinh La Thăng, tốt hơn Trịnh Xuân Thanh, hơn phe Nguyễn tấn Dũng...; nhưng như đã nói, Đảng thổ phỉ cs dùng tham nhũng như một sách lược để cai trị, nên không bao giờ có một kẻ nào trong bộ máy cs mà không tham nhũng! Không tham nhũng thì làm sao lấy lại số tiền mua chức, mua quyền?!!! Không tham nhũng làm sao cống nạp cho cấp trên?! Không tham nhũng làm sao giàu sang, sung sướng như đồng đảng?!
Không tham nhũng làm sao tồn tại giữa một bày đàn tham nhũng v.v...và v.v...

Nói cho dễ hiểu, nếu đã gia nhập vào băng cướp thì không thể lương thiện! Càng hung hăng , càng gian ác, càng dữ dằn thì càng được tin cậy! Và tên hung ác nhất chính là tên đảng trưởng!
Thử hỏi một Trưởng Công An phường có chịu "ăn" ít hơn một Công an khu vực?!!! Một Bí Thư Huyện chả nhẽ lại chịu kém cạnh anh Thư Ký xã hay sao?! Cứ thế mà suy, Thái Thú (gọi trệch là Thủ Tướng) phải giỏi tham nhũng hơn Chủ Tịch Tỉnh; và Thái Thú (gọi trệch là Tổng Bí Thư) Nguyễn phú Trọng hẳn nhiên là phải giỏi ...tham nhũng hơn nữa_ Tham nhũng number one!!!

3) HỐT GỌN: Xin đừng vội mừng là tên Thái Thú già Nguyễn Phú Trọng sẽ hốt gọn tham nhũng!
Không, ngàn lần không! Chẳng riêng gì Thái Thú Nguyễn Phú Trọng mà các tên Thái Thú cs khác khi giở trò bắt bớ, hoặc truy tố những tên tham nhũng khác phe cánh thì mọi người phải hiểu rằng ngoài những mục tiêu BỊP BỢM, MỊ DÂN ; chúng còn có mục tiêu HỐT GỌN TÀI SẢN của đồng đảng( khác phe cánh)!
Trường hợp này, mặc nhiên Trọng Lú vừa có tiếng, vừa có miếng! 
Và miếng rất to!
Càng "hốt gọn" tài sản của những tên khác phe cánh, thì tài sản Thái Thú già Nguyễn phú Trọng càng "phình to"!

4) THANH TOÁN ĐỐI THỦ: Do oán hận Nguyễn Tấn Dũng chỉ làm Thủ Tướng mà lấn át quyền hành, cũng như giỏi tham nhũng quá, làm Trọng Lú mất phần, nên bằng mọi cách Trọng Lú thờ Tàu để hạ cho được Dũng xà mâu...Chưa vừa lòng, vì thấy sản nghiệp của mình thua sản nghiệp của Nguyễn Tấn Dũng, Đinh la Thăng... nên Thái Thú Trọng Lú quyết làm một cú thanh toán phe cánh đối thủ bởi tay chân, thân tín của Dũng còn " khá mạnh, khá đông, khá giàu "! Thái Thú già Nguyễn Phú Trọng làm được điều này, ngõ hầu cánh hẩu của Trọng "một mình một chợ" tha hồ tham tàn, hại dân, bán nước...!
Vì thế không bênh vực các tên tham nhũng Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng mà mọi người đều muốn treo cổ cả bầy quỷ đỏ cs.

 

HÃY TREO CỔ TÊN THÁI THÚ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ BỘ CHÍNH TRỊ CS TRƯỚC TIÊN!!!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Một 20235:49 CH(Xem: 2201)
Dù bị cướp mất đất nhà Không được phẩn uất mẹ cha thằng h.ồ Dù biết nước lạ chiếm xô Không được chửi đỉẻng cái đồ lưu manh Dù biết độc đỉẻng lộng hành Xã hội suy thoái biến thành rừng hoang Đỉẻng dẫn Cả Nước Xuống Hang Xuống Hàng Chó Ngựa bần hàn thảm thương Không được phản biện mở đường Không được nói xấu trét tường bôi tên
10 Tháng Mười Một 20238:54 CH(Xem: 1835)
Việt Nam tổ quốc quặn đau Quan to tham nhũng nối nhau làm giàu Rừng xanh chúng đốn trọc đầu Cây to gỗ quý hồng lâu chọc trời Đất dân tổ phụ ngàn đời Chúng thu chúng cướp bọn người phi nhân Mồ to mả đẹp phì thân Mặc người dân c.hết lũ đần no say Biển Đông giờ chúng ra tay Hạ Long nó lấp múa may xây lầu 'Rồng xuống' thắng cảnh đẹp mầu Từ nay tan tác lệ sầu chứa chan Liếm rừng nuốt đất tiêu tan Hết còn cái liếm liếm tràn biển khơi Quan to Pắc Bó đười ươi Cường quyền lợi nhuận g.iết người ngàn chiêu Phá tan phá nát phá nhiều Đào mồ lấp biển đốt thiêu cửa nhà
06 Tháng Mười Một 20238:59 CH(Xem: 2980)
Cho dù bọn chúng có ngụy biện tên mình là dân chủ, nhân quyền, tự do gì đi nữa thì tất cả bọn chúng chỉ là một bọn tay sai cúc cung làm bút nô cho đảng để được cho phép có vài góc nhỏ nhận tiền quảng cáo, vì thế phải gọi bọn chúng nó là một bọn 'ăn phân', ăn cái thúi tha nhất mà đảng thải ra để kiếm sống qua ngày, hay nói đúng hơn bọn truyền thông bất lương này chính là 'một bọn phản động đang điền cuồng chống phá tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam!.'
04 Tháng Mười Một 20236:07 CH(Xem: 4121)
Lá đơn được bà Thu và em gái của ông Phương là Trịnh Thị Thảo gửi đi hôm 30/10 viết rằng hai bà đã đến trại giam thăm ông Phương hôm 12/10 và được nghe ông kể rằng ông và 3 tù nhân nữa đã biểu tình vào sáng 9/9, trong đó, ông Phương cầm biểu ngữ với nội dung “đả đảo cộng sản vi phạm nhân quyền”. Trại giam đã điều động hơn 10 nhân viên quản giáo và công an trấn áp nhóm biểu tình, bao gồm cả hành động “bóp cổ” ông Phương, “đẩy” ông “lao vào tường” và “đánh” ông gây “bầm tím ở vùng ngực bên phải”, theo đơn của bà Thu và bà Thảo. Công an tại trại giam đã “còng tay” ông Phương, lập biên bản và đưa ông đi thi hành kỷ luật...
04 Tháng Mười Một 20236:05 CH(Xem: 1424)
Styrene là chất không có màu, có thể gây ra cháy, có vị ngọt ngọt. Đây là chất thường dùng trong các công nghệ như cao su, làm ống, dụng cụ cách nhiệt, thùng cao su v.v...Từ đó cho đến giờ, Hà Nội không có một giải pháp nào ra hồn để làm cho nguồn nước bớt bị nhiễm độc. Hậu quả là người chết vì ung thư càng lúc càng nhiều mà không biết từ đâu. Một chính quyền chỉ biết tham nhũng và vơ vét cho chính họ; đến một lúc nào đó thì họ cũng trở thành nạn nhân như chính nhân dân đang bị họ cai trị.
02 Tháng Mười Một 20238:03 CH(Xem: 2480)
Một thằng ăn trộm chó Ở Hưng Yên, Văn Giang, Không may bị tóm được, Thế là dân cả làng Xúm vào đấm rồi đá Đến suýt chết, và rồi Bị nhốt trong cũi chó. Dân hả hê: đáng đời! Trong khi một thằng khác, Phó thống đốc ngân hàng, Một quan lớn của đảng Vĩ đại và vinh quang, Làm thất thoát công quỹ Mười lăm nghìn tỉ đồng. Lạ, không thấy dân chúng Xúm vào đánh hội đồng. Hơn thế, cái thằng ấy Được tòa xử tại gia.
02 Tháng Mười Một 20238:02 CH(Xem: 3068)
Điệp khúc còn vang xa Toà án một bài ca Nhiều năm đầy đen tối Là mối hoạ lòng dân Chúng ta hãy bất tuân Và cùng nhau tranh đấu Xoá tan guồng máy này Tương lai sẽ đẹp tươi Trẻ em đầy nụ cười Sẽ không còn ai oán Việt Nam nhiều sao sáng Dân chủ trong lòng dân Nhân dân mừng vui sướng.
28 Tháng Mười 20235:31 CH(Xem: 2885)
Việc làm can đảm của Thành (đương nhiên) khiến anh phải trả giá. Anh bị bắt, bị tra tấn dã man và bị tuyên năm năm tù giam với hai bản án mà nhiều người cho rằng Thành bị oan: “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…” Tám tháng sau khi Thành bị bắt, đồng nghiệp và là bạn thân của anh – đại úy Nguyễn Doãn Tú – cũng vào tù. Tháng Mười Một 2022, Tú bị tuyên hai năm tù giam với cáo buộc “dùng nhục hình” theo điều 373- BLHS. Anh bị cho là đã có lời nói lăng mạ, xúc phạm và còn dùng cây, tay đánh đập nữ tù nhân gây thương tích chỉ vì người này “làm việc chậm”. Tú khẳng định mình bị oan, bị trả thù vì đã cùng...
26 Tháng Mười 20237:46 CH(Xem: 2926)
Công an lấy cớ “Vì lý do an ninh quốc gia” cấm tôi xuất cảnh đi Mỹ năm trước, đợi đến khi tống thống Biden đến thăm Việt Nam thì cho tôi đi Mỹ định cư. Sự thật thì họ muốn giữ tôi ở lại Việt Nam làm con tin, để mặc cả với phía Mỹ, đến khi đạt được điều họ muốn thì cho đi, làm món quà nhân quyền. Hiến pháp quy định: công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong và ngoài nước, không ai có quyền cản trở. Tôi buồn, vì phải sống ở một đất nước mà chính quyền coi dân như cỏ rác, bị đè đầu, cởi cổ đến khi bỏ nước ra đi thì đem ra trao đổi như một món hàng.
24 Tháng Mười 20238:30 CH(Xem: 3797)
Đầu thư con mong bố mẹ và các em cùng 2 con Kiên Ngà ở lại phải giữ gìn sức khỏe và con luôn cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất đến với gia đình ta. Còn với con, chết nhẹ như lông hồng không có gì bố mẹ phải lo buồn nhiều. Con không làm gì nên tội cả nên con không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Con chết rồi, Bố Mẹ và các em, các con vẫn phải tiếp tục giúp con kêu nỗi oan này lên các cơ quan pháp luật của nhà nước đến cùng. Cho đến khi nào con được minh oan thì thôi, vì con bị giết oan thật sự bố mẹ ạ! Hết đời bố mẹ chưa kêu được oan cho con thì đến đời các em, các con phải kêu cho kỳ bằng được.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung