Các bài viết (5)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Võ An Đôn
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tôi không phải là món quà
26 Tháng Mười 2023
7:46 CH
Công an lấy cớ “Vì lý do an ninh quốc gia” cấm tôi xuất cảnh đi Mỹ năm trước, đợi đến khi tống thống Biden đến thăm Việt Nam thì cho tôi đi Mỹ định cư. Sự thật thì họ muốn giữ tôi ở lại Việt Nam làm con tin, để mặc cả với phía Mỹ, đến khi đạt được điều họ muốn thì cho đi, làm món quà nhân quyền. Hiến pháp quy định: công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong và ngoài nước, không ai có quyền cản trở. Tôi buồn, vì phải sống ở một đất nước mà chính quyền coi dân như cỏ rác, bị đè đầu, cởi cổ đến khi bỏ nước ra đi thì đem ra trao đổi như một món hàng.
"Công an không thực hiện lời hứa"
09 Tháng Bảy 2023
5:41 CH
Lần đầu họ nói với tôi “Muốn bỏ lệnh cấm xuất cảnh thì phải xác nhận trang Facebook Đôn An Võ và Võ An Đôn là của tôi”, tôi đồng ý ký xác nhận. Lần 2 họ nói với tôi “Muốn bỏ lệnh cấm xuất cảnh thì phải đóng tiền phạt 7,5 triệu đồng đối với bài viết cách đây 7 năm”, tôi đồng ý đóng tiền phạt (Dù bài viết đúng sự thật). Đến nay gần một năm trôi qua nhưng lệnh cấm xuất cảnh vẫn chưa bỏ, mặc dù phía đại sứ Mỹ có đoàn công tác đi làm việc từ trung ương đến địa phương và gửi hàng chục công hàm nhưng phía VN không trả lời. Công an giữ tôi ở lại Việt Nam để làm gì ? trong khi đã tước thẻ hành nghề luật sư, gia đình tôi phải sống trong sự bao vây, cô lập, triệt đường sống hơn 6 năm nay chưa đủ hay sao ?
Ngày 26/12/2016 xử phúc thẩm Nguyễn Hữu Quốc Duy
23 Tháng Mười Hai 2016
6:30 CH
Điều 88 Bộ luật hình sự hết sức mơ hồ, có thể bỏ tù bất kỳ ai lên tiếng về những bất công của xã hội, nhằm bịt miệng những người vì lương tâm dám nói lên sự thật. Không biết phiên tòa phúc thẩm lần này do Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử, có khác gì so với phiên tòa lần trước hay không ?
Khi con tốt thí không cam chịu số phận
10 Tháng Tư 2015
11:31 SA
Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành là sĩ quan mới ra trường, có cấp bậc thấp nhất, nhà nghèo nhất, chỉ được giao nhiệm vụ canh cửa trong thời gian ngắn để các bị cáo khác đi ăn cơm trưa, nhưng lại bị đổ cho mọi tội lỗi là người đã đánh chết bị hại Ngô Thanh Kiều.
LS Võ An Đôn: Tôi đã trở về với chiến thắng tạm thời
25 Tháng Ba 2015
6:34 SA
Việc tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại và xét xử lại là thành công của tôi, nhưng không biết điều tra lại và xét xử lại về tội danh gì và không hề đề cập đến yêu cầu khởi tố Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm của tôi. Do đó, chiến thắng này của tôi chỉ là tạm thời.
Quay lại