Dân Việt ngàn đời hùng anh
Hò ơ tiếng Việt ngàn đời
Như dòng sữa mẹ đôi môi ngọt ngào
Biển Đông sóng vỗ dạt dào
Trường Sơn gió hú nâng cao cung đàn
Dân yêu khúc hát nhân gian
Tiếng tơ rung nhẹ gợi vàn mến yêu
Nước tôi tiếng Việt mỹ miều
Nuôi dân tình khúc như chiều vàng mơ
Tiếng tôi là chuỗi nguồn thơ
Để cho dân tộc nối bờ yêu thương
Tôi yêu mộng cả thiên đường
Ngàn đời tiếng Việt mãi vương trong hồn
Dù cho sóng dữ đổ dồn
Tiếng Việt vẫn mãi là hồn dân tôi
Gởi ông đại sứ báo đời
Đọc đi ! tỉnh thức thôi lời đại ngu
Tâm ông với lũ thờ thù
Lạy thằng Trung Quốc hơn mu đĩ già
Tiếng tàu quyết thay tiếng ta
Để đưa đất nước mau đà nô vong ?
Dân Nam ước chỉ một mong
Yên bình no ấm uống dòng nước ngon
Được học lịch sử nước non
Được làm dân Việt , không con thằng tàu
Mặt ông đã được ai bầu
Chỉ do đảng quỷ nắm đầu đưa lên
Cùng nhau một lũ kên kên
Rỉa tan đất mẹ giết nền tự do
Vài lời gởi lũ mặt mo
Thờ thù rước giặc chỉ lo làm giàu
Có phải đại diện dân đâu
Câm ngay lỗ miệng chui đầu vào hang.
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn