Lại phải nói về những điều rất cũ…

02 Tháng Tám 20209:33 CH(Xem: 7205)

                     LẠI PHẢI NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU RẤT CŨ…


King Trump                                            Source image from Progress Texas


Song Chi.
Facebook


Có người tag tôi bài viết này của một kẻ tôi không hề biết là ai.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=372257970423450&id=100029177490079&hc_location=ufi


Đọc xong bài viết này tôi thấy thực sự không đáng phải hạ mình trả lời vì ngôn ngữ trong bài quá hạ cấp, xấc xược, vô văn hóa, thiếu giáo dục, chỉ biết chửi bới, thóa mạ người khác từ đầu đến cuối, nhưng từ bài viết này cho thấy một số vấn đề trong tầm nhìn, tư duy, tâm lý của nhiều người Việt, nên tôi sẽ viết chung một bài về vấn đề này.

Tôi cũng xin nói trước, bài viết của tôi không nói đến những người ủng hộ TT Trump một cách bình thường, nghĩa là có lập luận, có lý lẽ, có thái độ tranh luận một cách đàng hoàng với những người khác chính kiến với mình, bởi vì ủng hộ hay phản đối một Tổng thống nào đó, một chính đảng nào đó là chuyện bình thường; mà tôi chỉ đề cập đến những ngưởi ủng hộ Trump bất chấp đúng sai, sẵn sàng chửi bới, thóa mạ người khác một cách vô văn hóa chỉ vì người đó khác ý kiến với mình, như Hau Huynh, kẻ viết bài này là một ví dụ.


Đây là những đặc điểm thường bắt gặp ở những người “cuồng” Trump bất chấp lý trí:

1. Thói chụp mũ: những người “cuồng” Trump thường chụp mũ bất cứ ai chỉ trích Trump là thân cộng, thân Tàu, riêng tay Hau Huynh này còn dùng hai chữ “Bút máu” (lấy từ cái tên truyện ngắn của Vũ Hạnh, một nhà văn nằm vùng của CS, cán bộ văn hoá Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định, nhưng hoạt động công khai viết văn viết báo ở nội thành Sài Gòn) để so sánh những người chỉ trích Trump hay chỉ trích một số chính sách của nước Mỹ là có ngòi bút dính máu!

Tay Hau Huynh còn đưa ra cả một danh sách mà theo Hau Huynh là “Bút máu”, đó là Vũ Văn Lộc, Đỗ Thắng , Vũ Bảo Kỳ , Phạm Thanh Giao Giao Thanh Pham, Võ Ngọc Ánh Võ Ngọc Ánh, Đinh Ngọc Thu Thu Ngoc Dinh, Nguyễn Hoàng Duyên ,Nguyễn Gia Kiểng Gia Kieng Nguyen, Đinh Xuân Quân , Võ Văn Tài , Michelle Phương Thảo , Hoàng Ngọc Diêu Hoang Ngoc Dieu, Võ Văn Tạo v.v.

Và cho rằng “giữa lúc cái ÁC và cái THIỆN đấu tranh một mất một còn ở Mỹ, khi mùa bầu cử tổng thống sắp đến gần”. Cái gì là ÁC cái gì là THIỆN ở Mỹ vậy? Không lẽ một cuộc bầu cử diễn ra giữa hai ứng cử viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, một tiến trình vẫn diễn ra hàng trăm năm nay bỗng biến thành một cuộc đấu tranh một mất một còn, giữa cái ÁC và cái THIỆN? Ai THIỆN? Trump? Ai ÁC? Phe Dân Chủ? Và những người không ủng hộ Trump, chỉ trích Trump là có ngòi bút máu, là thuộc phe ÁC??

Một cái nhìn hết sức sai lệch, méo mó, phản ánh một tâm lý bệnh hoạn, cực đoan. Điều đó giải thích cho toàn bộ sự hằn học, thù ghét toát ra trong bài viết của Hau Huynh chỉ vì người khác nói khác ý mình. Như vậy đã đủ để gọi là “cuồng” bất chấp lý lẽ chưa?

Trở lại chuyện những người “cuồng” Trump hay chụp mũ người phản đối Trump là thân Tàu, thân Cộng.

Tôi không đủ thẩm quyền để nói thay cho người khác, nhưng tôi dám chắc rằng không phải ai phản đối Trump cũng thân Tàu, thân Cộng, dân chủ cuội, cộng sản nằm vùng... Chụp mũ như vậy là hết sức hàm hồ. Cá nhân tôi, nếu tất cả những ai từng biết tôi trong đời sống- là một người bất đồng chính kiến đã phải rời VN vì quan điểm chính trị của mình, cũng như qua hàng ngàn bài báo, cuộc trò chuyện, phỏng vấn trên những tờ báo, đài bên ngoài và trên facebook này, đều biết quan điểm của tôi về các chế độ độc tài tại VN và Trung Cộng rõ ràng ra sao. Chúng ta lên án nhà cầm quyền VN về thói chụp mũ bất cứ ai nói trái ý đảng, nhà nước là “phản động”, nhưng hóa ra những người “cuồng” Trump cũng vậy, hở chút là chụp mũ người khác.

2. Vì ủng hộ Trump mà chửi bới tất cả, chẳng hạn, chửi báo chí truyền thông Mỹ vạch ra những cái sai của Trump là fake news.

Có bao giờ chúng ta thấy hai chữ fake news trở nên phổ biến như vậy dưới thời Trump? Bởi vì chính TT Trump là người thường xuyên sử dụng hai chữ fake news, thường xuyên tấn công báo chí, thậm chí gọi báo chí là “the enemy of the people”, thái độ đó và cách dùng từ đó tưởng như chỉ có trong những chế độ độc tài. Có phải báo chí đến bây giờ mới chỉ trích một Tổng thống? Thời các TT tiền nhiệm gần đây từ Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama…báo chí cũng chỉ trích họ hàng ngày, nhưng có bao giờ chúng ta thấy các vị TT ấy tấn công báo chí hay không? Bởi vì họ hiểu rằng cái khác nhau của một chế độ dân chủ so với một chế độ độc tài là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tổng thống làm việc của Tổng Thống, báo chí làm việc của báo chí, báo chí truyền thông là một kênh để kiểm soát, hạn chế sự lạm quyền trong một chế độ dân chủ, ngược lại, nếu báo chí sai thì sẽ bị kiện cho sập tiệm.

Thế mà bây giờ những người “cuồng”Trump lại đi tấn công tất tật mọi điều báo chí nói về Trump là thổ tả, là fake news, họ muốn sống trong một chế độ độc tài ở đó báo chí không được quyền chỉ trích Tổng Thống, chính phủ hay sao? Trong bài của tay Hau Huynh này cũng vậy, “lũ truyền thông thổ tả Mỹ”. Từ bao giờ mà báo chí lại trở thành thổ tả hết như vậy?

Một ví dụ nhỏ, ngay vụ số người bị nhiễm và số người chết ở Mỹ là cao nhất thế giới, nhưng họ vẫn khăng khăng cho rằng đó là “người ta khai khống lên với ý đồ đổ hết trách nhiệm lên vai Trump.”. Họ có bằng chứng nào về sự gian dối đó không? Không lẽ toàn bộ các bệnh viện, cơ quan phòng chống dịch hàng đầu của Mỹ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) đều ăn gian nói dối?

3. Vì ủng hộ Trump mà chửi bới đảng Dân chủ và mọi ứng cử viên, Tổng thống thuộc đảng Dân chủ, theo họ thì đảng Dâm chủ thổ tả này thân Cộng, thân Tàu.
Đây là ngôn ngữ của tay Hau Huynh này “Con mẹ nạ dòng Hillary Clinton, con mẹ bỉ ổi, Bà ta chưa vào tù là do thằng mọi đen che chở tội lỗi”.

Về vụ Bengazi của bà Hillary Clinton mà tay Huynh Hau nhắc đến như một “tội ác, tội lỗi” của bà, tôi mượn cái hình so sánh của bạn Calvin Nguyen
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2637666666304470&set=a.159897494081412&type=3&theater

Tôi cực kỳ khinh bỉ khi có ai đó dùng những cụm từ “thằng mọi đen” để nói về người da đen, nhất là để nói về cựu TT Barack Obama. Về điều này tôi đã nói rất nhiều lần, là người Việt da vàng thì có hơn gì ai mà gọi người khác mọi này mọi kia, bản thân kẻ nói những chữ đó xét về mọi mặt kiến thức, tư cách, nhân cách, tầm vóc đứng ở đâu so với một người như cựu TT Barack Obama. Với những người mở miệng nói như vậy, chúng ta biết ngay họ có giáo dục hay không.

Trở lại chuyện hai chính đảng Dân chủ, Cộng hòa ở Mỹ đã tồn tại hàng trăm năm nay và sẽ còn tồn tại lâu cho đến khi nào Mỹ thay đổi thể chế chính trị, cớ sao chỉ trong hơn 3 năm qua đảng Dân chủ lại trở thành đảng có khuynh hướng tồi tệ, thổ tả, thân cộng như vậy? Không lẽ họ muốn nước Mỹ chỉ có một đảng?

Còn nếu nhìn lại trong lịch sử của nước VNCH, cả hai chính đảng Dân chủ, Cộng hòa đều từng có những chính sách có lợi và bất lợi cho VNCH, nếu nói chính xác thì TT Richard Nixon và đảng Cộng hòa mới là quyết định bắt tay với Tàu, bỏ rơi VNCH.

4. Vì ủng hộ Trump mà bỏ qua mọi sự tệ hại về TT Trump trên phương diện Tổng thống của một cường quốc dân chủ hàng đầu trên thế giới.

Để trả lời câu hỏi Trump làm gì mà tôi cho là “coi thường mọi giá trị đạo đức, vô lương tâm, vô trách nhiệm”. Sơ sơ Trump 19 năm trốn thuế, 6 lần khai phá sản để quỵt nợ, 5 lần trốn lính, trong 3 năm nói láo 16.241 lần, bị hàng chục bà phụ nữ thưa kiện về tội bốc hốt, sờ mó bậy bạ, ngủ với nữ diễn viên phim khiêu dâm và vũ nữ thoát y Stormy Daniels, và người mẫu playboy, Karen McDougal, sau đó luật sư cũ của Trump, Michael Cohen, người được truyền thông mô tả là “người sửa chữa” (fixer) mọi cái sai trái Trump làm, đã phải nhân danh Trump trả tiền để mua lấy sự im lặng của Stormy Daniels. Những cái này chịu khó google là ra ngay.

Hiện Michael Cohen đang ở tù với tám tội danh bao gồm vi phạm tài chính chiến dịch, gian lận thuế và gian lận ngân hàng, trong đó Cohen cho biết đã vi phạm luật tài chính chiến dịch theo sự chỉ đạo của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016 và thêm một tội danh khác là đã đã nói dối với ủy ban Thượng viện về những nỗ lực xây dựng Tháp Trump ở Moscow v.v…

Chỉ riêng một việc Trump nhất định không chịu kê khai hồ sơ thuế, trong khi mọi Tổng thống trước đó đều làm như vậy, là cho thấy Trump có nhiều khuất tất trong làm ăn muốn che dấu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó khi rời chức Tổng thống, Trump bị truy tố về tất cả những việc sai trái đã làm.

Như thế đã đủ về con người Trump chưa? Nói thẳng ra, ở những quốc gia khác từ Na Uy, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc…hệ thống chính trị, bầu cử của các nước này không bao giờ có thể có một trường hợp như Trump từ đâu bước ra làm Tổng thống, Thủ tướng; và nếu Tổng thống, Thủ tướng chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ là đã phải từ chức, chứ không phải hàng bao nhiêu vụ như Trump mà vẫn tại vị. Tôi nói nước Mỹ vĩ đại nhưng không hoàn hảo là ở chỗ đó. Chẳng hạn, bất cứ ai cũng có thể ra ứng cử, có thể thành Tổng thống, hôm nay là Trump, ngày mai có thể là Kannye West hay bất cứ ai. Việc Tổng thống có quyền hành quá lớn và không thể bị pháp luật “sờ gáy” trong thời gian đương nhiệm là một điều bất cập khác v.v…

Những cái tệ hại về mặt đạo đức, nhân cách, tư cách của Trump còn rất nhiều, vì không có thì giờ, tôi mượn bài viết của tác giả Khai Nguyen

TỔNG THỐNG TRUMP: PHƯỚC ĐỨC HAY TAI HỌA?

https://www.facebook.com/khai.nguyen.US/posts/2907213376000710

Tóm lại, Trump là một người không có một chút khái niệm nào về đạo đức, về ranh giới đúng-sai.

Những người “cuồng” Trump là những người có “tiêu chuẩn kép” (double standard). Ví dụ, chỉ riêng một chuyện nói láo, khi một lãnh đạo đảng cộng sản VN nói láo, nói dối, thì mọi người Việt không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài kể cả những người «cuồng» Trump sẽ lên án, nhưng khi Trump nói láo, nói dối, thì những người “cuồng” Trump bỏ qua, kêu con người không ai hoàn hảo, thử hỏi nếu Obama mà nói láo một vài lần thôi thì sẽ thế nào? Bill Clinton quan hệ với thực tập sinh bị quốc hội luận tội, còn Trump bị hàng chục người phụ nữ kiện tụng tội sexual harassment và nhiều tội danh khác, ngoại tình ngủ với gái rồi dùng tiền bịt miệng như tôi vừa kể trên thì họ bỏ qua. Như tay Hau Huynh này gọi Joe Biden là «Một thằng chuyên môn đi rờ rẫm đàn bà» vậy còn Trump thì sao?

Một người vô lương tâm, nước Mỹ chết đến nay gần 158,000 người, gấp hai rưỡi lần số người Mỹ chết trong cuộc chiến tranh VN (58,000 người) mà vẫn không nhận trách nhiệm.

Chỉ cần so sánh 2 Tổng thống để thấy tư cách ai hơn ai:
Câu tuyên bố lịch sử của cố tổng thống Harry S. Truman “The buck stops here – Trách nhiệm thuộc về tôi”
Donald Trump, khi báo chí hỏi về trách nhiệm của Trump trong đại dịch, Trump trả lời: “I don’t take responsibility at all – Tôi không có trách nhiệm gì cả”

Phải, trách nhiệm là bọn Tàu Cộng, là bọn "thổ tả" báo chí, là Obama, là Clinton, là Biden...chơi xấu, hại Trump mà thôi! Nếu ở VN mà số người chết lên tới 1,000 người thôi thì người Việt trong ngoài nước có chửi mục mả nhà cầm quyền VN không, cho dù họ không thể đòi đám này từ chức vì là một chế độ độc tài?

Đại dịch COVID-19 là thảm họa chung của nhân loại, bắt nguồn từ Tàu. Nhưng tùy theo cách đối phó của chính phủ các nước mà con số người bị nhiễm, con số người chết sẽ khác nhau. Còn Trump?

Bài viết này trên BBC của tác giả Thắng Đỗ lúc nước Mỹ chỉ mới có hơn 50,000 người chết:
"Virus corona: Hơn 50 ngàn tử vong, Trump đổ lỗi cho TQ, còn trách nhiệm của ông?"
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-52429599…

5. Vì ủng hộ Trump mà bỏ qua chuyện Trump không quan tâm đến nhân quyền. Không hề có cái chuyện "TT Trump đã đấu tranh cho Hong Kong, cho người Uighurs ở Tân cương , cho Tây Tạng, cho Pháp Luân Công bị chế độ Bắc Kinh bách hại" như tay Hau Huynh này nói. Người lên tiếng nhiều về vụ Hong Kong cho tới người Duy Ngô Nhĩ là ngoại trưởng Mike Pompeo,
Khi những cuộc biểu tình ở Hong Kong xảy ra, Trump nói các cuộc biểu tình ở Hong Kong là các cuộc "bạo loạn" và "Hong Kong là một phần của Trung Quốc" và Bắc Kinh sẽ tự giải quyết lấy" (Trump says it's up to China to deal with Hong Kong 'riots', Reuter).

Từ dự luật bảo vệ nhân quyền Hong Kong vào tháng 10.2019 cho tới dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc đã vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông vào tháng 7.2020 là do Hạ viện Mỹ thông qua, sau đó đến thượng viện, Trump chỉ là người ký. Về vụ người Duy Ngô Nhĩ, và thái độ của Trump đối với các trại tập trung ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Bắc Kinh, tôi sẽ không trích phần tiết lộ của cựu cố vấn John Bolton trong cuốn hồi ký "The Room Where It Happened: A White House Memoir" vì những người "cuồng" Trump sẽ cho đó là sự bịa đặt của một kẻ bị Trump sa thải! Nhưng trên thực tế, chúng ta có thấy Trump quan tâm, lên án hồ sơ nhân quyền của các chế độ độc tài khi làm việc với họ không, kể cả Hà Nội, hay ngược lại, chúng ta chỉ thấy Trump thường xuyên ca ngợi, khen ngợi các lãnh đạo độc tài từ Putin, Tập Cận Bình cho tới Kim Jong-un?

5. Vì ủng hộ Trump mà ủng hộ luôn mọi chính sách đối ngoại của Trump, một chính sách thực tế là “chống lại thế giới”, bởi vì theo Trump, dân Hoa Kỳ hiện nay quá chán ngán vì phải “è cổ” trả tiền để nuôi dưỡng đủ thứ tổ chức, hiệp ước và định chế quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc, UNESCO, WHO cho đến khối NATO, từ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (Paris Climate Agreement) cho tới các đồng minh châu Âu, Nam Hàn, Nhật, Đức…nên Trump muốn rút.

Với người Việt sống trong nước, ủng hộ chính sách đó là một thái độ rất thiếu sáng suốt vì VN là một nước nhỏ, VN cần sự hỗ trợ của mọi nước lớn trên thế giới không riêng gì Hoa Kỳ. Ví dụ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) vừa mới ký sẽ tạo cơ hội cho VN rất nhiều, hay tổ chức WHO từng giúp đỡ, viện trợ cho VN như thế nào trong suốt bao năm qua.

Còn đối với người Việt đang sống ở Mỹ, phải thấy là việc rút khỏi các tổ chức thế giới, rút quân khỏi đồng minh có lợi hay có hại cho nước Mỹ.

Tôi đã từng nói về việc Mỹ rút khỏi WHO, nếu WHO bị Tàu Cộng thao túng thông qua nhân vật Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus thì Hoa Kỳ phải cùng với các nước khác gây sức ép tống cổ Tedros đi, đồng thời Mỹ càng nên ở lại WHO để ngăn chặn Trung Cộng như đã nói, chứ không phải hở chút là rút lui, hễ Mỹ rút khỏi đâu thì Trung Cộng sẽ tìm cách lấp vào đó thôi.

Cũng đừng nghĩ rằng Mỹ sẽ có thể dùng tiền để hỗ trợ hay thành lập một tổ chức y tế thế giới khác, việc đó sẽ tốn công sức, tốn thì giờ thuyết phục bao nhiêu nước khác và tốn tiền tốn của gấp nhiều lần việc tìm cách "điều chỉnh" một tổ chức đang có sẵn với hàng chục thành viên như WHO.

Chưa kể, Mỹ ngày càng mất vị trí lãnh đạo thế giới vì chính sách America first, cho nên dù Mỹ có bỏ tiền rừng bạc bể để lập những tổ chức khác chưa chắc các nước sẽ theo. Cứ nhìn EU không theo chân Mỹ tẩy chay TQ vì luật an ninh Hong Kong thì thấy ngay thực tế. Nếu không gây được ảnh hưởng gì trên thế giới thì Mỹ sẽ tự cô lập, và Bắc Kinh chỉ mong có vậy.

Trump là một người chỉ thấy gần mà không thấy xa, mọi thứ chỉ đặt trên tiền bạc mà không hiểu rằng sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm trong kinh tế, quân sự mà còn ở hai nguồn sức mạnh/quyền lực mềm (soft power) trong đó các giá trị của nước Mỹ, ảnh hưởng của nước Mỹ, và những mối quan hệ đồng minh bền vững là những điều mà Nga và Tàu rất thèm muốn nhưng không có được.

Trong thời gian gần đây những chính sách của Trung cộng như “Một vành đai, một con đường”, dùng tiền để mua chuộc các nước hay “ngoại giao khẩu trang” vừa rồi với các nước châu Phi là nhằm để nâng ảnh hưởng, “mua” quan hệ. Trên cục diện địa-chính trị quốc tế, một cường quốc càng có nhiều ảnh hưởng, càng có nhiều đồng minh thì càng mạnh. Chưa kể việc Mỹ đóng quân ở Đức là còn nhằm ngăn chặn Nga, đóng quân ở Nam Hàn là ngăn chặn Bắc Hàn, đóng quân ở Nhật là ngăn chặn Trung Quốc v.v…và như vậy, cũng là bảo vệ an ninh từ xa cho nước Mỹ. Không lẽ các đời TT trước đó đều kém cỏi, ngu dại chỉ có một mình Trump tài giỏi hơn?

Tôi cũng đã phân tích về chuyện không một quốc gia nào, kể cả Mỹ, có thể đứng một mình, thời bình đã khó, thời chiến càng không. Nếu nước Mỹ có thể đứng một mình trong cuộc đối đầu với Trung Cộng sắp tới, việc gì ngoại trưởng Mike Pompeo phải kêu gọi thế giới cùng liên minh, đoàn kết với nước Mỹ để chống lại Tàu? Nhân tiện, chính sách của Trump trong hơn 3 năm qua hoàn toàn đi ngược lại những điều mà Mike Pompeo nói trong bài diễn văn.

Trong quá khứ các nước đồng minh đã sát cánh bên Hoa Kỳ, máu của những người lính nhiều nước khác đã đổ xuống cùng với máu của những người lính Mỹ trong những cuộc chiến tranh mà nước Mỹ dẫn đầu để chống lại những thế lực ác. Ví dụ sau khi xảy ra vụ 11.9, các nước Anh, Úc, Tây Ban Nha…đã sát cánh với Mỹ trong trận chiến Iraq, vì danh dự của nước Mỹ và vì mối nguy hại của khủng bố. Những cái đó không thể chỉ đơn giản quy ra bằng tiền.

Trump đối xử với đồng minh tệ hại, rồi bây giờ Mỹ quay sang kêu gọi các nước cùng đoàn kết với Mỹ chống Tàu thì nước nào nó thèm nghe? Trung Cộng bây giờ có quan hệ làm ăn với tấc cả các nước, cho nên nước nào cũng phải cân nhắc khi mạnh tay với Tàu, nếu Mỹ là một đồng minh đáng tin cậy thì may ra các nước mới có thể chọn lựa thái độ dứt khoát, chấp nhận những phiền toái, thiệt hại về kinh tế khi đối mặt với Tàu, còn nếu không, họ chả muốn chọn lựa, nước Mỹ có giỏi thì hãy đứng một mình đi vậy.

Tôi mượn bài viết của Nhã Duy Viet Beat: Donald Trump trong mắt thế giới
https://www.facebook.com/vietbeatnhaduy/posts/527948801423559
Và bài viết của tác giả Ngô Xuân Vũ trên trang Phung Nguyen
SUY ĐỒI CHÍNH TRỊ VÀ KHỦNG HOẢNG XÃ HỘI, KINH TẾ HIỆN NAY TẠI HOA KỲ
https://www.facebook.com/phung.nguyen.3304/posts/3198353300230757

Kết luận: Tôi cho rằng ủng hộ hay phản đối một Tổng thống nào, một chính đảng nào là quyền tự do của mỗi người, nhưng ủng hộ đến mức mù quáng chửi bới, thóa mạ người khác là một thái độ vừa thiếu giáo dục, vừa thiển cận. Đáng tiếc là nhiều người như tay Hau Huynh này sống ở Mỹ nhưng không học được chút nào cái tinh thần tự do, dân chủ, cách xử sự văn minh, lễ độ của người Mỹ.

Cá nhân tôi không phải là công dân Mỹ, khi nhìn vào nước Mỹ, cái nhìn của tôi là kết hợp của một người Việt Nam và một người sống ở một quốc gia tự do, dân chủ khác nên khách quan hơn. Tôi không ủng hộ đảng nào ở Mỹ vì điều đó chả liên quan gì đến tôi, nhưng tôi không ủng hộ Trump vì không chấp nhận được tư cách nhân cách, cho tới nhiều chính sách của Trump, mà cá nhân tôi xét thấy là làm suy yếu nước Mỹ, đồng thời làm lợi cho Tàu, tức về lâu về dài là có hại cho VN. Nếu một Tổng thống nào khác của đảng Dân chủ Mỹ có những cái tệ hại về tư cách, hay những chính sách sai lầm, tôi cũng sẽ lên tiếng, bởi vì quan điểm của một con người phải nhất quán, dựa trên một hệ quy chiếu nhân sinh quan, thế giới quan rõ ràng, không thể “tiêu chuẩn kép” được.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=372257970423450&id=100029177490079&hc_location=ufi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Hai 20248:11 CH(Xem: 916)
"Sông núi trên vai" lắm bi hài Mù đui câm điếc việc trái tai Bút nô thơ điếm không dám cãi Hèn ngục nhục ngu đã an bày "Sông núi trên vai" sợ anh hai (Nga) Hót theo anh ba (Tàu) sợ làm sai Hán gian hán nô đồ bại hoại Thao túng văn hóa phá tương lai "Sông núi trên vai" miệng mắc quai Tư duy bong bóng rủ nhau bay Giặc đến nhà gà không tiếng gáy Đày dân trả nợ có gì hay "Sông núi trên vai" vác ăn mày Mượn tiền thế giới đủ loại vay Thơ ca chữ nghĩa nghe sợ hãi Lòe loẹt bưng bô nhởn nhơ say...
19 Tháng Hai 20247:06 CH(Xem: 1050)
Thôi thì ăn theo thuở ở theo thời, có chiều lòng người ta chút đỉnh cũng vui mà! Nên nay Điền mỗ có bài thơ mừng thọ một ông chúa nọ, tuy trúng gió may vẫn sống nhăn. Thơ vầy: Tôi nghe ông khỏe, thiệt mừng rơn, Mới biết ông trời cũng bất nhơn! Mặt dẫu trơ ra da vẫn mỏng, Miệng tuy méo lại mỏ còn trơn. Sống dai càng rợn tuồng vương bá, Ch ết tốt mà nguôi cuộc oán hờn. Thôi cũng chúc ông bền tuổi hạc, Ngai vàng lê lết với giang sơn.
17 Tháng Hai 20245:55 CH(Xem: 1102)
Tất cả những tự hào ấy đều do đảng của chúng tôi tạo thành, bởi vì đảng của chúng tôi là đảng tự hào đến trình độ khoác lác, chỉ nội cái khẩu hiệu ‘quang vinh’, ‘muôn năm’, ‘mãi mãi’ thì cũng đủ hiểu, nghe nói sắp tới đây đảng của chúng tôi sẽ làm lễ vinh danh vì đã được thế giới công nhận danh hiệu: “Đảng Phái Chính Trị Đĩ Bợm - Điếm Đàng Nhất Thế Giới”. Thành ra chúng tôi lúc nào cũng tự hào, tự hào mọi lúc mọi nơi, cho dù đi đến nước nào người ta cũng khinh bỉ vì là sắc dân chuyên ăn trộm, ăn cắp, nhìn bằng cặp mắt e dè tởm lợm vì là loại dân cộng sản cuồng tín u mê...
17 Tháng Hai 20245:54 CH(Xem: 1100)
Đỉẻng mày tính cách sao ngụy biện Lòn cúi bôi tro chốn linh thiêng Trơ trẽn sống ký sinh ti tiện Tiếp tay cho bè lũ giặc tiền Quân dân cả nước cùng lên tiếng Cột mốc biên cương chẳng của riêng Chống giặc ngoại xâm niềm hãnh diện Hy sinh gìn giữ đất vô biên 45 năm vía hồn ẩn hiện Bóng quế đất trời tỏa oan khiên 45 năm máu xương vạn biến Bất khuất rạng ngời sáng linh thiêng
16 Tháng Hai 20248:05 CH(Xem: 1196)
Nhà cầm quyền tin rằng cùng với dùi cui, súng đạn, nhà tù và theo thời gian, mọi ký ức trong dân chúng sẽ được xoá sạch. Nhưng chúng ta, những thân phận dân đen vẫn có cách riêng của mình để lưu giữ lại sự thật, cho hôm nay, cho hậu thế. Đó là việc kể lại, ghi chép lại một cách trung thực không chỉ về cuộc chiến tranh Biên giới, về Hải chiến Hoàng Sa, về sự kiện Gạc Ma, về những cuộc biểu tình bảo vệ môi trường hay chống Tàu cộng xâm lược. Ghi chép , không chỉ là đặc quyền, mà còn là nghĩa vụ, là vũ khí lợi hại của chúng dân với sức công phá không hề nhỏ vào ch.ế đ.ộ đ.ộ.c t.ài.
16 Tháng Hai 20248:03 CH(Xem: 1105)
Đất nước tôi có muôn sự diệu kỳ Chùa phải to, tượng dài thêm vĩ đại Lễ quanh năm rồi lễ hoài, lễ mãi Cứ cầu xin dù chẳng biết được gì Đất nước tôi, đất nước của Thần uy Của quỷ ma chập chờn quanh kiếp sống Luôn thấp thỏm đâu đây cơn quái mộng Đợi một ngày dân tộc hoá vong nô! Đất nước tôi gì cũng cứ phải to Nào bánh chưng, bánh xèo cùng tô phở Để mai kia hoá nên rồng, nên hổ Cùng ma tăng, quỷ giáo dựng vương đồ. Đất nước tôi, đất nước giữa tỉnh mơ Bao chúng sinh ngơm ngớp chờ cháo thí Cướp ấn Trần mong tranh công, đoạt vị Mặc an nguy dân tộc đã cận kề Lớp lớp người chen chúc chốn biển mê Thoả cầu xin những thứ đời không có Lạnh khói hương nơi từ đường tiên tổ Để tranh nhau lặn ngụp chốn Phật đài!
15 Tháng Hai 20248:10 CH(Xem: 1317)
- Vậy sao chị thấy chính quyền vẫn nịnh hồn giữ lắm. Chị thấy trong menu của khách sạn có mục sắm đồ lễ cô Sáu? Chắc hồn linh lắm hả? - Linh mẹ gì ? Tụi nó xạo chuyện em lên để ăn tiền thành phần mê tín dị đoan ngoài Bắc đổ xô về du lịch Côn Đảo. Chớ nếu linh thiệt, em đã hiện về vặn cổ mấy thằng quan tham hết rồi, vặn luôn cái thằng tạc tượng em : Hồi em bị bắt mới 16 tuổi, nhà nghèo, ăn uống gì đâu, ngực nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ nó tạc tượng em , hai cái vú như hai trái bưởi, mà tạc bằng đá, nặng muốn chết chị ơi… -Thôi hồn đừng nói linh tinh nữa, chị sợ ở tù oan lắm rồi. Hồn ngồi chơi nha, chị phải vô ăn tối.
15 Tháng Hai 20248:08 CH(Xem: 2360)
Bọn này bần cố mà ra Nông dân thứ thiệt lớp ba trường làng Trước kia Phúc Niểng khoe khoang Ta đây vỗ ngực lớp ba trường làng Giờ đây hắn đã bẽ bàng Về nhà chăn vịt đường làng ngã ba Giờ đến thằng Chính được đà Học hành ngu dốt điêu toa xóm làng. Ngu dốt lại muốn làm quan. Ngày xưa đi học lừa thầy dối cha. Bọn này học tính ba hoa. Cũng vì cái thói lớp ba trường làng. Hoạn lợn học đến lớp ba. Mải chơi học tới tới trường làng lớp ba. Tấn Dũng hắn rất điêu ngoa. Ngày xưa hắn học lớp ba trường làng. Con mụ cán bộ Mỹ Hoa. Ngày xưa học biếng trường làng lớp ba.
08 Tháng Hai 20249:30 CH(Xem: 1775)
"Ba nhớ là khi các đồng chí lãnh đạo báo cáo là đã cử đoàn công tác vào Huế để tước ấn kiếm và buộc Bảo Đại thoái vị thì Bác Hồ tỏ ra không bằng lòng: - “Sao các chú dại thế? Thế giới người ta đang nhìn mình “đỏ loè”, còn một chút “vàng vàng” thì các chú lại bôi cho “đỏ” nốt!”. Điều này rất nhất quán với chủ trương của Bác là đi theo đường lối dân tộc chủ nghĩa." Thưa các bạn, Các bạn đọc đoạn văn này xong thì có cảm tưởng gì? Riêng tôi thì nghe trong đó giọng của một tên đầu sỏ mafia, đang chê trách lề lối làm việc của đàn em "Sao chúng mày ngu quá ? Phải biết che giấu thân phận thật sự của mình, ai lại vạch lưng ra cho người ngoài nhìn như thế chứ?"
07 Tháng Hai 20248:00 CH(Xem: 1315)
55 năm danh phận cáo chồn Nằm cho người ngắm tưởng đâu khôn Bao công sức bạc tiền tiêu tốn Xảo trá muôn đời thứ lộn ngôn Thờ giặc làm giang san khốn đốn Đợ dân bán nước bán linh hồn...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...