ĐỪNG ĐẶT NIỀM TIN VÀO NHỮNG ƯỚC VỌNG MƠ HỒ
Chuyện bầu cử của nước Mỹ trong thời gian gần đây nóng lên trong cộng đồng người Việt trong nước cũng như nước ngoài với chủ đề Donal Trump sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 2 (nếu đắc cử), và ứng viên của đảng Dân Chủ Joe Biden, từ đó chia ra hai trường phái, một chống đối vì cho rằng D.T không có thể dẫn dắt nước Mỹ vượt qua những khó khăn trước mắt, còn phe ủng hộ thì cầu nguyện, lobby, khen ngợi hết lời, cá biệt hơn còn có mấy ông cựu binh VNCH không tiếc lời tâng bốc với những ngôn từ có cánh như “Thiên Sứ”, “Người của Chúa”…; và chỉ có D.T mới có thể đánh TQ và sau đó là… cứu Việt Nam thoát khỏi họa cộng sản!!!
Đối với quan điểm của tôi thì xin nói trước, tôi xin phép được đứng ngoài vòng tranh chấp, Cộng Hòa hay Dân Chủ gì đắc cử cũng được, nhưng; qua bài viết này tôi chỉ muốn phân tích về cái nguyện vọng mơ hồ của những người ủng hộ TT.D.T với cái được gọi là “Thương Chiến – Trade War” giữa Mỹ và TQ, và mổ xẻ cái luận điệu của những người ủng hộ cho rằng D.T sẽ đánh sập TQ và theo suy luận (chủ quan) của họ thì TQ sụp đảng csVN sẽ sụp theo!
Trước tiên tôi xin nói rằng tôi rất tôn trọng cả hai phía, bênh vực và chống đối, bởi vì một lẽ vô cùng đơn giản: Cả hai đều là những con người có lòng ái quốc, có thực tâm mong muốn đi đến kết quả cuối cùng là xóa bỏ thể chế chính trị Việt Nam, để đất nước có thể trở thành một quốc gia mới nhằm đem lại những giá trị cao cả của nhân loại cho dân tộc, vì thế tôi không dùng những ngôn từ miệt thị, khinh rẻ bất cứ người nào mà chỉ mong mọi người hãy cùng nhìn lại những gì đã qua và đừng mơ tưởng xa rời thực tế trong công cuộc tranh đấu của mình.
D.T đã đi gần hết nhiệm kỳ của mình với những phát ngôn đầu cua tai nheo, nhiều người Việt nghe ông ta lên án các quốc gia xã hội chủ nghĩa là reo hò lên mừng rỡ như con nít mà không hề trông thấy những gì ông ta đang làm sau những lời nói gió thoảng mây bay của mình: - Mỹ và TQ đã ký thỏa thuận đình chiến sau những thiệt hại của cả hai phía và gia đình của D.T vẫn đang làm ăn với TQ – Đó là một sự thật mà mọi người cần phải công nhận, là con người thượng đế cho chúng ta đầy đủ giác quan, tai nghe nhưng mắt phải thấy và khi nhìn thấy những sự việc trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì bắt buộc bất kỳ ai cũng phải đặt một dấu chấm hỏi; nếu đó là những bộ não biết suy nghĩ độc lập.
Chuyện Trump đánh TQ chưa đến đâu thì lý do vì sao mà mọi người lại mơ tưởng đến lúc TQ sụp thì đảng csVN sẽ sụp theo?
Tôi xin lỗi nếu làm nhiều người thất vọng, nhưng sự thật mọi người cũng thấy đây là một suy nghĩ chủ quan bởi vì theo quan điểm của tôi, dù cho cái bầu sữa mẹ TQ có bị Mỹ đánh cho tan nát thì đảng csVN cũng sẽ tìm cho mình một người mẹ khác, hoặc họ sẽ cố thủ, bán nước, bán dân, bóc lột khắp các mặt của xã hội để tồn tại, để nuôi gần một triệu quân nhân quốc phòng và hành pháp nhằm bảo vệ mình mà mọi người đều nhìn thấy tính chất phản động cực đoan của họ khi đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trong nước lẫn những người mang quốc tịch khác tại Việt Nam từ trước tới nay, họ đâu có sợ gì quốc tế? họ đâu có sợ gì cấm vận? Mỹ đã từng cấm vận Việt Nam gần 10 năm trong cuộc chiến tranh Tây Nam mà họ vẫn không chết thì lấy gì bảo đảm rằng Mỹ cấm vận đảng csVN sẽ chết hôm nay?
Trở lại chuyện nước Mỹ hôm nay khi cuộc bầu cử cận kề, nếu D.T thắng cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì không ai có thể đoan chắc rằng việc gì sẽ xảy ra khi ông ta đang hăm dọa cắt luôn cả gói hổ trợ y tế Obamacare của người nghèo, không ai biết rằng ông Tổng Thống này sẽ dẫn dắt nước Mỹ đi đến đâu với những khó khăn khách quan và chủ quan trước mắt, nhưng nếu ứng viên Joe Biden của đảng Dân Chủ có đắc cử thì đó sẽ là một nhiệm kỳ khó khăn nhất cho ông ta và đảng Dân Chủ khi phải đối mặt với những gì mà D.T để lại: Covid – 19, hơn 47 triệu người thất nghiệp, nền kinh tế gần như tê liệt và nhiều vấn đề khác như cứu trợ người dân, nạn phân biệt chủng tộc…;
Tuy nhiên tôi không quá cực đoan, quá một chiều khi cho rằng đảng Cộng Hòa hơn hẳn Dân Chủ hay ngược lại, nhưng tôi mong nước Mỹ có được những vị tổng thống tài ba, có bản lĩnh chính trị vững vàng để lèo lái con thuyền đất nước thật sự vỹ đại trở lại, tôi thích một Tổng Thống R. Reagan xuất thân chỉ là một diễn viên hài nhưng lại rất tài ba khi lật đổ được cả khối cộng sản quốc tế, tôi ngưỡng mộ cha con nhà Bush, hai đời Tổng Thống với cuộc chiến Iraq xóa bỏ chế độ độc tài của Saddam Hussein, tôi cảm phục bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton khi đến thăm Việt Nam đã chỉ tay ra biển Đông và nói đó không phải là cái ao nhà của Trung cộng khiến cho bọn Tàu khựa co vòi, tôi cảm phục Tổng Thống B.Obama vì chế độ bảo hiểm y tế cho người nghèo trong cái đất nước chi phí điều trị mắc mỏ nhất thế giới này…; những con người đó mới có hy vọng họ thay đổi được thế giới và làm cho mọi quốc gia khác kính phục, họ không nói trước mà chỉ làm…
Tiếc thay cuộc bầu cử hôm nay không có một khuôn mặt sáng giá nào ngoài hai ông già tuổi đã thất tuần, đảng Dân Chủ không có một ứng viên nào khác ngoài Joe Biden và không chắc là đảng Cộng Hòa sẽ đưa ra một gương mặt mới nào; hay chỉ có tiếp tục một ông tổng thống đương nhiệm, nếu tương lai diễn ra đúng như vậy thì có lẽ tôi sẽ duy tâm một chút và cho đó là Thiên Mệnh!.
Kính thưa quý vị, những bạn đọc, những con người đang quan tâm đến tình hình đất nước, chắc có lẽ những gì tôi đã nói ở phía trên là không sai, thế thì có ai sẽ cho rằng TT. D.T sẽ bình ổn được nước Mỹ, đưa nền kinh tế tiến lên hùng mạnh trở lại, tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt thế giới như đã từng bấy lâu nay?
Nếu có; thì đó chỉ là một sự lạc quan bi hài, bởi vì D.T có đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa thì cũng chỉ loay hoay vực dậy nền kinh tế, làm giảm con số thất nghiệp cũng đủ hết thời gian, làm sao ông ta có thể chống Tàu để chúng nó sập; để có thể củng cố niềm tin mơ hồ của quý vị là đảng csTQ sụp thì đảng csVN sẽ sụp theo?
Thành thật mà nói tôi không tin Donal Trump có thể giật sập TQ trong nhiệm kỳ 2 của mình (nếu có), và Joe Biden lại càng không thể. Đó mới chính là bi kịch của quý vị, những người đang cổ vũ, đang hy vọng mơ hồ rằng D.T đánh TQ là đánh csVN nhưng quý vị lại cố tình quên một điều rằng những sản phẩm mà quý vị mua ngày hôm nay trong lòng nước Mỹ đều lên giá gấp đôi trong cái chương trình áp thuế của D.T mà nạn nhân chính là người dân của nước Mỹ!
Bởi vì những người đang cổ vũ, đang hỹ, nộ, ái, ố trong cái thời sự nước Mỹ kia đều mang tâm lý nô lệ, quý vị đang trông chờ vào ngoại bang, đang cầu viện để họ giúp cho Việt Nam mà quý vị đều bỏ qua hay cố tình bỏ qua tác nhân chính để thay đổi thể chế, xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản không đến từ Mỹ, Úc, Anh mà nó phải xuất phát từ trong lòng dân tộc.
Do đó tôi hoàn toàn thản nhiên với kỳ bầu cử Tổng Thống Mỹ tháng 11 này, ai thắng, ai bại cũng chẳng thể nào thay đổi được cục diện chính trị của nước Việt Nam và tôi cũng mong rằng những con người nào đang tranh đấu, đang mong muốn đất nước thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn như những quốc gia dân chủ văn minh thì hãy đừng đặt những niềm tin - không - có - cơ - sở của mình vào một vị Tổng Thống của một quốc gia khác, hay nói một cách khác quý vị đang đem sinh mệnh một dân tộc hơn 90 triệu người giao vào tay một nước khác mà họ lại - không - thể - nào - làm - được!
Bởi vì những giấc mơ, ước vọng của quý vị nó không có cơ sở thực tế, không có một nền tảng vững chắc, và khi đặt niềm tin nhiều quá có thể sẽ nhận lấy kết quả thất bại ê chề!
Không có bất kỳ thế lực nào có thể giúp cho Việt Nam ngoại trừ chính ý chí mong muốn thay đổi mãnh liệt của chính những con người đang sinh sống trong lòng đất nước Việt Nam!