KỊCH BẢN BAN CHUYÊN LÁO : ANH HÙNG NỔ !
Nguyên Anh
Những ngày lễ kỷ niệm của triều đình cs thường là dịp để bọn bồi bút trong nước dùng tiền thuế của dân để đi công tác và viết những câu chuyện tào lao xí đế nhằm lên gân cốt cho đồng bọn cũng như dối lừa thế hệ trẻ trong nước về những chiến công thêm mắm thêm muối và tờ báo côn an thành hồ là một tên lính xung kích trong lá cờ đầu về nối dối lem lẻm, nói láo không biết ngượng mồm, từ những anh hùng do bọn chúng tưởng tượng ra với sức khỏe kinh hồn, mình đồng da sắt vv và vv…
Năm nay có lẽ đã hết đề tài để tán phét, các tên bồi bút của Đinh Thế Huynh rủ nhau lên núi, trước là du sơn thưởng ngoạn, ăn nhậu hút hít, sau là kiếm tấm gương anh hùng và chế biến cho hợp khẩu vị đất nước ra ngỏ gặp anh hùng nhưng…người dân đói gần chết, năm nay chúng làm cho sống lại huyền thoại một nữ anh hùng du kích trong chiến tranh chống Mỹ bán nước của già hồ là anh hùng Kăn Đơm sau đổi lại theo họ của thiếu tá Hoa Lục Hồ Quang cho nên có tên là Hồ thị Đơm (!).
Trích đoạn các chiến công của người hùng :
Nắm được cách sinh hoạt là vào buổi sáng, địch cho người xuống suối lấy nước, Kăn Đơm bàn với đơn vị, báo cáo cấp trên đánh giặc bằng cách đầu độc. Hàng chục chị em du kích vào rừng tìm lá ngón, đem giã nát rồi bí mật dìm xuống khu vực nơi địch lấy nước. Sau đó, rất nhiều tên trong các đồn tử vong hoặc phải cấp cứu.
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=708&id=537617
Cái này phải nói là chị Đơm nói dóc không có căn vì lính Mỹ họ có những bịch thuốc sát trùng cá nhân chứ không phải như bộ đội cụ hồ chỉ có trên răng dưới dế và khẩu ak47, những bịch thuốc đó có thể làm cho nước bùn lầy thành nước uống được tất nhiên nó phải phát hiện ra chết độc lá ngón của chị hơn nữa người lính Mỹ hay Ngụy(tên các chị hay gọi người lính VNCH) đều có bi đông nước mang theo mình thì làm gì mà phải uống nước suối của chị ?, đó là mới chỉ nói về cơ bản thôi chứ sự thật thì chị nói chuyện phản khoa học quá, nước suối là nguồn nước luân lưu, nó cứ chảy hoài thì chỉ rải bao nhiêu thùng hóa chất lá ngón cũng bị trôi hết thì lấy đâu mà tiêu diệt kẻ địch ?
Tháng 9-1961, Kăn Đơm được giao nhiệm vụ canh lính Mỹ đến phá lúa. “Mẹ ra ruộng thấy quân giặc đang di chuyển về các làng để lùng sục bộ đội nên chạy đi báo tin cho cấp trên. Khi bộ đội đang họp bàn thì mẹ liều lấy khẩu súng trường, nấp vào rừng, đợi chúng đến. Bắn một loạt đạn, mẹ thấy 4 tên Mỹ chết. Chúng tiến lại gần, mẹ chạy vào rừng. Mấy tên khác vẫn đuổi theo, mẹ bắn gục được 2 tên nữa. Sau đó, bộ đội ta tổ chức vây đánh, tiêu diệt thêm nhiều lính Mỹ”, Kăn Đơm kể.
Cái vụ này hơi lạ à nha, chị làm cảnh giới cho các đ/c họp rồi canh me chôm khẩu súng cũng được đi, nhưng chị đâu có biết bắn mà làm chết 4 thằng ? thôi kệ coi như chó ngáp phải ruồi vậy, nhưng khi địch đuổi theo chị cắm đầu cắm cổ chạy thấy ông bà ông vải mà còn bóp cò làm chết thêm hai thằng nữa thì thật là bó tay, con cháu già hồ có con mắt đằng sau ót ấy mà…..
Dưới sự chỉ đạo của Kăn Đơm, lực lượng du kích bố trí các loại chông, bẫy dọc đường. Khi một trung đội địch càn quét vào thôn Kân Sâm, Kăn Đơm phát lệnh, ta chặn đầu nổ súng đồng loạt tấn công cùng với bẫy đá, cung nỏ tiêu diệt đại bộ phận quân địch, số ít còn lại phải rút về đồn. Với thành tích đặc biệt này, Kăn Đơm được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” lần thứ hai.
Chu choa mèn đét ơi ngó xuống mà coi người hùng kìa, một trung đội giặc có bao nhiêu người ? ít nhất từ 30-60 người vậy mà chị chơi chiêu du kích nổ súng cùng với cung nỏ mà diệt được gần hết ! con người chứ có phải con ruồi đâu mà dễ giết đến như thế không biết….
Bộ đội địa phương, dân quân du kích và đồng bào A Lưới phối hợp với lực lượng của Trung đoàn 6 (Phú Xuân) và Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tổ chức đánh giặc. Ngày 3-4-1969, Kăn Đơm chỉ huy một tổ bộ đội địa phương đánh vào đồi A Bia do một đại đội lính dù Mỹ chiếm giữ (với sự yểm trợ của máy bay và pháo binh).
Tuy nhiên, đội quân của Kăn Đơm vẫn diệt 51 tên địch, thu 8 súng và nhiều đồ dùng quân sự, bắn rơi 2 máy bay lên thẳng. Riêng Kăn Đơm diệt và làm 17 tên Mỹ bị thương.
Cái từ bộ đội địa phương là do hai tên bồi bút này sáng chế ra chứ ở thời điểm thập niên 60 của thế kỷ trước chỉ có mấy ngoe du kích cùng đám Bắc quân chứ không hề có chữ bộ đội địa phương, coi như là chị Đơm dẫn du kích liều mình quyết tử cùng bọn giặc nhưng du kích thì quần áo mỏng manh, mà lại có mình đồng da sắt cho nên đã tiêu diệt được 51 tên giặc, ngoài ra máy bay tụi nó làm bằng giấy cho nên đội du kích của chị làm thịt luôn 2 chiếc !
Sau đó chị và các đồng chí dân tộc của mình đã cùng quân chủ lực đáng trận đồi thịt băm tiêu diệt 1500 tên Mỹ và đảng ta, nhà nước ta (ta=dân cs) đã phong cho chị các danh hiệu :
Với những chiến công vẻ vang đó, Kăn Đơm được tặng 3 Huân chương Chiến công giải phóng, một lần là Chiến sĩ Quyết thắng và một lần là Chiến sĩ diệt Mỹ cấp Ưu tú, 5 lần là Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh cùng nhiều giấy khen, bằng khen khác. Kăn Đơm đã chỉ huy và chiến đấu 316 trận, tiêu diệt và làm 335 tên địch bị thương (trong đó có 47 tên Mỹ và chư hầu, 5 sĩ quan); bắt sống 8 tên, bắn rơi 1 máy bay địch, thu 27 khẩu súng các loại(có tin nổi không ?!)
Cũng theo bài báo của bọn nói láo ăn tiền mang danh nhà báo lề đảng, dù là anh hùng, anh dũng gì đó nhưng về cuối đời chị cũng bị đảng cho ra rìa và đi ở nhờ nhà đứa con trai, còn mấy cái danh hiệu bằng khen gì gì đó chắc mẹ anh hùng để dành mỗi khi bị bệnh thì lấy ra mà….sắc thuốc uống !
Thiệt đúng là anh hùng cách mệnh, một người đánh bại trăm người chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp của ba tàu còn VN thì hơn hẵn, một người mà tiêu diệt đến 335 tên thì trách sao đất nước ra ngõ không gặp anh hùng !
Tuy nhiên cũng an ủi cho bạn đọc khi bài báo vô tình tiết lộ dung nhan của hai tên bồi bút, người dân nhớ kỹ khuôn mặt của bọn này để khi nào csvn hết đường sống thì lôi bọn chúng ra chợ cho bàn dân chiêm ngưỡng….
Thiệt đúng là chỉ có ở cái nước Việt Nam xã nghĩa mới có bọn trơ trẽn đến như vậy !