PHẢN TUYÊN TRUYỀN
Đôi điều về ngày "sinh nhật" của một Blog dân chủ
Tuần này chuyên mục phản tuyên truyền của QĐB sẽ gửi đến bạn đọc bài nhận định về sự ngụy biện của bọn dư luận viên trong nước, đám con hoang của ban Chuyên Láo Việt Nam về bài viết bôi lọ các trang báo tự do mà trang Dân Làm Báo đã và đang là mục tiêu chống phá của bọn chúng nhiều năm nay.
Trang Dân Làm Báo là một trang khá nổi tiếng trong đó đa phần bạn đọc là tại Việt Nam, khởi đầu là tranh đấu cho LS. Lê Công Định, một thành viên sáng lập phong trào Con Đường Việt Nam, tuy phong trào này đã mau chóng bị chìm không tạo được dấu ấn với đại đa số dân tộc nhưng trang Dân Làm Báo vẫn được mọi người biết đến vì những thông tin nhanh nhạy, kịp thời và nóng với những thông tin ngoài luồng mà nhà cầm quyền csVN bưng bít.
Những dòng chữ màu đỏ là nhận định của trang mạng QĐB còn nguyên văn bài viết của bọn DLV sẽ được đăng tải mà không hề cắt xén.
Trân Trọng
BBT.Quyền Được Biết
Chúng tôi không muốn thay đổi, chẳng cần thay đổi và không có nhu cầu thay đổi thể chế chính trị
Kem Ốc
Ngày sinh nhật của một con người hay ngày thành lập của một tổ chức nào đó cũng là ngày mà người ta mong đợi nhất vì nó là ngày kỷ niệm sự tồn tại của họ trong cuộc đời này. Chính vì vậy,vào những ngày này họ thường tổ chức ăn mừng, nếu là cá nhân thì họ tổ chức sinh nhật để cảm ơn đấng sinh thành đã sinh thành và dưỡng dục họ nên người, để họ thấy được mỗi ngày sinh ra và lớn lên trên trái đất này là một ngày vui vẻ và ý nghĩa. Đối với ngày kỷ niệm của một tổ chức nào đó thì họ sẽ tiến hành tổ chức để tôn vinh những bậc tiền nhân đã xây dựng và phát triển tổ chức đó, đồng thời việc tổ chức kỷ niệm cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên của tổ chức đó thấy được trách nhiệm của mình đối với tổ chức mình đang công tác, gắn bó.
Tuy nhiên, không phải cứ tổ chức nào trên thế giới này khi ra đời cũng được chào đón, người ta không bao giờ muốn ghi nhớ và tổ chức kỷ niệm ngày thành lập của Chủ nghĩa Phát xít, Ngày sinh của Hit - Le, ngày ra đời của tổ chức diệt chủng Bôn - Bốt ở Campuchia, vì những tổ chức này, những con người này này ra đời đã gây nên thảm cảnh cho nhân loại.
Nội cái tên cũng đánh sai thể hiện trình độ người viết không ra gì, không ai gọi Bôn Bốt, mà họ chỉ gọi Pol Pot, và cũng đừng chơi tình vờ khi cố tình quên cụm từ cộng sản VN và hồ chí minh, một tên đồ tể không hề kém cạnh bọn kia.
PolPot chính là đồng môn với cộng sản VN, hai tên đều là học trò ngoan của Bắc Kinh, thời trước 1975 bọn chúng đã cùng chia lửa cho nhau ngoài ra còn phải kể đến bọn con hoang Pha Thét Lào mà ngày nay đã tạo phản bỏ quên tình đồng chí với VN.
Hít Le tàn ác, giết hàng triệu người nhưng hắn hơn hẳn hcm và đảng cs vì hắn không giết người dân Đức, còn hồ và đảng Hán gian cs thì lại tàn sát hàng triệu người Việt Nam!
Nội cái tên cũng đánh sai thể hiện trình độ người viết không ra gì, không ai gọi Bôn Bốt, mà họ chỉ gọi Pol Pot, và cũng đừng chơi tình vờ khi cố tình quên cụm từ cộng sản VN và hồ chí minh, một tên đồ tể không hề kém cạnh bọn kia.
PolPot chính là đồng môn với cộng sản VN, hai tên đều là học trò ngoan của Bắc Kinh, thời trước 1975 bọn chúng đã cùng chia lửa cho nhau ngoài ra còn phải kể đến bọn con hoang Pha Thét Lào mà ngày nay đã tạo phản bỏ quên tình đồng chí với VN.
Hít Le tàn ác, giết hàng triệu người nhưng hắn hơn hẳn hcm và đảng cs vì hắn không giết người dân Đức, còn hồ và đảng Hán gian cs thì lại tàn sát hàng triệu người Việt Nam!
Quân đội Bắc Việt đã tàn sát hàng ngàn thường dân vô tội trong cái được gọi là Tổng công kích nổi dậy mùa xuân 1968 tại Huế
hồ chí minh đã đấu tố người dân Bắc Việt trong cái gọi là " Cải cách ruộng đất" 1956
Như vậy có nghĩa là, bất kỳ tổ chức nào, con người nào muốn được mọi người nhớ đến ngày thành lập hay ngày sinh của mình thì tổ chức đó, con người đó phải là con người và tổ chức có ích cho xã hội, sinh ra là để làm điều tốt đẹp, phải là những tổ chức hoạt động theo phương châm hướng tới những giá trị mẫu mực nhất của loài người, đó là những giá trị Chân, Thiện, Mỹ.
nhờ có Chân Thiện Mỹ theo kiểu cs mới có cái cảnh sau đây:
những đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành đã bị hồ ném vào cuộc chiến
quân cộng sản pháo kích vào trường Tiểu Học Cai Lậy 1974 giết chết nhiều trẻ em
Trung đoàn Pháo binh Bông Lau bắn giết dân thường trên đường di tản tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng
khủng bố bậc thầy của IS hôm nay khi dùng phụ nữ trà trộn vào đô thị giết người
hồ chí minh đã đấu tố người dân Bắc Việt trong cái gọi là " Cải cách ruộng đất" 1956
Như vậy có nghĩa là, bất kỳ tổ chức nào, con người nào muốn được mọi người nhớ đến ngày thành lập hay ngày sinh của mình thì tổ chức đó, con người đó phải là con người và tổ chức có ích cho xã hội, sinh ra là để làm điều tốt đẹp, phải là những tổ chức hoạt động theo phương châm hướng tới những giá trị mẫu mực nhất của loài người, đó là những giá trị Chân, Thiện, Mỹ.
nhờ có Chân Thiện Mỹ theo kiểu cs mới có cái cảnh sau đây:
những đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành đã bị hồ ném vào cuộc chiến
quân cộng sản pháo kích vào trường Tiểu Học Cai Lậy 1974 giết chết nhiều trẻ em
Trung đoàn Pháo binh Bông Lau bắn giết dân thường trên đường di tản tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng
khủng bố bậc thầy của IS hôm nay khi dùng phụ nữ trà trộn vào đô thị giết người
Tuy nhiên, hiện nay, trong xã hội của chúng ta vẫn có một số kẻ dù biết rằng tổ chức của mình ra đời không phải vì mục đích tốt đẹp là làm cho cuộc sống của mọi người trở nên giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc hơn mà nó hướng tới một mục tiêu xấu xa là làm bất ổn chính trị của đất nước Việt Nam. Thế nhưng, bọn chúng vẫn tự bịa đặt rằng tổ chức của mình là vĩ đại, là tốt đẹp, vẫn hằng ngày, hằng giờ lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin để làm điều sai trái.
Nước VN dưới sự cai trị của cs có gì gọi là tốt đẹp, một xã hội băng hoại từ đạo đức đến con người, tất cả phải làm mọi cách để có tiền bằng mọi giá!
trẻ em bỏ học đi bán vé số mưu sinh
biển nhiểm độc
thực phẩm ô nhiểm
đàn áp người dân
trẻ em đói rét
vi phạm nhân quyền
mạng người thua mạng con chó
trẻ em bỏ học đi bán vé số mưu sinh
biển nhiểm độc
thực phẩm ô nhiểm
đàn áp người dân
trẻ em đói rét
vi phạm nhân quyền
mạng người thua mạng con chó
Một trong những tổ chức thối tha mà tôi nói ở đây chính là trang Blog Dân Làm Báo. Mấy ngày hôm nay trang mạng này rầm rộ tổ chức kỷ niệm 6 năm thành lập. Trong các bài viết của mình, chúng cho rằng: đây là trang báo vì dân, đem tiếng nói của nhân dân tới mọi người. Tuy nhiên nếu theo dõi, mọi người sẽ thấy đây là luận điệu điêu ngoa của bọn giả tạo.
Dân Làm Báo là tiếng nói của người dân không?
Xin thưa với quý vị và các bạn, trang đó không phải là tiếng nói của dân mà đó là tiếng nói của những kẻ đạo đức giả, những tên băng hoại đạo đức.
Bọn đạo đức giả là những đứa đang ăn trên ngồi trốc, bóc lột nhân dân, chúng bán nước cho giặc, rước kẻ thù vào nhà đầu độc toàn bộ dân tộc VN.
Fomosa do TT csVN Nguyễn Tấn Dũng và băng đảng cs đã và đang đầu độc người dân từng ngày từng giờ với các chất kịch độc
Bọn đạo đức giả là những đứa đang ăn trên ngồi trốc, bóc lột nhân dân, chúng bán nước cho giặc, rước kẻ thù vào nhà đầu độc toàn bộ dân tộc VN.
Fomosa do TT csVN Nguyễn Tấn Dũng và băng đảng cs đã và đang đầu độc người dân từng ngày từng giờ với các chất kịch độc
Trang mạng này vốn dĩ ra đời từ năm 2010, đây là trang mạng lúc đầu ra đời để bảo vệ tên Luật sư Lê Công Định, một kẻ sống và hưởng thụ những giá trị mà Đảng và Nhà nước ta đem lại, nhưng lại phản bội lại tổ quốc, đất nước này, tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, từ đầu khi ra đời, trang mạng này đã không mang mục đích vì dân như bọn chúng đã và đang tuyên truyền, mà nó vì lợi ích của những kẻ vô nhân tính, vô liêm sỉ.
Nói đến vô nhân tính, vô liêm sỹ thì không ai khác hơn bọn đảng viên đảng csVN và chóp bu, ngay cả bọn cầm bút láo lếu chửi bới người khác.
DLB chỉ là một trang thông tin cho người dân biết được những gì đã và đang xảy ra, những gì bị bọn khốn nạn mang danh đảng cộng sản Việt Nam đánh cướp của người dân, các tác giả viết trên đó đa phần vì lương tâm thôi thúc và được người dân đồng tình còn bọn dư luận viên giẻ rách thì chỉ biết nói bậy, cắn càn như những con chó dại.
Những kẻ vô liêm sỹ là những đứa này này, mở mắt ra mà nhìn cho rõ, bọn chúng mới chính là kẻ thù của dân tộc Việt Nam:
nguồn: http://tiengnoitre.blogspot.com/2016/08/oi-ieu-ve-ngay-sinh-nhat-cua-mot-blog.html
Gửi ý kiến của bạn