Trao giải thưởng sáng tác đợt II về gương đạo đức hồ chí minh
20 Tháng Chín 20152:47 CH(Xem: 18032)
- Tác giả :
- QĐB
Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm về ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh’
Quyền Được Biết
Ngày 19/9, tại Nhà hát Thành hồ đã diễn ra lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích giai đoạn 2011 – 2015.
Và đây là bài viết đoạt giải Nhất tuyệt đối:
Là một công dân sống trong thời đại hồ chí minh tôi luôn tâm niệm bất cứ làm gì cũng phải noi gương của bác.
Từ khi còn là học sinh trung học tôi đã noi gương bác quay cóp trong các kỳ thi, mà đâu chỉ có mỗi mình tôi, các bạn học của tôi ai cũng cố gắng noi gương bác chôm thơ Ngục Trung Nhật Ký của người khác làm của mình cho nên phao rơi trắng cả trường thi....
Khi vào đại học tôi phải noi gương của người theo châm ngôn thượng đội hạ đạp, kèn cựa nhau để mà sống theo phương châm chết bớt thằng nào đỡ chật đất thằng đấy, đó không phải là noi gương bác theo bài bản bán đứng cụ Phan thuở thiếu thời đó sao ?
Sau khi được vào đảng, và bổ nhiệm vị trí công tác mỗi sáng ngủ dậy tôi đều tâm niệm hôm nay mình sẽ noi gương bác như thế nào cho nên khi đến cơ quan đơn vị tôi đều phát huy sáng kiến, từ ăn chặn, ăn bớt, cho đến kê khống, trốn thuế, hành dân và đỉnh cao của tất cả là nhũng lạm tham nhũng bằng quyền hành của mình, mà đâu chỉ có mỗi mình tôi, các bạn của tôi trong thời đại hồ chí minh rực rỡ cũng đều như thế, thằng A thì đứng đường bóp hầu dân đòi mãi lộ, thằng B làm bác sỹ thì nó ra giá cho từng ca mổ của người dân, thằng C thì kê khống giá vật tư lên hàng chục lần sau khi được duyệt thì qua China mua máy dởm để về phục vụ nhân dân, thằng D thì làm doanh nhân xã nghĩa, nó đi đêm với các quan chức có thẩm quyền để mua dự án và bán thầu vô tội vạ và giàu nhất trong đám....
Học tập theo gương đạo đức hồ chí minh chúng tôi hiểu phải xem mạng người như con giun, cái kiến, bất cứ người nào vào đồn công an nhân dân của chúng tôi thì đảm bảo khi vào lành lặn khi ra không chết cũng đui què sứt mẽ khó nuôi, đó không phải là học tập theo tấm gương của người xua hàng triệu binh lính Sinh Bắc Tử Nam năm xưa đó sao, đó là học tập theo tấm gương tàn sát dân thường vô tội tại Huế năm nào mà người là chủ xị...
Thuộc nằm lòng bài học quý giá của người, bọn chúng tôi sau giờ làm việc là tụ tập ăn nhậu, hút hít, bác hồ yêu quý của chúng ta há chẵng từng hút thuốc như cái ống khói tàu đó sao, còn bồ bịch, vợ bé vợ mọn cũng là bài học của bác dạy bảo khi bác đã từng lang chạ với đủ loại gái trên thế giới cũng như Việt Nam trong quá trình hoạt động kách mệnh của mình, từ mấy bà đầm Nga Sô, Pháp quốc cho đến bà vợ chính Tăng tuyết Minh người Trung Quốc, Nông thị Xuân, Nông Thị Trưng, thậm chí bác còn xơi luôn bà Minh Khai và mấy chị hộ lý cùng mấy cháu thiếu nhi thì việc chúng tôi có bồ nhí không có là cái nghĩa địa gì cả, so với người chúng tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi...
Học tập theo tấm gương đạo đức hồ chí minh có nghĩa là chúng tôi luôn hãnh tiến kiêu căng khi mình là những hạt giống quý của người, chúng tôi phải tàn ác, gian xảo như người, chúng tôi phải thuộc nằm lòng tất cả những gì mình làm hôm nay đều là tấm gương đạo đức của hồ chí minh, tất cả mọi thứ từ nhân cách đến phẩm giá, từ tôn giáo đến con người đều phải nằm dưới và cao cả nhất, vinh quanh nhất, vỹ đại nhất, rực rỡ nhất chính là thời đại hồ chí minh mà chúng tôi những công dân gương mẫu, được sống, được học tập, được cống hiến theo những gì người đã dạy....
Công Dân xã nghĩa
http://mautam.net/forum/viewtopic.php?t=172667&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=52abec17eb5b3068de61052b5a2363de
http://hoquang.org/2015/05/26/ho-chi-minh-la-the-day/
Ý kiến bạn đọc
21 Tháng Chín 20153:05 CH
Minh
Khách
Tuyệt vời.