CHUNG CON ƠI HỠI CHUNG CON
Nguồn hình từ bài chủ
Lộc Dương
Facebook
Nhớ có dạo, ỷ mình là con nuôi của Đại tướng nguyên Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chung con huênh hoang lắm. Trong các độ nhậu với bạn bè, Chúng con thường hay đố trên đời này có con gì leo lên cao mà không bao giờ leo xuống. Bạn bè trả lời kiểu gì cũng trật. Có đứa trả lời là “ con vợ”, đúng quá rồi chứ gì ? Chỉ có con vợ leo lên đầu lên cổ thằng chồng rồi là không bao giờ chịu leo xuống. Nhưng Chung con vẫn lắc đầu. Tụi bạn phải nhờ Chung con giải đáp. Chung con cười kiêu hãnh: “ Đó là Chung con “.
Mới đó vậy mà hôm nay, Chung con đang phải thất thểu đi bộ về nhà. Có thằng tài xế thì bị Tô Lâm bắt mất rồi. Vừa thận trọng tránh những vũng nước bẫn trên đường, Chung con vừa nghĩ tới những ngày ám ảnh trước mắt, nghĩ tới tấm thân bé nhỏ của mình khi không lại đang bị bao vây bởi những họng súng có ống ngắm của phe cánh Tô Lâm. Mà ngẫm lại, Chung con thấy mình đâu có tội lỗi gì đâu:
- Vụ phá huỷ các cuộc thí nghiệm làm sạch nước sông Tô Lịch, khiến cho bọn Nhật phải vừa khóc vừa leo lên máy bay về nước, cũng chỉ là để giữ độc quyền cho công ty buôn bán hoá chất làm sạch nước của thằng con trai. Chẳng lẽ thương con cũng là một cái tội?
- Vụ Đồng Tâm thì chỉ là nghe theo lịnh cấp trên, bảo giết thì giết. Lão Kình chết rồi mình mới mổ bụng ra coi chơi, cũng đâu có gì là quá đáng đâu?
- Hay là vụ bỏ mấy trăm tỷ tiền mồ hôi, nước mắt ra để xây cao ốc 16 tầng? Vô lý, tiền mình muốn xây gì mình xây chứ? Còn chuyện mình nhờ VP Bank chuyển 150 triệu đô la ra nước ngoài và mua nhà cho con du học ở Mỹ thì có gì đâu? Thử hỏi có thằng lãnh đạo nào mà không gửi con cái và của cải ra nước ngoài để đề phòng khi nguy biến? Vã lại, trong bất cứ bộ luật hình sự nào, phòng xa không bao giờ bị coi là một cái tội.
Chẳng lẽ là vụ Nhật Cường? Nhưng vụ này là do vợ mình vốn có tánh thương người, cho nên mới giúp đỡ cho thằng Bùi Quang Huy buôn lậu và rửa tiền. Mình chỉ chống lưng thôi, bổn phận làm chồng mà. Rồi lúc biết được tin nội gián là Bộ công an sắp bắt thằng em, vì lòng nhân đạo mình ngầm báo cho nó biết để nó trốn ra nước ngoài. Từ bao giờ lòng nhân hậu cũng là một cái tội? Hơn nữa nếu để Bùi Quang Huy bị bắt, thằng này yếu bóng vía, nó sẽ khai phèo phèo ra cái vụ công ty siêu thị Minh Hoa của vợ mình giúp cho nó thắng thầu ngàn tỷ ở Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội. Như vậy có phải là vợ mình làm ơn mắc oán không...
Suy nghĩ tới khúc này thì Chung con vừa về đến nhà. Nhác thấy chồng, vợ Chung con chửi té tát: Đã bảo hôm nay sinh nhật cháu nội, phải về đúng giờ mà còn đi đâu tới giờ này mới vác xác về? Chung con trợn mắt , giơ đôi giày dính đầy bùn đất lên: Lội bộ về đây này. Lái xe, thư ký riêng, và thằng đại uý Dũng bị bắt cả rồi. Mà thằng Tô Lâm chơi rất đểu: Buổi sáng nó cho tung tin vụ Hoa Hậu bán dâm 30 ngàn đô để nghi binh, làm cho bọn anh mất tập trung, buổi chiều nó úp sọt hết, không còn thằng đàn em nào để nhờ đi mua thuốc lá...
Nghe tin thằng em làm nội gián cho mình ở Cục Điều tra Bộ công an bị bắt, vợ Chung con xanh mặt, mụ đưa đôi mắt lo sợ nhìn chồng. Chung con lẫn tránh đôi mắt trắng dã đó bằng cách nhìn vào ổ bánh sinh nhật đứa cháu nội ở trên bàn ăn. Qua ánh nến lung linh, Chung con nhìn thấy một tấm lưới mờ ảo đang sắp úp chụp xuống đầu cả hai vợ chồng. Chỉ không biết khi nào thôi. Không biết nó sẽ xảy ra trước hay sau sới chọi chó lần thứ 13 đang sắp sửa khai mạc.
Đứa cháu nội cực kỳ dễ thương, thấy ông về, mừng rỡ níu lấy ông đòi được thổi nến để cắt bánh ăn ngay, đáp lại Chung con chỉ nhìn nó bằng một khuôn mặt ngẩn tò te.