Đêm tân hôn đôi vợ chồng đang mặn nồng chăn gối bên nhau, buổi đầu tiên có khác, chú rể hì hục ra sức giã chày trong đêm tối, còn cô dâu thì mơ màng trong cơn men say dưới ánh đèn mờ ảo, bỗng nhiên cô ta hoảng sợ và kêu rằng anh ơi hình như có ma.
Chú rể thấy thế liền bảo rằng, cửa đã đóng then cài chặt thì đâu có ma vào đây được, cô dâu chỉ ngay lên ảnh bác Hồ và nói rằng đấy nó chính là con ma đấy, một con ma đói khát cứ nhìn em chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống trên thân thể em, chắc có lẽ nhiều năm qua bác Hồ bị chết nhưng oan hồn vẫn còn vất vưởng trên trần thế và không có ai chăm lo hương hoa, không được chôn cất hay thiêu xác như những con người khác, vì vậy linh hồn của bác đang đói khát cứ nhìn em đắm đuối đáng khiếp sợ.
Chú rể nghe đến đó súng ống cũng chẳng muốn nạp đạn để lên cò, chàng trai trẻ tức giận cầm khung ảnh bác ném xuống gầm giường và nói rằng, mẹ kiếp đêm tân hôn của người ta tại sao ông lại xuất hiện nơi đây làm gì, đúng là một con ma đói khát và thích nhìn chui vào hang Pác Pó của đàn bà.
17.05.2020
HMN.
............
Ảnh lượm trên internet không rõ nguồn