Tôi Cứ Thấy Rờn Rợn Như Thế Nào Ấy.
Phạm Thành
Facebook
Phú Trọng nấp hầm ở đâu đó, vừa nghển cổ ra, kêu gọi người dân hiến máu. Tôi đọc mà cứ thấy rờn rờn như thế nào ấy.
Rờn rợn trước tiên là không biết Phú Trọng kêu gọi dân chúng hiến máu, là hiến máu gì? hay máu của mấy bà mất gà cũng được?
Tiếp theo là rờn rờn trong bối cảnh cả nước bị cách ly, chỉ được ngồi nhà, bao người dân lo cho đủ cái ăn trong 2 tuần, đã vải cả đái ra, có khi có cả máu, thì lấy máu ở đâu ra mà hiến?
Rờn rờn nữa là, ông ta lấy máu của dân chúng, phục vụ cho mục đích gì? Đất nước có tai nạn lớn, có đang đánh nhau với ai đâu mà cần đến có máu khẩn cấp, đến mức CTN phải ra lời kêu gọi? Hay ông ta cần cho mục đích xuất khẩu lấy tiền, hay là lấy để làm quà tặng cho các ông chủ ở Trung Nam Hải cứu dân Trung Quốc?
Rờn rợn nữa là, Phú Trọng, được dân chúng định vị như kẻ sống mà như chết. Nhưng để cho “đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”, Phú Trọng cần phải làm TBT đảng thêm nhiệm kỳ nữa mà ông ta cần máu của đồng bào để bồi bổ sức khỏe?
Vì mục đích gì, tôi cũng thấy rờn rợn như thế nào ấy.