Đường Đến Nô Lệ cho Hán Tàu Đã Hiện Rõ.
Phạm Thành
Facebook
1.Nhân dân đứng lên đấu tranh đòi quyền sống căn bản theo giá trị phổ quát của loài người, đòi bảo vệ lãnh thổ trước sự xâm lăng của Tàu Cộng, chính quyền ăn cơm dân, mặc áo dân, đại diện cho dân, cho toàn vẹn lãnh thổ đất nước, lại sử dụng bộ máy công quyền, lực lượng vũ trang đàn áp, bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, tiêu diệt nhân dân, tìm mọi lý lẽ biện minh cho quân xâm lược xâm chiếm lãnh thổ, chính quyền đó là chính quyền phản động, chính quyền tay sai của Hán Tàu, không xứng đáng, không còn lý do để tồn tại.
2. Mọi tầng lớp người Việt Nam bị đàn áp, bị tước bỏ quyền sống bình thường mà không dám đứng lên đấu tranh đòi lại, chống lại, chỉ quẩn quanh lo cho cái máng ăn của riêng mình, chẳng khác gì lợn, dân tộc đó không xứng đáng để tồn tại
3. Năm 2016 và năm 2017, chính quyền Việt Nam đã thực hiện các thủ tục nhập chính quyền và dân tộc Việt Nam vào nước Trung Hoa bằng ký kết tới 27 văn bản hợp tác, ghi nhớ mà then chốt là tất cả cán bộ cao cấp của Việt Nam phải được đào tạo ở Trung Quốc; An ninh, quốc phòng tăng cường hợp tác và hợp tác chặt chẽ; các cơ quan ngôn luận luận gắn bó với nhau cùng giáo dục giác ngộ nhân dân như người trong một nước - Trung Hoa.
4. Thần thánh nào, sức mạnh nào cứu chính quyền và nhân dân Việt Nam ra khỏi mê lộ này? Chỉ thấy le lói những tín hiệu ở cuối đường hầm. Đó là những cuộc biểu tình, xuống đường của vài trăm người kiên trì đấu tranh bằng tay không tấc sắt. Phần còn lại, dù là nhân sĩ trí thức, dù là doanh nhân, dù là thiện nam, tín nữ, con chiên, sư sải, thầy chùa, linh mục, dù là sinh viên học sinh, công nhân, nông dân, tiểu thương… tất cả đang vô tư cắm mặt lo cho cái máng ăn của mình.
Chính quyền Việt Nam sẽ là một chính quyền tay sai cho Hán Tàu, dân tộc Việt Nam sẽ là dân tộc nộ lệ cho Hán Tàu. Người Việt Nam chân chính có mù, câm, điếc cũng nhận ra điều này.
Than ôi! “Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có”…
Bản hùng văn “Bình Ngô đại cáo” của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, nay chỉ còn là những làn sương khói mỏng vật vờ.
Đường đến nô lệ cho Hán Tàu đã hiện rõ hơn lúc nào hết.