THỜI MẠT PHÁP cs BÁNG BỔ ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Quyền Được Biết
Thời mạt Pháp mà Đức Phật Thích Ca Mầu Ni tiên tri trước đây 2.000 năm đã đến và Việt Nam dưới sự cai quản chi phối của đảng cs đã làm biến dạng tôn giáo lớn nhất nước này.
Mới đây một lễ hội Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã diễn ra tại Thừa Thiên - Huế trong đó đáng chú ý là một cô gái đóng vai ngài đã...mặc một chiếc váy cưới như các cô dâu, đây là hành vi xúc phạm đức tin nặng nề nhất cho những người Phật Tử.
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị chân tu hàng ngàn năm với điều ước nặng nề: "Khi nào Phổ Độ hết chúng sinh mới thành Phật Pháp", bởi vì lẽ đó cho nên dù uy linh ngài rất lớn nhưng đến thời điểm này ngài vẫn mang phẩm hạnh Bồ Tát chứ không là một Đức Phật.
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát còn có một danh hiệu khác là Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát bởi vì ngài luôn đến cứu giúp khi các chúng sinh hồi hướng về ngài và niệm danh hiệu của ngài trong những khi khẩn cấp nguy nan.
Cùng với Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm luôn ở trên bàn thờ hai bên Đức Phật Thích Ca trong mỗi gia đình Phật Giáo.
Hành vi của giáo hội Phật Giáo Việt Nam mà cụ thể là tỉnh Thừa Thiên - Huế là một hành vi xúc phạm niềm tin, chà đạp uy danh của một vị Bồ Tát khi trộn lẫn giữa đời và đạo, đây là một hành vi không thể nào chấp nhận.
Điểm đáng chú ý hơn là Giáo Hội Phật Giáo VN đã khống chế các chùa chiền trong nước cho nên dù trong thời gian gần đây đã diễn ra nhiều cuộc xuống đường của người dân cùng với khối Ki Tô giáo nhưng các lãnh tụ Phật Giáo hoàn toàn vắng mặt.
nguồn: http://vomtroimagazine.com/2018/08/03/thua-thien-hue-xon-xao-vu-hinh-tuong-phat-ba-quan-am-duoc-1-thieu-nu-da-hoa-than-mac-ao-dam-cuoi-hinh-anh-da-gay-bat-binh-buc-xuc-cho-moi-nguoi-hoa-thuong-thich-duc-thanh-to-ra-ngac-nhien-khi/
Quyền Được Biết
Thời mạt Pháp mà Đức Phật Thích Ca Mầu Ni tiên tri trước đây 2.000 năm đã đến và Việt Nam dưới sự cai quản chi phối của đảng cs đã làm biến dạng tôn giáo lớn nhất nước này.
Mới đây một lễ hội Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã diễn ra tại Thừa Thiên - Huế trong đó đáng chú ý là một cô gái đóng vai ngài đã...mặc một chiếc váy cưới như các cô dâu, đây là hành vi xúc phạm đức tin nặng nề nhất cho những người Phật Tử.
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị chân tu hàng ngàn năm với điều ước nặng nề: "Khi nào Phổ Độ hết chúng sinh mới thành Phật Pháp", bởi vì lẽ đó cho nên dù uy linh ngài rất lớn nhưng đến thời điểm này ngài vẫn mang phẩm hạnh Bồ Tát chứ không là một Đức Phật.
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát còn có một danh hiệu khác là Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát bởi vì ngài luôn đến cứu giúp khi các chúng sinh hồi hướng về ngài và niệm danh hiệu của ngài trong những khi khẩn cấp nguy nan.
Cùng với Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm luôn ở trên bàn thờ hai bên Đức Phật Thích Ca trong mỗi gia đình Phật Giáo.
Hành vi của giáo hội Phật Giáo Việt Nam mà cụ thể là tỉnh Thừa Thiên - Huế là một hành vi xúc phạm niềm tin, chà đạp uy danh của một vị Bồ Tát khi trộn lẫn giữa đời và đạo, đây là một hành vi không thể nào chấp nhận.
Điểm đáng chú ý hơn là Giáo Hội Phật Giáo VN đã khống chế các chùa chiền trong nước cho nên dù trong thời gian gần đây đã diễn ra nhiều cuộc xuống đường của người dân cùng với khối Ki Tô giáo nhưng các lãnh tụ Phật Giáo hoàn toàn vắng mặt.
nguồn: http://vomtroimagazine.com/2018/08/03/thua-thien-hue-xon-xao-vu-hinh-tuong-phat-ba-quan-am-duoc-1-thieu-nu-da-hoa-than-mac-ao-dam-cuoi-hinh-anh-da-gay-bat-binh-buc-xuc-cho-moi-nguoi-hoa-thuong-thich-duc-thanh-to-ra-ngac-nhien-khi/
Nếu phủ nhận Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho đó chỉ là sản phẩm tuyên truyền thì gần như phủ nhận các thánh nhân như Đức Phật Thích Ca, Chúa Jesus Christ chưa từng hiện hữu.
Trái với điều đó những con người trên đã từng xuất hiện và ngày nay khoa học đã chứng minh được!
Sự khác biệt giữa niềm tin tôn giáo và tuyên truyền cs là tôn giáo tin vào những cơ sở có thật chứ không nói láo để xây dựng lên huyền thoại như HCM hay truyền thống đảng còn những vị thánh nhân cụ thể là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có để lại cho hậu thế những phương pháp tu tập được ghi trong kinh điển chứ không phải là những chuyện hoang đường mê tín.
Đả phá câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh thì chúng ta cần phải có tri thức để nhận biết được đâu là thực và đâu là giả, câu chuyện trên được viết theo điển tích có thật về nhà sư Trần Huyển Trang đời nhà Đường bên Tàu đã một mình đi đến Tây Tạng, cái nôi của Phật Giáo nguyên thủy thỉnh kinh sách đem về dịch ra giáo hóa dân chúng, còn những nhân vật phụ trong câu chuyện trên mới là hoang đường.
Mở mang dân trí để đập bỏ những giá trị thiêng liêng thì không khác gì cs, đã phá, bài xích tôn giáo chính là chiêu trò của cs đã dùng bấy lâu còn chúng ta xóa bỏ cs để xây dựng nên một quốc gia dân chủ hữu thần, biết tôn trọng người dân và các niềm tin của họ mới là sự khác biệt rõ rệt giữa văn minh và mọi rợ.
Để biết đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã để lại gì cho hậu thế xin mời xem trích đoạn:
Trích nguồn Thư viện Hoa Sen:
Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ-tát có thuật lại phương pháp tu hành của Ngài là do nghe, suy nghĩ, và tu tập mà nhập chánh định. Bắt đầu Ngài tu từ sự nghe. Trong một cái nghe mà trước tiên là phải quán triệt tiền trần rồi bỏ luôn quán trí và cuối cùng diệt hết đế lý. Ngài chuyển dụng khả năng nghe tiếng bên ngoài mà nghe lại tự tánh nghe của mình. Đến lúc những cái sinh diệt diệt hết thì tánh vắng lặng hiện ra và khi ấy chứng được “nhĩ căn viên thông,” được hai thứ thù thắng: một là đồng với từ lực của mười phương chư Phật, hai là cảm thông lòng cầu mong thương cứu của chúng sanh trong sáu đường.
Pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là phương pháp phản văn văn tự tánh (không xuôi dòng đuổi theo âm thanh mà trở ngược lại tánh nghe) tức là từ cái nghe để trở về tự tánh của mình. Trong pháp tu này, hành giả tuyệt đối không dùng tai để nghe. Nếu còn dùng tai để nghe là chạy theo âm thanh sắc tướng.
nguồn truy cập: https://thuvienhoasen.org/a5921/bo-tat-quan-the-am
Cách đây hơn 2.000 năm Đức Thích Ca Mầu Ni đã từng nói: Lời Phật chớ nói với kẻ phàm phu; mình không biết, không hiểu về tôn giáo của họ mà đã vội vàng phán xét thì dù có tri thức cũng chỉ là nhũng kẻ phàm phu tục tử.
Trân Trọng
BBT. QĐB