Các bài viết (11)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hoa Mai Nguyen
Mới nhất
A-Z
Z-A
Quê Hương Việt Nam
08 Tháng Ba 2022
11:30 CH
Quê Hương tôi với bao ngày mưa nắng. Mẹ nhọc nhằn đi cấy ở đồng quê. Còn cha tôi thay trâu bừa thửa ruộng. Đến thân tôi sức dài vai lại rộng. Theo bạn bè lên Thành phố làm thuê. Em gái tôi xinh đẹp lại diụ hiền. Không nghề ngỗng phải đi làm gái điếm. Em trai tôi vẫn tung tăng đến lớp. Được học hành, dưới mái trường Chủ nghĩa đẹp tươi. Đảng dạy em tôi, bao điều hay ý đẹp. Đảng do dân và cũng vì dân. Đảng cũng là đầy tớ, trung thành của nhân dân.
Nhân dân rất phẫn nộ tên Trọng lú
19 Tháng Hai 2022
8:34 CH
Biến cố lịch sử đau buồn Hàng vạn người Việt linh hồn còn oan Trận chiến năm ấy điêu tàn Sáu tỉnh biên giới tan hoang cửa nhà Thế mà Trọng Lú hôm nay Thản nhiên hắn chẳng mảy may nghĩ gì Hắn còn đi tưới cây si Xuân về tết đến hắn đi dạo đình Nhân dân đang rất bất bình Trận chiến phía bắc cố tình hắn quên Chiến sĩ mồ mả chưa yên Hy sinh bảo vệ biên cương quê nhà
Những điều mong muốn đã trở thành sự thật.
02 Tháng Tám 2020
9:30 CH
Nó được giáo dục trong một đất nước văn minh dân chủ, nay bước vào Quân đội trong ngành Y tế và được nhà nước ưu đãi quyền lợi rất cao, tuy là sinh viên trong nghành Y quân đội nhưng vẫn có mức lương cao hơn nhiều người đang làm việc ở các nhà máy. Vui mừng hơn nữa là trong Quân đội đã ký hợp đồng cho nó ăn học và sau đó tiếp làm việc tại các bệnh viện trong Quân đội trong 11 năm liên tiếp.
Ông Tập cận Bình hãy đưa các giáo sư, bác sĩ sang Việt Nam để nghiên cứu kiểm soát ngăn chặn corona virus
02 Tháng Ba 2020
9:50 CH
Vì những thành công kiểm soát được dịch bệnh bằng miệng của ông PTT Vũ Đức Đam do đảng chỉ đạo, tuyên giáo tuyên truyền khiến cho cả thế giới kinh ngạc với một đất nước VN nhỏ bé nhưng qua sự điều hành của ĐcsVN thì trở nên tất cả mọi thứ đều nhất thế giới. Đó là bệnh thành tích của ĐcsVN rất tài giỏi trên con đường lèo lái, cho nên Ông Tập Cận Bình hãy đưa đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi sang Việt Nam mà học tập, nghiên cứu nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch bệnh Corona Virus.
Đảng csVN đang giăng bẫy conora virus bằng những lá cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm.
03 Tháng Hai 2020
12:53 SA
Những con vi rút nhìn thấy màu máu đang chạy dài trên các nẻo đường phố tại VN thì chắc hẳn rằng chúng nó sẽ để bám hút những giọt máu tanh hôi của 2 đảng CS Trung Quốc và Việt Nam, 2 loại độc tố đó pha trộn vào nhau sẽ lăn ra chết, đến lúc đó nhân dân VN rất vui mừng và sung sướng khi lá Cờ đỏ sao vàng xuất phát từ Phúc Kiến sẽ không còn hiện diện tại VN nữa, nhân dân ta thừa thắng xông lên tranh đấu nhằm thay đổi thể chế cho quê hương đất nước VN.
Công an csVN ác độc và dã man hơn loài thú.
15 Tháng Giêng 2020
10:02 CH
Nhìn vào tấm hình trong ảnh, anh Nguyễn Văn Tuyển nạn nhận trong vụ Đồng Tâm đã bị đánh chảy máu mắt, điều đó cho thấy sự dã man và ác độc đối với bọn Công an như thế nào rồi . Chúng đánh người, mồm luôn nói những lời răn đe rằng, chúng tao sẽ đánh mày để bắt mày phải nhận tội, cho dù không có tội cũng phải nhận, nếu không nhận thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn hình ảnh của ông Lê Đình Công với một gương mặt thâm tím, làn da đen xám, cá nhân tôi cho rằng ông Lê Đình Công đã bị công an dùng dùi cui, roi điện đánh vào miệng, hàm răng và mặt...
Tưởng nhớ và đền đáp công ơn.
17 Tháng Mười Một 2019
9:20 CH
Đêm thi chim đã thành công rực rỡ. CLB Hội Thi Chim Thành phố Uông Bí luôn học tập tấm gương đạo đức của Chủ Tịt Hò Chó Minh đã dẫn dắt cho các thế hệ người Việt qua con đường dâm dục và trụy lạc. Qua đây CLB Hội Thi Chim xin chân thành các cấp chính quyền đẩng và nhà nước VN đã tạo điều kiện để Hội tổ chức một đêm thi chim thành công trong sự vui sướng của mọi thành viên.
Tự hào Việt Nam quang vinh và vô địch
02 Tháng Hai 2019
10:19 CH
Việt Nam vinh quang Giờ bán khoai lang Khắp chốn mọi nơi Đường cùng ngỏ hẻm Em vui hay buồn?
Đua nhau học khóc
23 Tháng Mười Một 2018
11:08 CH
Thằng này đệ tử Minh râu Nó đang diễn xuất biết sầu biết đau Trước tòa bật khóc quá mau Cầm khăn lau mắt sao hay quá mày?
Chuyện cậu bé học sinh nghèo được tặng ảnh bác hồ
05 Tháng Mười Một 2018
8:13 CH
Cậu học sinh Võ Hồng Hiếu về tới nhà vội vã treo tấm ảnh bác Hồ lên tường nhà mà cũng chẳng để ý tới ai, trong khi đó bà mẹ đã toát lên một sự buồn bã và lo sợ không biết lấy tiền đâu để mà trả nợ lãi, ngày mai lại tiếp tục cùng với đứa con gái vượt rừng để chạy sang Thái Lan làm thuê ở đợ. Bao nhiêu sự nhọc nhằn và đói khổ đang đè nén lên tấm vai gày nhỏ bé của bà, chợt bà nhìn lên tấm ảnh bác Hồ và chửi thầm rằng, ông đã chết lâu rồi mà cũng không để cho chúng tôi được yên ổn, và ông cùng các đồng đảng của ông định lừa dối, đầy đọa cả một dân tộc VN đến bao giờ đây.
Quay lại