KHÔNG CÓ THẰNG LÚ NÀY SẼ CÓ THẰNG LÚ KHÁC.
Tất cả bọn chúng nó và 4 triệu đảng viên đứa nào cũng là Lú - QĐB
Hình Internet
Nguyên Anh
Chuyện thằng Lú Nguyễn Phú Trọng sắp chết, sắp bắt chuồn chuồn, tay chân run rẩy là chủ đề được nhiều người bàn tán; nhưng thâm thúy hơn cả là bài viết của tác giả Việt Nhân với tựa đề ‘Cái vali của Lú’ theo đó không là ‘vũ khí hạt le’ (!) thì cũng là ‘nút bấm tả lót!’
Nhưng có vẻ như người Việt Nam chỉ chăm bẳm nhìn vào hiện tượng mà lại quên đi bản chất: họ nhìn hiện tượng thằng Lú sắp chết thì mừng nhưng lại bỏ quên bản chất của chúng nó là thằng Lú này xuống thì sẽ có thằng Lú khác lên thế chỗ ngay lập tức và những vấn nạn của VN lại tiếp diễn mà người dân chỉ biết thở dài ngao ngán...
Cái đó gọi là ‘làm chủ tập thể’ đấy.
Theo đó chỉ có cả một tập thể quyết định, chịu trách nhiệm nhưng thực tế là cha chung không ai khóc, thằng này đổ cho thằng kia, thằng kia chỉ cho thằng kịa, thằng kịa đổ qua thằng kìa và không có thằng nào phải chịu trách nhiệm cụ thể.
Bộ Chính Trị Trung Ương đảng csVN là một cơ quan tối cao quyết định ai sẽ nắm giữ những chức danh chủ chốt của chế độ, tập thể này chưa đến 20 người nhưng có quyền lực hậu trường ghê gớm, chính họ sẽ chỉ định ai nắm giữ chức vụ Tổng Bí Thư, Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quốc Hội bởi vì cơ chế độc tài đặc thù và họ cũng không hề xem lá phiếu của người dân có tính chất quyết định vì tính cách toàn trị của mình.
Đó chính là mô hình nhà nước cộng sản!
Trờ lại chuyện thằng Lú, nhiều người bảo hắn Lú vì nói ra những câu ngu ngốc, câu sau chửi cha câu trước; ví dụ hắn hô hào cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và sau đó chính hắn cũng thú nhận trước toàn dân là chính hắn cũng không biết khi nào mới tới cho dù có đi hết thế kỷ này: Tức là vào năm 2.100!
Lạ nhỉ? Không biết thì cũng như mù, mà đã không thấy con đường đó ở đâu, không tin chắc rằng mình có thể đến được thì sao lại bắt cả một dân tộc gần 100 triệu con người phải tin theo một cách dại khờ mù quáng?!
Thật ra Nguyễn Phú Trọng không hề lú lẫn như nhiều người đã lầm tưởng, hắn và băng đảng của mình đang giả vờ lú, giả vờ lẫn để lừa mị toàn dân, để giữ đặc quyền cai trị, ăn trên ngồi trốc trên đầu toàn dân, chúng giả vờ lú lẫn để làm giàu bất chính, để tham nhũng trong quyền hành của mình, tất nhiên chúng cũng giả lú để ca tụng một tên lãnh tụ khát máu mang tên hcm, chúng giả vờ lú để cho rằng chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu mà Việt Nam nhất thiết phải đi, chúng thừa biết rằng muốn đến con đường đó bắt buộc phải có thặng dư tích lũy để chăm lo cho toàn dân mới có thể tiến đến một thiên đường ảo tưởng do Các Mác nghĩ ra, chúng biết rất rõ nhưng bọn chúng vẫn nhẫn tâm giả vờ lú lẫn để làm giàu bất chính và hạ cánh an toàn để làm người tử tế.
Bọn chúng thừa biết rõ rằng trong một thể chế dân chủ thì không có việc cha truyền con nối nhưng chúng vẫn giả vớ lú để phát ngôn rằng ‘đó là hồng phúc của dân tộc – nguyễn thị quyết tâm’, chúng thừa biết rằng không đóng cửa biên giới được khi đại dịch xảy ra nhưng chúng giả vờ lú nói rằng ‘VN và TQ đã ký thỏa thuận song phương theo đó VN không thể đóng cửa nếu TQ không đồng ý – phạm bình minh’, chúng nó biết rõ rằng ngân khố của minh trống rỗng, trả nợ nước ngoài còn không đủ nhưng lại giả vờ lú rằng ‘sẽ chi 61 ngàn tỷ đồng hỗ trợ người dân - nguyễn xuân phúc’, hay cao tay hơn là ‘ tôi theo đảng đã mấy chục năm, tôi không có xin, không có đòi, đảng đặt đâu tôi ngồi đó (do vậy nếu tôi có lỗi là do đảng; chứ không phải do tôi) – nguyễn tấn dũng’…;
Chuyện giả vờ lú của chúng nó, đảng csVN nhiều lắm, kể làm sao hết cho nên không phải ngẩu nhiên mà trang QĐB có chuyên mục ‘Đỉnh cao loài khỉ’ để bêu chúng nó lên hàng ngày nhưng có vẻ như đảng viên đảng csVN là một lũ mặt dầy, một bọn người vô sỹ nên chúng nó vẫn nhơn nhơn và tiếp tục tự huyễn hoặc mình là những thành phần trí thức, tinh hoa; để dẫn dắt cả một dân tộc đi trên một con đường vô định.
Với một đảng duy nhất lãnh đạo đất nước đảng csVN tiếp tục cơ chế cha truyền con nối của mình, tiếp tục giả vờ lú trên khắp các mặt của đất nước từ chính trị, kinh tế cho đến xã hội, bọn chúng chỉ nói theo ý đảng, lòng đảng và đi ngược lại lợi ích của toàn dân nhằm đảm bảo được vị trí quyền lực của mình, tha hồ tham nhũng, nhũng lạm, làm giàu, cất giấu tài sản, tẩu tán ra nước ngoài lót ổ và sau khi về hưu (hay về vườn) là an nhiên thụ hưởng cho đến 10 đời cũng không hết (nguyễn tấn dũng, lê đức thúy, lê thanh hải, nguyễn hoàng năng, lê hoàng quân, nguyễn thành tài...; và còn nhiều lắm trong cái hang ổ giòi bọ hơn 4 triệu con mang tên đảng viên đảng cộng sản VN).
Sẽ không có chuyện khi thằng Lú chết là hết chuyện, sẽ có thằng lú khác lên thay, tiếp tục lú lẫn và tiếp tục cai trị người dân, ngoại trừ cái đảng độc tài mang tên Đảng csVN biến mất vĩnh viễn.
Muốn điều đó xảy ra thì các bạn nên hỏi lại chính mình đã làm gì, đã có những hành động gì nhằm làm suy yếu đảng cs hay các bạn vẫn tiếp tục chịu kiếp sống của những con cừu ngoan ngoãn, của những con ngựa bị bịt mắt và chạy dưới ngọn roi của tay nài ngựa mang tên đảng?
Chỉ có phá bỏ đảng csVN, xây dựng nên một chính quyền mới theo cơ chế tam quyền phân lập kiểm soát lẫn nhau giữa ba bộ máy Lập Pháp, Tư Pháp, Hành Pháp thì mới có thể chấm dứt được những bất công mà các bạn đang phải gánh chịu, khi đó không có thằng, con nào có thể giả vờ lú lẫn, giả mù sa mưa; mà bất cứ tên nào cũng phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho những gì mà mình gây ra.
Ngay cả người đứng đầu đất nước và các thành viên.
Đó mới chính là sự thượng tôn pháp luật, một nhà nước Pháp Trị điều hành xã hội mới có thể chấm dứt nhưng trò nhố nhăng, những hành vi xổ toẹt lên luật pháp, danh dự, nhân cách và phẩm giá của bọn đảng viên đảng Lú hôm nay.