CẢ LÚ TRUYỀN KỲ
Lại nói về Cả Lú sau khi đám “hạ bộ” lòng thòng cứu giá đưa về kinh thành sau trận thư hùng kinh thiên động địa cùng Ba Ếch Bean tại xứ Kiwi thì hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo, Ba Ếch thì lo khâu lại hòn ngọc hành dính chưởng Giáng Giun Thập Bát Chụp của Lú, còn về phần Lú thì bọn hạ bộ loan tin ra là còn sống nhăn răng theo nguyên văn: “Bác Lú chưa có chết, bác còn thở thoi thóp và đã ăn được một tô cháo to…” sau khi nói xong quan Nguyễn Cuốc Chịu, phẩm Đại Phu, hàm Thái Giám đã đút đơn xin từ chức vì theo ngài cho biết nhục đ…chịu nổi khi bàn dân thiên hạ réo tên ngài mà chửi như chó sau cái zụ Bá Thanh Đà Thành, ngay lập tức bọn hoạn quan cho vời Đông Lào Bọ chét nhũ danh Kim Tiêm tới tiếp thu cái chức vụ quan trọng là săn sóc cho các” đ/c lãnh đạo đảng ta, nhà nước ta…”; từ nay Kim Tiêm ngoài chức danh Bọ Chét Trưởng còn kiêm luôn quyền sinh sát trong tay, không ai có thể quan trọng hơn thị trong công tác nội thị này.
Về phần vua Lú sau khi thư hùng cùng Ba Ếch công lực đã vô cùng suy yếu, nội thương trầm xì trọng tuy bên ngoài đã liền da nhưng vì chất độc Vi xờ ít đã phát tác cho nên nghìn cân treo sợi tóc, vua chỉ còn nằm trên giường ngậm sâm nhung đại bổ thận hoàn nhằm kéo dài sự sống để cho Thiên Triều mẫu quốc bổ nhiệm người thay thế, trong lúc vua nằm đó triều đình rối loạn, đứa nào cũng giành lấy phần đi chầu để mong được gặp Tập Hoàng Đế xứ Ma Bùn nhằm được ngài ghé mắt xanh mà ban cho làm vua nước Vịt, thế nhưng tất cả đã bị đánh bạt ra khỏi vòng chiến và dẫn phái đoàn đi sứ hôm nay là bậc Mẫu Ngựa Thiên Hạ nhũ danh là Mrs. Money Đù đứng đầu dẫn đám lâu la bộ hạ đi sứ, theo đó ngoài việc chiều lòng thiên triều mẫu quốc ra thì Money Đù còn tranh thủ ngày cũng như đêm chiều lòng Tập Hoàng Đế để mong rằng sau chuyến đi này ngài sẽ ban cho nàng chức vụ Chủ Tịch hoặc Tổng Bí Nước Vịt, một điều hoàn toàn chưa có tiền lệ từ khi tổ sư của nàng chui ra từ hang khỉ Pác Pó, và nếu được Tập đồng ý thì lần đầu tiên nước Vịt có một lãnh đạo cao cấp là phái nữ.
Nói về Madame Money Đù thì phải nói xưa này không có mấy tay và nước Vịt cũng hỏng có ai là đối thủ...xạo ke như nàng, ngày đầu tiên khi mới nhậm chức chủ xị cuốc hội có hơn 500 con khỉ gật gù chỉ chuyên ngủ gục nàng giơ bàn tay lên tuyên thệ và liếm mũi thề thốt khẽ khàng:
- Tui; Mrs Money Đù nguyên gốc Bến Tre xin thề sau khi tui đắc cử chức chủ xị cuốc hội thì sẽ tiếp tục tiến hành những chủ trương của các đ/c đi trước đã đề ra trong đó cấm người dân biểu tình, ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, phát xít hóa bộ máy công an trị để mỗi công an viên là một mật vụ có thẩm quyền truy bắt, bỏ tù và giết chết bất cứ phần tử nào gây nguy hại cho chế độ, cuối cùng tui cũng xin thề với năm ngón tay của mình rằng khi nào tui kiếm đủ 5 tỷ đô la thì sẽ xin từ chức để về quê…làm người tử tế.
Thật đúng là một anh thư, à không xin lỗi bạn đọc (do sai sót của thằng đánh máy) là một con điên của nước Vịt, chẳng những điên mà Mrs. Đù còn bốc phét theo những câu nhái lại của các nguyên thủ nước ngoài như: “Đừng hỏi Tổ Quốc đã cho mình những gì, mà hãy hỏi mình đã làm gì cho Tổ Quốc" – chôm nguyên văn câu nói của TT Hoa Kỳ J. F. Kenedy, Mrs Đù vừa nói xong thì ngay sau đó người dân bóc mẻ mụ ta may một lúc đến 300 cái áo dài, trước là show hàng cho bà con lé mắt sau là mong đoạt danh hiệu người đẹp U.60 của nước Vịt trong khi tiền lương của mụ ta chưa tới 1.000 USD/tháng…
Nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để diễn tả bản lĩnh cao xì cường của Madame Đù, trong nhiệm kỳ của mình Bà Đù đã thảy vào mặt 500 con khỉ đang ngồi trong tòa nhà cuốc hội cái “Luật Đặc Khu” trong đó cho giặc mướn nước Vịt đến 99 năm, không một con khỉ nào dám phản ứng khi Mrs. Đù thòng thêm câu BCT nhà Khỉ đã thông qua, các đ/c cứ việc thi hành…(ngu sao phản ứng, ai mà ý kiến là đi theo Bá Thanh tắp tự).
Mặc cho dư luận đồn đoán, bàn dân phản đối Madame Đù vẫn đường ta, ta cứ đi mặc cho chó sủa, thế nhưng con đường đi của Đù là con đường phản bội Tổ Quốc và Dân Tộc xứ Vịt, sau khi dẹp tan người dân biểu tình phản đối Luật Đặc Khu, Đù tiếp tục bịt miệng người dân bằng Luật An Ninh Mạng, và tiếp tục cho triển khai xây dựng thì chắc chắn rằng trong vòng tay của Tập Hoàng Đế Madame Đù sẽ ỏn ẻn dâng hết các tòa đào nguyên, ái ân mặn nồng và hứa cùng lang quân rằng sau khi về nước sẽ mở cửa toang hoác cho chàng vào thưởng thức.
Lịch sử nước Vịt có câu chuyện Trọng Thủy, Mỵ Châu đã bán đứng cha mình là An Dương Vương khi nàng rãi lông ngỗng cho giặc truy sát vua cha, còn trong thế kỷ 21 một lần nữa có một mối tình còn độc đáo hơn xưa là mối tình Tập – Đù nhưng khá hơn Mỵ Châu; Madame Đù hỏng cần vua cha, vua Lú, vua Lẫn gì cả mà nàng sẽ tự nguyện nằm ngữa ra như một con đĩ để rước bọn giặc vào dày xéo non sông.