Đã sang tới năm 2023 rồi mà thằng chủ tiệm nước ở xứ đông lào vẫn còn nói giọng điệu kiên định chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là một định hướng sáng suốt, vinh quang.
Thằng chủ tiệm nước trẻ người non dạ mà ăn nói không chịu suy nghĩ, nó nói để nịnh bợ thằng Trọng Lú, lúc này nó đang thăng tiến cho nên nó nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều nằm dưới bàn chân của nó.
Họ nhầm đường lạc hướng thì tại sao ở xứ đông lào vẫn kêu gọi đầu tư nước ngoài đến từ các nước đó. Xin tiền viện trợ, kêu gọi giúp đỡ qua các chính sách xóa đói giảm nghèo v.v... Nhiều năm nay không thấy người dân ở tư bản chủ nghĩa tìm đến thiên đường CS xin tị nạn, nhưng chỉ thấy những người dân ở xứ CS vẫn đang tìm mọi cách để được đang sang các nước tư bản giãy chết làm ăn bên đó, nhằm an cư lập nghiệp.
Giờ đây những lời nói như thằng Võ Văn Thưởng, chủ tiệm nước ở xứ đông lào sẽ còn chẳng mấy người muốn nghe, cho nên cả một đám trong Cuốc hụi bù nhìn bày trò trình diễn bỏ phiếu tín nhiệm một cách lố bịch tốn tiền thuế của người dân, trong khi đó thông tin trên mạng xã hội đã cho biết nhiều ngày trước.
Gửi ý kiến của bạn