MỪNG NGÀY SINH NHẬT ĐẢNG 3-2

Quyền Được Biết
Cách đây 92 năm, ngày 3/2/1030 (không biết đúng không vì sử đảng luôn xạo sự), bác Hù, tức là thằng khố rách nguyễn ái quốc, tức thằng nguyễn sinh côn (du côn có thừa), sau khi lê lết liếm gót giày của bọn csQT đã tìm được hai thằng quan thầy Nga - Tàu giúp sức để khai sinh ra cái 'đảng lao động Việt Nam", tiền thân của đảng cộng sản VN ngày nay.
Từ khi ra đời cho đến nay đảng csVN luôn học tập và kế thừa tấm gương đạo đức của bác chúng nó là 'cướp, cướp hoài, cướp mãi không ngơi nghỉ...", khi mới chào đời bác Hù đã chỉ đạo đám đàn em cướp chính quyền của ông vua Bảo Đại dù rằng sau Thế Chiến Thứ Hai, Nhật đầu hàng đồng minh, VN đã có chính phủ của Trần Trọng Kim, nếu bác Hù không cướp nước thì VN sẽ không bẻ ngoặt đi theo chủ nghĩa cộng sản như ngày hôm nay...; sau đó, cướp chính quyền thành lập nhà nước cs miền bắc chưa đủ, bác Hù xua quân tấn công miền nam Việt Nam, khi đó là thời VNCH thứ Nhất, cuộc chiến kéo dài mấy chục năm đến nền Cộng Hòa thứ Hai dẫn đến hàng triệu người chết thì miền nam thua vì bị anh bạn vàng cúp viện trợ, bỏ cuộc chiến VN để tìm đến thị trường tiêu thụ 1 tỷ dân của xứ Tàu Chệt. (Thời TT. R. Nixon và ngoại trường H. Kissinger của đảng Cộng Hòa).
Nhưng không phải chỉ bấy nhiêu đó mà nước Mỹ đã giúp cho TQ từ một quốc gia lạc hậu đói nghèo trở thành cường quốc, đối tác không chỉ cho Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới khi đi đâu cũng thấy hàng hóa Made in China tràn ngập, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc...; và khi đã đầy hầu bao rồi thì anh Chệt xí xa xí xồ muốn hất cẳng cả chú Sam để đưa thế giới tới một trật tự thế giới mới: 'Mạnh được Yếu thua' mà ai cũng có thể trông thấy đường lưỡi bò phi pháp chúng nó vẽ ra cũng như thể hiện luật rừng của mình tại biển Đông.
Còn cái miền Nam Việt Nam nhỏ bé bị bỏ rơi đã sát nhập vào miền Bắc, khai sinh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy chủ nghĩa cộng sản làm lý thuyết và bị đảng cai trị người dân theo cung cách độc tài, độc đoán. Người dân ở đó không có nhân quyền, không được quyền phát biểu chính kiến công khai, không có tự do tôn giáo nếu nhà cầm quyền không cho phép, do đó đảng csVN được thế giới xem là một đảng phái phi dân chủ và phản nhân quyền.
Thế nhưng do bị đe dọa bằng họng súng và nhà tù cho nên hằng chục triệu con người vẫn im lặng để tồn tại, đáng nói hơn tinh thần của họ đã trở nên bạc nhược khi hy vọng rằng sẽ có một quốc gia hùng mạnh nào đó cứu giúp cho mình, thế nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ và tự do sẽ không bao giờ tới nếu người dân VN không chị đứng lên đòi hỏi!
Kỷ niệm 92 năm đảng thổ tả csVN tồn tại, mong rằng bọn chúng sẽ bị người dân VN xóa sổ càng sớm càng tốt, bởi vì một cái đảng già nua, lạc hậu và tàn ác như đảng csVN không có lý do gì tiếp tục tồn tại để làm khổ người dân.
Ps. Bạn đọc đừng thắc mắc vì sao sinh nhật đảng là 3/2 mà bây giờ là 3/3 mới viết? Các bạn thông cảm, phải viết sau một tháng người dân mới thấm, chứ viết ngay ngày 3/2 thì bọn cuồng đảng, cuồng hồ chúng nó la ó quá đâu có ai để ý để mà quan tâm.

Quyền Được Biết
Cách đây 92 năm, ngày 3/2/1030 (không biết đúng không vì sử đảng luôn xạo sự), bác Hù, tức là thằng khố rách nguyễn ái quốc, tức thằng nguyễn sinh côn (du côn có thừa), sau khi lê lết liếm gót giày của bọn csQT đã tìm được hai thằng quan thầy Nga - Tàu giúp sức để khai sinh ra cái 'đảng lao động Việt Nam", tiền thân của đảng cộng sản VN ngày nay.
Từ khi ra đời cho đến nay đảng csVN luôn học tập và kế thừa tấm gương đạo đức của bác chúng nó là 'cướp, cướp hoài, cướp mãi không ngơi nghỉ...", khi mới chào đời bác Hù đã chỉ đạo đám đàn em cướp chính quyền của ông vua Bảo Đại dù rằng sau Thế Chiến Thứ Hai, Nhật đầu hàng đồng minh, VN đã có chính phủ của Trần Trọng Kim, nếu bác Hù không cướp nước thì VN sẽ không bẻ ngoặt đi theo chủ nghĩa cộng sản như ngày hôm nay...; sau đó, cướp chính quyền thành lập nhà nước cs miền bắc chưa đủ, bác Hù xua quân tấn công miền nam Việt Nam, khi đó là thời VNCH thứ Nhất, cuộc chiến kéo dài mấy chục năm đến nền Cộng Hòa thứ Hai dẫn đến hàng triệu người chết thì miền nam thua vì bị anh bạn vàng cúp viện trợ, bỏ cuộc chiến VN để tìm đến thị trường tiêu thụ 1 tỷ dân của xứ Tàu Chệt. (Thời TT. R. Nixon và ngoại trường H. Kissinger của đảng Cộng Hòa).
Nhưng không phải chỉ bấy nhiêu đó mà nước Mỹ đã giúp cho TQ từ một quốc gia lạc hậu đói nghèo trở thành cường quốc, đối tác không chỉ cho Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới khi đi đâu cũng thấy hàng hóa Made in China tràn ngập, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc...; và khi đã đầy hầu bao rồi thì anh Chệt xí xa xí xồ muốn hất cẳng cả chú Sam để đưa thế giới tới một trật tự thế giới mới: 'Mạnh được Yếu thua' mà ai cũng có thể trông thấy đường lưỡi bò phi pháp chúng nó vẽ ra cũng như thể hiện luật rừng của mình tại biển Đông.
Còn cái miền Nam Việt Nam nhỏ bé bị bỏ rơi đã sát nhập vào miền Bắc, khai sinh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy chủ nghĩa cộng sản làm lý thuyết và bị đảng cai trị người dân theo cung cách độc tài, độc đoán. Người dân ở đó không có nhân quyền, không được quyền phát biểu chính kiến công khai, không có tự do tôn giáo nếu nhà cầm quyền không cho phép, do đó đảng csVN được thế giới xem là một đảng phái phi dân chủ và phản nhân quyền.
Thế nhưng do bị đe dọa bằng họng súng và nhà tù cho nên hằng chục triệu con người vẫn im lặng để tồn tại, đáng nói hơn tinh thần của họ đã trở nên bạc nhược khi hy vọng rằng sẽ có một quốc gia hùng mạnh nào đó cứu giúp cho mình, thế nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ và tự do sẽ không bao giờ tới nếu người dân VN không chị đứng lên đòi hỏi!
Kỷ niệm 92 năm đảng thổ tả csVN tồn tại, mong rằng bọn chúng sẽ bị người dân VN xóa sổ càng sớm càng tốt, bởi vì một cái đảng già nua, lạc hậu và tàn ác như đảng csVN không có lý do gì tiếp tục tồn tại để làm khổ người dân.
Ps. Bạn đọc đừng thắc mắc vì sao sinh nhật đảng là 3/2 mà bây giờ là 3/3 mới viết? Các bạn thông cảm, phải viết sau một tháng người dân mới thấm, chứ viết ngay ngày 3/2 thì bọn cuồng đảng, cuồng hồ chúng nó la ó quá đâu có ai để ý để mà quan tâm.
Gửi ý kiến của bạn