CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NƠI Ở MỚI
CỦA ANH PHẠM THÀNH.
Thế là 1 năm 7 tháng trôi qua, chồng tôi là Phạm Thành bị Công an TP.Hà Nội bắt giam tại trai giam số 1 Phúc Diễn HN,và kết án 5 năm 6 tháng tù giam, dù ông ấy không phạm tội mà chỉ bất đồng quan điểm cá nhân mà thôi. Cho đến ngày chuyển trại mà cán bộ trại giam số 1 không hề thông báo cho gia đình được biết, sau khi tôi chuẩn bị đến trại để tiếp tế cho chồng thì Đội trưởng của trại mới nói là đã chuyển về trại Nam Hà, hơn nửa tháng chờ chồng gọi điên về cũng như nhờ bạn bè tìm kiếm thông tin nhưng không có tin gì. Vì vậy hôm qua ngày 31 .12 cũng là ngày tận cùng cuối năm đã mang lại nhiều mất mát và đau buồn đến với gia đình tôi, cho nên tôi đã quyết định lên đường đến trại Nam Hà để tìm nơi mà họ đưa chồng tôi đến đó.
Hành trình chuyến đi hơi vất một chút, do đi nhầm đường, khi tới nơi tôi hỏi đến phân trại 2, nhưng Công an trại giam trả lời là nơi đó không có có ai tên Phạm Thành, thế là tôi phải đi trở ngược lại phân trại 1, nơi đó có tên anh Phạm Thành, tức là là hiện tại đang ở Phân trại1k1, rồi sau đó tôi làm thủ tục chăm nuôi. Họ cho biết trong thời gian này vẫn phải cách ly và chưa cho gặp người thân cũng như chưa cho phép gọi điện thoại về gia đình.
Cuối cùng tôi đã tìm thấy chồng tôi nơi chuyển trại mới, nay tôi xin báo tin để người thân và bạn bè xa gần được biết. Xin chân thành cảm ơn tới mọi người luôn quan tâm và theo dõi tin tức về anh Phạm Thành trong suốt thời gian qua.
HN ngày 1-1-2022.
......
Ảnh trại giam Nam Hà, nguồn ảnh internet
Gửi ý kiến của bạn