HÙA NHAU XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
Nguyên Anh
Có một triết lý về sau này được cho rằng từ trong nước là “Người thắng cuộc viết nên lịch sử…”. Điều đó có thể đúng trong thời điểm hiện tại khi họ thắng cuộc, nhưng nếu dùng cái ‘quyền thắng cuộc’ của mình để xét lại quá khứ thì đó không phải là viết lại lịch sử mà lại là “Xuyên tạc lịch sử”!
Đây là một trong những giáo trình của đảng nhằm nhồi sọ những người bình thường sinh sống trong nước, từ đó họ nhiễm độc dần dần và trở thành một lũ tay sai, một đám Hồng Vệ Binh bảo vệ đảng cầm quyền, dù cho đó là một cái đảng độc tài, độc tôn, tàn ác và lưu manh.
Bọn xuyên tạc lịch sử này hùa nhau bốc phét về sự ra đời vinh quang của đảng chúng nó, của tên hồ lưu manh là kể từ khi ra đời cho đến nay, đảng đã dẫn dắt toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự thật đó chỉ là chiêu trò của bọn đĩ bợm, bọn lưỡi gỗ nói lấy được, nói lấy công, rập khuôn thằng sư phụ Hoàng Chí Bảo lưu manh tuyên truyền là hồ chí minh nói được 26 thứ tiếng, như cái bọn cộng sản làm việc tại LHQ mướn 2 cái phòng, tự làm lễ vinh danh bác chúng nó và la lên là LHQ công nhận “Bác hồ là danh nhân văn hóa thế giới”, cũng như phái đoàn tham quan Mỹ của thành phố xác ướp cho một người nghèo hèn ở New York vài đồng bạc lẽ để yêu cầu ông ta thổi bản nhạc vinh danh “Bác hồ” ngay trong lòng nước Mỹ. Tất cả đều là những chiêu trò lưu manh đĩ bợm của một băng đảng điếm thúi tạo ra với một mục đích duy nhất là bịp người dân bị bưng bít thông tin trong nước.
Luận cứ xuyên tạc lịch sử của lũ khốn này còn đem việc chính phủ Bảo Đại công nhận “Việt Minh làm việc hữu hiệu hơn mình” cho nên họ đã nhường quyền cai trị quốc gia VIệt Nam cho cộng sản(!), theo đó chúng cho rằng mình có chính danh chứ không cướp quyền của chính phủ Trần Trọng Kim. Cứ cho là như vậy, bởi vì sao? Bởi vì Việt Minh – tiền thân của đảng csVN xuất phát từ những thành phần lưu manh hạ cấp, khi chưa đạt được mục đích thì bọn chúng gió chiều nào theo chiều đó, chúng nói cho nó vuông thì nói gì mà chẳng được, đừng nói đến cái chính phủ Trần Trọng Kim mà ngay cả Hoàng Đế Bảo Đại – vị Hoàng Đế cuối cùng của Vương Triều nhà Nguyễn còn bị tên hồ lừa bịp để đứng ra nhận cái chức “Cố Vấn chính Phủ” của y trao, rồi sau đó bộ mặt thật của hồ và phe đảng bị lòi ra cho nên Vua Bảo Đại phải vượt thoát qua ngả Hong Kong và định cư tại Pháp cho đến hết đời để không phải sống và làm việc cùng một lũ lưu manh cặn bã!. Ai không tin, cho đây là sự xuyên tạc, chống phá thì cứ kiên nhẫn mà đọc cho hết cuốn hồi ký của Đức Vua Bảo Đại thì sẽ biết cái bộ mặt thật lưu manh đĩ bợm của hồ và băng đảng chúng nó như thế nào*.
Đảng dẫn dắt dân tộc từ thắng lợi này đến thắng lợi khác?, bài quốc ca sắt máu của nước CHXHCNVN có câu: “Đường vinh quang xây xác quân thù…” cho nên thắng lợi của đảng toàn là quân thù, mà ác thay cái loại quân thù đó chính là những con người đang sinh sống trong nước qua từng thời kỳ, từ “Cải Cách Ruộng Đất 1965” kẻ thù của đảng là người nông dân có vài sào ruộng hay vài con trâu con bò, thắng lợi của đảng còn có việc thằng khốn nạn họ hồ thủ tiêu ân nhân đã đóng góp tiền vàng cho mình mang tên Cát Hanh Long, xây xác quân thù của đảng còn có hàng trăm ngàn thanh niên miền bắc bị ép buộc phải cầm khẩu súng AK lên đường Nam Tiến nếu gia đình không muốn bị cắt cơm, những thanh niên này đem xác thịt con người đối chọi cùng vũ khí hủy diệt và xác thân của họ trở thành phân bón cho ruộng đồng Việt Nam, quân thù của đảng còn có hàng triệu thanh niên và người dân miền Nam cầm vũ khí bảo vệ vùng đất của mình, thắng lợi của đảng còn dùng pháo 130 ly bắn vào đoàn dân thường chạy loạn 1972 tạo nên con đường ‘Đại Lộ Kinh Hoàng’, thắng lợi của đảng còn bắt nhốt giam hãm người thua trận gây nên cái chết cho hàng chục ngàn người, và cho đến hôm nay cái được gọi là “Thắng Lợi xây xác quân thù” của đảng còn có các dân oan mất đất, các con người có lương tri chỉ vì nói lên sự thật mà bị kêu án hàng chục năm tù..
Đảng vinh quang ghê, đảng dẫn dân tộc ta đi từ thắn lợi này qua thắng lợi khác, thế nhưng; nước Việt Nam vẫn là một nước nghèo nàn lạc hậu, mức thu nhập của người lao động thuộc hàng kém nhất thế giới cho nên người dân mạnh ai nấy trốn để đi tìm cho mình một thiên đường ảo vọng và cũng để có thể bỏ xác nơi quê người.
Đảng dẫn dắt tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà vaccine phòng chống Covid19 đảng phải vác cái mặt mốc đi ăn mày lê lết khắp thế giới, và cho đến ngày hôm này tỷ lệ bảo đảm an toàn dịch bệnh vẫn là một dấu hỏi to tướng giành cho nhà cầm quyền csVN.
Một cái đảng như vậy có gì đáng để ngợi ca? Một cái đảng như vậy có gì xứng đáng để cai trị dân tộc và tự huyễn hoặc mình là có chính danh, xứng đáng?
Nếu có thì chỉ có thể xứng đáng để gọi là cái đảng “Vô Loài Nhất Thế Gian!”.
Nhưng chúng nó vẫn đang dùng bọn đĩ bút mạt hạng để tiếp tục xuyên tạc lịch sử, từ những tiền nhân dựng và giữ nước như Hoàng Đế Gia Long và bất kỳ tiền nhân nào khác, bọn chúng dìm hàng của những nhân vật nổi tiếng xuống để cho bác hồ của chúng nó nổi lên và cũng để cả bầy đàn chúng nó bâu vào rỉa rói mà sống như một lũ cá tra tăm tối bởi thời đại này chỉ có những kẻ tâm thần mới còn tin vào những điều tào lao nhảm nhí mà đảng tuyên truyền!
Cuối cùng như nhiều bài viết tôi đã trình bày về hai chữ “phản động” mà bọn cộng sản nửa mùa hay sử dụng (phải gọi là nửa mùa vì chế độ cộng sản đã sụp đổ khắp thế giới, duy chỉ còn có một bọn giả mùa sa mưa mang tên csVN tiếp tục cố tình tồn tại) bất kỳ ai, đảng viên hay dân thường, lãnh đạo hay nhân tố, đang ra rả tuyên truyền chụp mũ những người nói lên sự thật là “Phản Động”, thì chính chúng nó mới là một bọn phản động đúng ý nghĩa nhất khi cả bọn đang cùng hè nhau góp sức đẩy một hòn đá ngăn chặn giòng thác cách mạng dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam.
Tham khảo: