Các bài viết (8)
Về tác giả
Danh sách tác giả
QĐB.TH
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhà nước pháp quyền
26 Tháng Chín 2016
8:27 CH
một bọn sai nha dân không ra dân, lính không ra lính, bọn áo xanh cứt ngựa là nhân viên dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong, còn bọn áo xanh nhạt là Trật tự Đô Thị cùng nhau đàn áp, chúng đánh đập dã man người dân và bắt họ lên xe. Ai cho phép bọn chúng có cái quyền đó?
Khi giáo sư Ngô phát ngôn
26 Tháng Chín 2016
8:17 CH
inside Ngô là cái gì?
Lũ ma tăng thời mạt pháp
22 Tháng Chín 2016
6:30 CH
xem lũ ma tăng giả điên trong cái trại tù xã nghĩa...
Lê Phước Vũ là ai?
09 Tháng Chín 2016
10:20 SA
Mỹ Hạnh- vợ mới của Lê Phước Vũ là em ruột của Thuỷ Hương-vợ của Tân Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh (con trai Trần Đức Lương). Vũ lấy cô này sau khi đuổi bà Hương (không phải Thuỷ Hương) là vợ chính thức ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Bà Hương chính là người đã giúp Vũ dựng nên cơ nghiệp hôm nay từ 5 chỉ vàng của hồi môn của bà khi Vũ chỉ là một thằng nghèo kiết xác đạp xe ba gác đi bỏ mối sắt cho các đại lý...
Tân Hiệp Phát đừng làm trò Đ...mèo!
08 Tháng Chín 2016
6:30 CH
đây không phải là một vụ cưỡng đoạt tài sản mà là một giao dịch dân sự trong đó THP đã nhiều lần cử nhân viên của mình xuống để mặc cả cái giá từ 1 tỷ xuống còn 500 triệu đồng....
Lối mòn tư duy của trí thức Bắc Kỳ
27 Tháng Tám 2016
3:55 CH
ông cho rằng Nguyễn Phú Trọng là người tốt thì luận điệu của ông cũng không khác gì những kẻ đang ngày đêm ca tụng bác hồ không có sai, chỉ có người thừa hành làm sai trong khi chính y, hcm đã gây nên một cuộc chiến tranh thảm khốc trong thế kỷ 20 dẫn đưa đất nước hôm nay lệ thuộc hoàn toàn vào vòng kềm tỏa của Tàu Cộng.
Quan chức " Cá chết"
30 Tháng Sáu 2016
7:50 CH
cá chết là nguyên nhân các chế độ thù địch công kích sự lãnh đạo của đảng, nhà nước loài khỉ chúng ta......
Những con người đã đi vào Lịch Sử
18 Tháng Sáu 2016
8:09 CH
Nối theo tấm gương trung liệt của chỉ huy quân đội, nhiều sỹ quan và binh lính Quân Lực VNCH đã chọn cái chết để bảo toàn danh dự trước khi gót giày xâm lăng của cộng sản đặt chân vào Thủ Đô Sài Gòn.
Quay lại