BỘ MẶT ĐỘC TÀI MỊ DÂN CỦA ĐẢNG ĐÃ HIỆN RA.
Thời sự trong nước tuần qua nổi lên hai vấn đề đáng quan tâm suy nghĩ là:
- Đảng csVN đem quân đội miền Bắc Việt Nam vào thành hồ với chiêu bài giúp dân đi chợ trong thời điểm Covid-19 hoành hành.
- Thủ tướng csVN Phạm Minh Chính đi kinh lý thành hồ.
Ở hành động thứ nhất đảng csVN đã cho toàn dân thấy được họ chính là bản sao nguyên bản của chế độ csTQ với dấu ấn Thiên An Môn dưới thời của Đặng Tiểu Bình khi triển khai quân đội vây chặt thành hồ mà không dùng lực lượng quân sự tại chỗ là Quân Khu 7.
Hình ảnh những binh sỹ vũ trang tiểu liên AK47 trông có vẻ hiền hòa với người dân tham gia giao thông nhưng những người lính này sẽ trở nên hung dữ, họ có thể dùng vũ lực đàn áp, bắt giữ và cũng có thể bắn thẳng vào dân lành nếu: - Người dân thành hồ bộc phát biểu tình chống đối nhà cầm quyền trong chiến lược yếu kém phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong thời điểm Phó Tổng Thống HCQ. Hoa Kỳ Kamala Harris đang thăm Việt Nam.
Vì sao đảng dùng các quân nhân miền bắc mà không phải miền nam?
Bởi vì những thanh niên trẻ miền bắc bị nhồi sọ một chủ thuyết cộng sản hoang tưởng cộng với sự giáo dục ngu dân đã hóa thành những con robot được lập trình, họ chỉ biết thi hành mệnh lệnh từ đảng ban xuống và không ngại ngần gì đàn áp người dân của một thành phố xa lạ, không có bất kỳ liên hệ về huyết thống với mình.
Hình ảnh những quân nhân miền bắc Việt Nam có mặt tài thành hồ gợi nhớ đến những ngày tháng 4/75, hàng loạt nón cối, dép râu xuất hiện tại một thành phố hoa lệ, đem sự man rợ tiến vào giải phóng một vùng lãnh thổ văn minh để cả nước cùng hóa nghèo, xuống hố cả nút hôm nay.
Đó mới chính là mục đích thật sự của việc triển khai quân đội vào thành hồ, cái trò nghi binh, tuyên truyền bề ngoài đã trở thành hài hước khi không có bạo động nào từ phía người dân và các binh sỹ lại phải đóng cho tròn cái vai ngụy trang của mình là ‘đi chợ giúp dân’ cho dù đường đi nước bước hoàn toàn lạ lẫm. Chỉ trong vài ngày tới có lẽ cái trò ma bùn này cũng sẽ sớm tan hàng rã đám.
Về chuyến công du của tên thủ tướng cs Phạm Minh Chính thì chỉ là một trò mị dân rẻ tiền khi y dẫn bầu đoàn lâu la, bộ hạ, bọn báo chí lưỡi gỗ...; đi xem xét lòng vòng cho ra vẻ là mình có lo cho người dân, một hành động không cần thiết bởi vì chỉ cần những chủ tịch, bí thư quận, huyện địa phương là đủ. Phạm Minh Chính mị dân bởi vì y hoàn toàn không dám đến những trung tâm hồi sức cấp cứu, những điểm nóng đang cứu cấp cho sinh mạng hàng ngàn người, y lại càng không dám đến những khu nhà trọ tồi tàn của công nhân xa xứ đang kêu gào vì thiếu đói mà chỉ cỡi ngựa xem hoa trong vở kịch kinh lý vờ vĩnh của mình.
Trở lại với mục tiêu chính nhằm có thể vượt qua đại dịch Covid là vaccine chủng ngừa thì đằng sau những phát ngôn bốc phét, những bài báo của bọn bồi bút đánh bóng thổi phồng thành tích và viễn cảnh về số lượng vaccine khổng lồ Việt Nam sẽ có ra, thực tế ngày hôm nay số lượng vaccine của Việt Nam có được chỉ trên dưới 21 triệu liều, trong đó là một mớ hổn độn của Mỹ, Đức, Nga, Tàu và của Việt Nam sản xuất (nhưng chưa được công nhận của thế giới). Số vaccine này chỉ có thể đảm bảo cho 10,5 triệu người (2 liều/người), trong khi dân số Việt Nam hôm nay là hơn 97 triệu người. Có lẽ đảng đã chích đủ 2 liều/người cho những thành phần lãnh đạo cấp cao, các quan chức chính phủ trong hệ thống đảng viên 5 triệu người của mình bằng các loại vaccine hữu hiệu, còn số còn lại đảng cho chích cho người dân các khu vực có dịch mỗi người một mũi, còn mũi thứ hai thì cứ chờ đó, để đảng tiếp tục con đường 'ngoại giao ăn mày' của mình, có thì chích tiếp, còn không thì chích độn, 1 mũi thuốc xịn cộng một mũi thuốc dỏm là xong, ai xui chết ráng chịu, đảng không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Như vậy đại dịch ở Việt Nam sẽ còn tiếp diễn với con số tử vong theo cấp số nhân chứ không hề giảm như những tên bồi bút khoác lác, bởi vì nếu Việt Nam vẫn không mua được vaccine công hiệu trong thời điểm 3 tháng cuối năm thì hơn 86 triệu con người còn lại trong nước vẫn có thể bị lây nhiễm, truyền bệnh cho người khác, và Covid-19 sẽ chiến thắng trong chu kỳ quy định của nó: từ thời gian nhiễm cho đến tử vong là một thời gian rất ngắn, ngắn hơn những đàm phán mua thuốc của Việt Nam, ngắn hơn cả hệ thống y tế phòng ngừa, điều trị lạc hậu, chậm chạp và quan liêu của Việt Nam.
Đó là những sự thật mà toàn dân Việt Nam cần phải biết, cần phải hiểu về cái nhà nước độc tài, đảng trị đang cai trị mình và xem sinh mạng của mình như là cỏ rác, người dân có chết, có đói là cứ việc chết, đảng sẽ đạp lên xác của mình để tiếp tục con đường tự hào vinh quang láo toét. Đó cũng là cái giá phải trả của người dân Việt Nam khi không quan tâm đến chính trị, mọi việc cứ để đảng, nhà nước lo, cho nên người dân nào, chính phủ đó là như vậy, không thể nào khác hơn.
Cuối cùng về cái đám dư luận viên giẻ rách đã chích thuốc Mỹ, an toàn bản thân rồi ngồi bưng bô, bảo vệ đảng và chụp mũ cho tôi là thành phần ‘cực kỳ phản động’, thì đúng vậy: - Tôi chính là một kẻ phản động cực kỳ theo tư duy của đảng độc tài csVN đây, nhưng những gì tôi nói là cho dân tộc tôi, đất nước tôi mà đảng hoàn toàn lại không phải là quê hương và dân tộc, không chỉ riêng vì đại dịch Covid19 mà tôi sẽ còn tấn công vào tất cả các mặt khác của đảng cho đến khi nào đảng cộng sản biến mất hoàn toàn tại Việt Nam, thì lúc đó tôi mới xin dừng bút.
Vậy nhé đảng,
N.A
"Tên Phản Động Cực Kỳ"