HÃNH DIỆN TRONG HÀNG NGŨ ‘PHẢN ĐỘNG’
Hình Chân Trời Mới Media
Nguyên Anh
- Kính gửi BCT. TW đảng csVN.
- Đồng kính gửi Ban Chuyên Láo TW (Tuyên giáo trung ương).
Kính thưa quý vị,
Hôm nay tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào khi các cơ quan tay sai của quý vị liệt tôi vào hàng ngũ những người ‘Phản Động’, chống phá đất nước, chỉ vì tôi luôn nói thật.
Thật tình mà nói trong quá trình “Viết Cho Việt Nam” của tôi thì tôi chả màng ba cái danh hiệu tào lao, những cái mũ bị chụp trong cái trò chụp mũ của quý vị; tuy nhiên hôm nay tôi viết thư này để góp ý cùng đảng và ban chuyên láo – nói theo nghĩa văn hoa, chứ thực ra là thông não cho quý vị bớt ngu ngục một tý.
Góp ý thứ nhất về căn bệnh cắt xén lời nói và xuyên tạc ý nghĩa:
Trên cái trang WordPress, một cái trang xài chùa của Internet, ban Chuyên Láo đã cho một đám dư lợn viên cấp thấp mở một trang có tên là ‘nhân văn Việt’ (không đáng viết Hoa), trong đó bọn trẻ trâu này chửi tưới hột sen, chửi từa lưa những ai bất đồng chính kiến cùng đảng, và chúng cũng không quên chụp cái mũ phản động cho bất kỳ ai mà tôi là một người có vinh hạnh trong đó. Đây chính là cái dân chủ của đảng (chứ còn gì nữa!), từ những người nói thật cho đến những người cộng sản phản tỉnh như Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang, Phạm Đình Trọng…; chúng cũng không tha, riêng bài viết của tôi thì chúng không dám đăng hết nguyên bài mà chỉ cắt xén, sau đó quy chụp.
Như vậy mà đảng huênh hoang mình là dân chủ, văn minh, nói mà không biết ngượng mồm.
Nếu đảng có dân chủ như mình thường huyễn hoặc thì sao không đăng nguyên cả bài viết của tôi cho người dân Việt Nam xem và hỏi họ xem tôi có phải là ‘phản động’ hay không?
Những bài báo của đảng phản bác, chụp mũ tôi về bài viết "Ngón nghề của đảng: Tung hoả mù định hướng dư luận" quý vị nêu ra đủ thứ thành tựu của Việt Nam để bào chữa cho mình, thế nhưng cuối cùng tôi chỉ xin hỏi đảng, ban chuyên láo, đám bồi bút một câu thôi, hãy trả lời thành thật:
- Việt Nam có dựng tường lửa để ngăn cản công dân truy cập các nguồn tin nước ngoài hay không?
- Có!!! Tôi xin trả lời dùm vì tôi biết chả có ai có đủ dũng cảm để xác nhận sự thật rõ ràng đó.
Cho nên đề nghị Ban Chuyên Láo nên chỉ thị cho đám bồi bút này sửa tên lại là “Nhân Văn Việt Cộng” hay “Nhân Văn Loài Khỉ”, chứ dùng cái cụm từ Nhân Văn e rằng ban chuyên láo đang hiếp dâm ngôn ngữ Việt Nam bởi vì từ nhân văn bao trùm rất nhiều lĩnh vực, còn chỉ nói cho đảng, hùa theo đảng, bênh vực cho những cái sai của đảng, thì chỉ có loài... chó nó mới có tố chất trung thành vô điều kiện.
Nói đến chó thì tôi bỗng nhớ đến một đặc tính của nó là đánh hơi rất giỏi, ấy thế mà bầy chó nhà đảng trên các trang cực tả sao không phát hiện ra đối phương là tôi từ rất sớm khi bài viết của tôi có hàng ngàn bài viết từ gần chục năm nay?, như vậy là đảng đã nuôi một bầy chó vô dụng, phí cơm, tốn của.
Căn bệnh xạo nổ, nói láo không biết ngượng mồm:
Trên một trang tin điện tử của ban chuyên láo có tên ‘Ban Tuyên Giáo An Giang’ đã có bài viết lên án tôi với những ngôn ngữ hầm hố như “Nghiêm trị sự xuyên tạc về tự do ngôn luận” làm cho tôi không khỏi buồn cười khi cái ban chuyên láo tỉnh lẻ này bày đặt làm Lê Lai cứu chúa đảng. Tiên sư của chúng từ khi chưa ra đời là Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh còn bị các bài viết của tôi làm cho lên bờ xuống ruộng thì xá gì cái ban ăn theo nói leo tỉnh lẻ, nhưng chúng đòi nghiêm trị trong khi không biết tôi là ai? Đang ở đâu thì quả là một vở kịch hài, có lẽ họ chỉ viết ra để hù dọa người dân và đem hai từ ‘phản động’ ra làm con ngáo ộp để hù người dân thì phải.
Thông não cho đảng và ban chuyên láo về hai chữ “Phản Động”:
Ai cũng biết phản động là gì, ý nghĩa của nó thật đơn giản, dễ hiểu, tuy nhiên nếu đảng dùng từ đó để chỉ những người đối lập, chống đối, không nghe theo mình...; thì hơi bị sai, bởi vì phản động là đi ngược lại với chuyển động, thế nhưng đảng đâu có chuyển động gì đâu mà gọi chúng tôi là phản động?!
- Về dân chủ thì người dân có bao giờ được hỏi ý kiến về Luật Đặc Khu, An Ninh Mạng, Vaccine, giá cả sinh hoạt đâu, đảng toàn quyền làm láo thì đảng đâu có dân chủ? Khi người dân tự ứng cử ĐBQH thì đảng bỏ tù như vậy có phải là Phi Dân Chủ không?
- Nhân quyền đảng đâu có khi hàng ngàn người đang đói, khổ trên đường vượt thoát đại dịch mà bị đảng làm lơ, làm tiền, nếu có nhân quyền thì đội ngũ công an của đảng đâu có được phép tự tiện bắt giữ công dân khi chưa có trát tòa? Như vậy đảng có thấy mình Phi Nhân Quyền không?
Tự do lại càng buồn cười hơn khi bất cứ công dân nào cũng bị quản lý từ cái sim điện thoại cho đến hộ khẩu, căn cước, đau khổ hơn họ cũng không thể tự sáng tác thơ, văn, âm nhạc mà không khai báo, đấy là cái tự do trong chuồng súc vậy đấy, đảng biết bởi vì đảng là những kẻ chăn dắt, tất nhiên.
Như vậy đảng nên dùng cụm từ "Phản Bất Động" thì mới chính xác, bởi vì từ khi ra đời cho đến nay đảng chỉ có bất động như xác chết cha già, đảng đâu có cải thiện dân chủ, tự do, nhân quyền đâu mà cho mình là vận động, đảng chỉ có đứng yên và thụt lùi thì đảng là bất động và chúng tôi chống lại đảng là phản bất động mới đúng.
Tôi sẽ còn viết, đang viết và tiếp tục viết cho đến khi nào người dân Việt Nam nhận thấy họ đã bị đảng cs đánh cướp những gì, tôi viết cho đến khi nào ngừng thở thì thôi, tất nhiên tôi sẽ vô cùng mãn nguyện khi nhiều người dân Việt Nam sẽ làm giống như những gì tôi đang làm….
Cuối cùng tôi không muốn nói cho đảng cộng sản mà là người dân Việt Nam nghe về những tên ‘nhà báo, phóng viên, an ninh mạng, dư luận viên…” đang ngày đêm ra rả bảo vệ chế độ dù chúng biết rằng mình đang nói láo là bọn chúng đang sống bằng những đồng tiền thuế của người dân Việt Nam, bằng tài nguyên, khoáng sản, bằng những đồng tiền bán chủ quyền đất nước của đảng csVN, vì thế người dân hãy ghi nhớ tội ác của bọn chúng và một mai này khi đất nước không còn cộng sản thì tội nói dối, định hướng, lừa bịp người dân của bọn chúng sẽ có mức án cao hơn bọn công an đàn áp dân lành một bậc!