Hà Nội ta chống dịch giỏi

03 Tháng Tám 202110:37 CH(Xem: 7914)
                                     HÀ NỘI TA CHỐNG DỊCH GIỎI

23311_lores




Lộc Dương




    Nằm sâu trong thành phố Vũ Hán là một biệt thự cổ. Kể từ khi chủ nhân ngôi nhà, là một quan chức cao cấp của chính phủ Trung Quốc, bị đem bắn bỏ về tội tham nhũng, căn biệt thự bị sung công, chẳng ai còn ngó ngàng tới nó nữa, tha hồ cho nhện bám tơ giăng. Chỉ mới khoảng hai năm trở lại đây thôi, nó mới được hân hạnh đón tiếp một đoàn khách kỳ dị, không mời mà tới, đó là đoàn của Vua Covid19, vợ vua, và những người hầu. Tất cả đều không tay, không chân, tròn như những quả cầu gai, và những sợi gien cấu tạo nên họ vẫn đang là một thách đố nhức đầu cho nền khoa học của loài người ở thế kỷ thứ 21.
Ông vua Covid19, bự con hơn hết thảy, có 2 sở thích mà chỉ có thần dân Covid mới biết, đó là ăn bánh mì pa-tê và nghe đài. Ngày nào như ngày đó, ăn pa-tê no nóc xong, vua Covid cũng nằm khoan khoái, áp tai vào cái radio 2 băng nghe đủ các loại đài trên thế giới. Vua cười rinh rích khi tin thắng trận liên tiếp báo về: Mỹ chết hơn nửa triệu người. Ấn Độ chết nhiều quá không đếm được. Còn Trung Quốc, dân chết như chuột, nhưng báo cáo chính thức chết có 4.636 mạng. Vua Covid cười không chấp, bởi vì vua thừa biết mấy thằng Tàu chệt này cũng là vua, nhưng là vua xạo lồng.
Nhưng mới hôm qua thôi, tình cờ rà tới đài Việt Nam, Vua Covid chưng hửng, vì nghe toàn những tin khủng, phát đi từ Hà Nội.
Đầu tiên, vua nghe anh phó thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố: “ Con vi rút dù nhanh, chúng ta phải nhanh hơn nó. Quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch. Phải làm sao cho con vi rút Covid19 đi tới biên giới Việt Nam là phải quay về “. Đang tá hoả, vua nghe anh Phúc Niễng bồi thêm một câu cà khịa: “ Cả thế giới chìm trong nạn dịch, chỉ có Việt Nam là toả sáng, mấy cây cột điện ở Mỹ nếu có chân cũng chạy về VN trốn dịch”.
Toát hết mồ hôi hột, Vua Covid ngồi dậy ăn thêm miếng pa-tê thật bự để lấy khí thế nghe tiếp. Lúc này Vua nghe thấy anh Cả Lú đang long trọng tuyên bố, phải vận dụng tư tưởng và phong cách của Hồ Chí Minh để làm kim chỉ nam cho cuộc chiến phòng chống dịch Covid. Rồi tới anh Bộ trưởng y tế bồi thêm một nhát: Chúng ta sẽ kết hợp Đông Tây, sử dụng thuốc Xuyên Tâm Liên để diệt trừ vi rút. Anh Bí thư Hà Nội còn hăng máu hơn, đòi phải bịt kín mọi kẻ hở, không cho con vi rút thoát ra ngoài...
Nghe tới đây, Vua Covid bèn nhảy ra khỏi long sàng, hất tung dĩa pa-tê xuống đất và lớn tiếng ra lịnh cho toàn bộ lực lượng vi rút phải rút khỏi VN ngay tức khắc. Thấy thế vợ vua mới vén lọn tóc mai và nhỏ nhẹ:
- Bọn lãnh đạo VN chỉ nổ cho sướng miệng, xin Hoàng thượng đừng sợ, sợ quá sẽ sanh ra giun sán trong bụng.
- Sợ cái gì? Ta mà sợ cái gì, ta chỉ sợ vắc xin thôi. Còn chống ta bằng mồm hay bằng nghị quyết với lại chỉ thị thì chẳng ăn thua cái giải rút gì đâu, việc gì ta phải sợ?
- Vậy tại sao Hoàng thượng lại ra lịnh lui binh?
- Ái khanh đường đường là một con vi rút mà sao ngu như bò vậy? Ta ra lịnh rút quân là vì ta thương người dân Việt Nam, hiểu chưa? Bọn quan chức VN luôn mồm chửi Mỹ nhưng xin xỏ được bao nhiêu vắc xin Mỹ, chúng nó chích cho nhau, an toàn hết cả rồi. Chỉ còn dân nghèo trơ khấc ra, đang khốn khổ, không có vắc xin để chích, đang chết dần mòn với cách ly và giãn cách. Ta phải thương họ chứ. Dù là vi rút nhưng chúng ta cũng cần phải có trái tim người, do đó ta mới ra lịnh rút lui, để cho nhân dân VN thoát khỏi trận đại dịch này, sống sót an toàn trở về với cuộc sống còn lắm cơ cực của họ, hiểu chưa?
Nghe vua nói vậy, hoàng hậu Covid cảm động lắm, bèn lụm dĩa pa-tê từ dưới đất lên, phủi phủi màng nhện và cứt nhện rồi dâng cho chồng. Vua Covid hài lòng, bốc lủm một miếng, vừa ăn vừa nghĩ bụng: Phải công nhận cái bọn thực dân Pháp nó thông minh, nó làm ra món pa-tê ăn ngon thật ấy chứ lị. Cũng may ta chưa cho quân gây thiệt hại lớn ở cái xứ sở tuyệt vời này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Mười 202110:35 CH(Xem: 6799)
Vào tháng sáu vừa qua, một nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc đã gửi thư chung cho Chính phủ Việt Nam yêu cầu trả lời về việc bắt giữ anh Dương Khải . Thư của các chuyên gia độc lập Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về những đe dọa liên quan đến nỗ lực của anh Dương Khải trong việc phổ biến các tài liệu của Liên Hiệp Quốc; đặc biệt bản dịch Tuyên Ngôn LHQ về Quyền của Các Dân tộc Bản địa. Việc bắt giữ anh Dương Khải, 27 tuổi, được Liên đoàn Khmer Krom Campuchia cho biết diễn ra vào ngày 13/4 vừa qua. Anh này cùng gia đình lúc đó đang lao động...
30 Tháng Chín 202110:33 CH(Xem: 8401)
Mô hình chính trị cộng sản Việt Nam là như vậy, một chế độ dùng vũ lực ngu dân để cai trị, một nhà nước độc tài, độc đảng thì tất nhiên bọn chúng muốn làm gì thì làm mà không phải e ngại sự chỉ trích. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà đảng quyết tâm duy trì sự tồn tại duy nhất của mình để lãnh đạo mà không cho phép đa nguyên, đa đảng xuất hiện. bởi vì nếu có đảng phái đối lập thì khó có thể hành động một mình một chợ, vô Thiên, vô Pháp như đã từng bấy lâu nay...
30 Tháng Chín 202110:30 CH(Xem: 6696)
Không phải tự nhiên mà những viên chức hữu trách ở phường Vĩnh Thái vừa chà đạp Hiến pháp và pháp luật, vừa thản nhiên ghi hình và công bố video clip khoe hành vi xâm phạm chỗ ở, xâm phạm thân thể của công dân, lạm quyền, công khai làm nhục người khác để chứng tỏ cả sự mẫn cán lẫn… quyết liệt của họ trong… phòng chống COVID-19. Cuối tháng trước, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở thành phố Thuận An từng khoe sự mẫn cán và quyết liệt này thông qua việc tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Bí thư và Chủ tịch phường Thuận Giao vì…
29 Tháng Chín 202110:54 CH(Xem: 7908)
“Thật ra chúng tôi không chống phá mà chỉ muốn thờ phượng Chúa, đó là ước nguyện của dân tộc Tây Nguyên. Năm 2017 chính quyền nói là dẹp tan Hội Thánh Tin lành đấng Christ Việt Nam, còn móc thêm Hội Thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên mà họ nói tất cả là một thôi. Báo Công An Đà Nẵng và Công An Đắk Lắk tung tin suốt thời gian này, bao nhiêu video bao nhiêu bài báo là vu cáo Hội Thánh của chúng tôi nặc dù chúng tôi không liên quan cũng không biết vấn đề Đê Ga, FULRO hay tự trị là gì. Chúng tôi là những người chỉ muốn thờ phượng Chúa và muốn tự do tôn giáo...
28 Tháng Chín 202110:41 CH(Xem: 6585)
Hành vi phá cửa khống chế người đi Test đã đủ cấu thành mấy tội hình sự. Tôi nghĩ phía công an đã thất thế, chỉ cần chị đâm đơn thì cả đám nhẹ thì về vườn, nặng thì xử lý hình sự. Nhưng họ sẽ tìm cách không để điều thứ 2 xảy ra. Vì đảng luôn thích nuôi đám đốm lưỡi này để dễ sai bảo mà bảo vệ chế độ. Đó là cái vĩ đại, cái ưu việt của đảng ta. “Mây đen phủ kín bầu trời, mặt trời luôn tỏa sáng trên đầu Việt Nam”.
27 Tháng Chín 20219:18 CH(Xem: 9700)
BYT mới đây đang tìm nhà thầu để mua hơn 100 triệu bộ test virus China, trong đó đề xuất mua của Vượng -Vin 25 triệu bộ có giá tới hơn 84 triệu đô la gần 2 ngàn tỉ (nghe đâu thương vụ này Vin lãi gấp 10 lần tức 1000%). Như vậy là sao Long? Ngay lúc dịch bệnh này dân đói khổ không cho được dân một đồng trợ cấp, vậy mà thẳng tay đem số tiền quá lớn ngân sách để chọt mũi dân. Điều mà các chuyên gia khuyến cáo là không có hiệu quả lại lãng phí.
27 Tháng Chín 20219:11 CH(Xem: 8429)
Trong một thể chế độc tài là như vậy, các cán bộ cho đến nhân viên đều nghĩ tới kiếm chác những đồng tiền mồ hôi và nước mắt của người dân nghèo, thằng lớn ăn to, thằng nhỏ thì ăn ít, người bị chúng nó ăn chặn là nhân dân ta. Chế độ CS độc tài là mầm mống nảy sinh ra các tệ nạn thối nát như tham nhũng, mua quan bán chức. Chúng ta cần phải quyết tâm tranh đấu nhằm xóa bỏ chế độ CS độc tài, nhân dân ta mới được tự do dân chủ, ấm no và hạnh phúc.
26 Tháng Chín 202111:07 CH(Xem: 10762)
Tuy nhiên, trên mạng Facebook, người thân của gia đình ông Lan cho biết, ông Lan đã bị công an xã đánh đến hộc máu mồm ngay tại nhà riêng của ông Lan trước khi ông bị đưa lên đồn.Sau đó, cũng theo người nhà nạn nhân, ông Lan tiếp tục bị công an đánh đập tại đồn công an. Người thân được tin, yêu cầu được đưa ông đi bệnh viện nhưng công an không cho. Chỉ đến chiều cùng ngày, công an mới cho gia đình đưa ông Lan đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
26 Tháng Chín 202111:06 CH(Xem: 7846)
Dung túng cái ác gớm tay Đợ dân bán nước đêm ngày lầm than Giả dối tráo trở ngập tràn Giá trị đạo đức Xuống Hàng Chó Trâu Tự hào liềm búa đi đầu Cả nước Xuống Hố âu sầu nổi trôi Bao che cái ác lên ngôi Mạng người rẻ mạt than ôi tiêu đời Nhà to nhất thế nhì thời Chức to quyền lớn nổ lời phàm phu Ghế to dưới lọng che ngu Óc dốt tai điếc mắt mù phì thân
25 Tháng Chín 20219:38 CH(Xem: 8099)
Và cái vĩ đại cuối cùng là 2 vạn người chết, gần 9 vạn doanh nghiệp tháo chạy, đảng ta không xem đó là thất bại, mà xem đó chỉ là một sự “nhầm lẫn” mà thôi. Sau dịch sẽ có lớp vốn đã nghèo thì tiêu điều hơn, và một lớp tỉ phú mọc lên nhờ đại dịch, chúng buôn Vx, buôn kit test buôn thẻ xanh thẻ đỏ... chúng giàu lên trên xương máu của đồng loại. Cũng vì sự vĩ đại của đảng ta. Đảng ta lãnh đạo tuyệt đối- toàn diện-thật đạo đức- thật văn minh, thật vĩ đại và cũng thật khốn nạn.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung