Chỉ là chuyện phiếm thôi…
Việt Nhân
Xứ Mẽo tuần qua có hai chuyện lần đầu mỗ tôi mới được thấy, thứ nhất là sau 28 năm sống trên đất này, đây là lần những đứa trẻ trong nhà lẫn hàng xóm, bỏ lệ hóa trang đi xin kẹo đêm Halloween, dễ hiểu con covid.19 dù có là ma cà rồng thứ thiệt cũng có thể bị nó vật như thường. Chuyện thứ hai là cuộc bầu cử tong tong Hoa Kỳ thứ 46, đã làm mọi người mọi sắc dân trên xứ sở này, có thể nói là cả bên ngoài lãnh thổ Uncle Sam đều lên đồng, trên mạng tin cập nhật hàng giờ, và cảm xúc mỗi người tùy màu sắc xanh đỏ các bang mà thay đổi buồn vui.
Con voi con lừa, chính thức con nào thắng thì e cũng còn phải đợi dăm bữa mươi ngày, đó là chưa nói có thể cho là gian lận kiện nhau tại tối cao pháp viện, thì thời gian còn chờ lâu hơn nữa, mọi dự đoán hiện thời cũng chỉ là bàn loạn. Vả ai thắng thì dân Mẽo vẫn cứ phải làm việc, và chính sách chủ trương nước này có thay đổi không, cũng lại wait-and-see mà thôi, nhưng xã hội cũng có thể vì phe này phe kia thắng thua mà xáo trộn cùng khói lửa, không chừng loạn còn hơn mấy tháng trước. Đã loáng thoáng đâu đó có tin, người ta đổ xô đi mua súng đề phòng cướp phá.
Từ hai thập niên qua, chuyện voi lừa đấu đá nhau ngày càng trầm trọng, sự đoàn kết chung tay để lo cho quyền lợi nước này ngày càng thấy ra khó cứu vãn, và nguyên nhân do từ đâu chắc không cần phải hê lên người ta mới biết. Ngay thế lực nào quậy tưng cuộc bầu cử kỳ này, cũng đâu cần phải chỉ mặt gọi tên mới rõ, nhưng có một điều nắm chắc là rồi đây cho đến ngày 20/01/2021 (ngày nhậm chức cho tổng thống mới đắc cử) sẽ có nhiều màn gây cấn xảy ra… Và cũng từ những chuyện đấu đá đó, để mà ngán ngẫm thêm cho cộng đồng người Việt xa xứ!
Lạ cho đất Mẽo này, tự do bầu cử làm gì, đa đảng làm chi, phải chạy vận động khắp 52 tiểu bang tươm mồ hôi mẹ mồ hôi con để ngồi được chỉ một ghế, sao không học cái đỉnh cao xã nghĩa Ba Đình. Mặc mẹ thằng dân đồng ý hay không, cứ độc đảng đề cử mỗi ứng viên một ghế cho dân bầu, chẳng đấu đá chi cho mệt, nằm nhà vẫn đắc cử trăm phần trăm số phiếu, bầu bán chi như xứ Mẽo chỉ khiến rách việc. Đấy như chuyện Lú, liệt giường liệt chiếu ỉa trây đái dầm, mà lão ngồi những hai ghế, hèn gì xứ Mẽo lắm kẻ đang muốn biến nó thành thiên đàng xã nghĩa!
Thôi chuyện bầu cử tong tong Mẽo nói bấy nhiêu thôi, bởi thật sự quá chán mà nói ít, chứ không phải vì sợ bị gọi là cuồng ông này hay không công bằng với ông kia, thú thật mỗ tôi từ tháng này hai mươi bảy năm trước, lúc khăn gói tha hương đã để tim óc lại quê nhà. Còn chuyện bỏ phiếu trên đất Mẽo này, mỗ tôi với cái tâm của kẻ ăn nhờ ở đậu, nên cứ hễ ai làm được ít nhiều điều tốt, khiến xứ sở mỗ tôi bên kia bán cầu, được hưởng ké đôi chút là tặng phiếu cho người đó, dù đời tư họ có sao cũng mặc, bởi cần được việc mình không cần được người thế thôi.
Vô để có nói chuyện bầu cử và chuyện Halloween năm nay, bầu cử thì xin được hết lời khen xứ xã nghĩa, đại hội đảng 13 đang bầu người của đảng, đảng mà thôi chứ dân thì có ai được cho phép, mọi sắp xếp im ắng không một tiếng động, nhưng rồi các ghế cũng không chỗ trống, và cuối cùng thằng dân cũng sẽ được phần là vỗ tay hoan hô. Gõ những dòng khen thế này, ước gì lão Lú ghé mắt đọc, được vậy nắm chắc mỗ tôi có giấy khen đem về lộng kiến treo tường!
Bây giờ xin nói chuyện phiếm ngày lễ ma quỷ, xứ Mẽo vì covid.19 nghỉ nên không nói, nhưng bên quê nhà thì có chuyện xảy ra khá hay, đám nhỏ vẫn còn nhớ đến bác nên tùy lúc tùy nơi mà bày tỏ. Ngay tại đất gọi là cái nôi xã nghĩa, mạng (tiktok) đã cho phát đi cái clip vui lễ Halloween, một quán bar ở Hà Nội đường Hai Bà Trưng, chủ quán (đỗ hoàng nam) đã hóa trang thành bác, nhảy nhót trên bục diễn và luôn miệng câu ‘Tôi nói đồng bào nghe rõ không?’ trong tiếng nhạc xập xình. Bên dưới đám cháu ngoan của bác, cũng múa may quay cuồng la hét!
Bên đất xã nghĩa Halloween chỉ mang nghĩa lễ hội ma quỷ, thấy vui mà học đòi phương Tây, chứ mấy mấy ai biết đây là lễ đêm vọng Chư Thánh, nguồn gốc từ đạo Công giáo mà có. Vả chúng là con cháu thì cũng như bác thôi, có đếch lòng tin vào một tôn giáo nào đâu, chưa nói Công giáo lại là kẻ thù không chung chỗ đứng với bác và đảng. Chuyện đem bác làm chủ xị đêm vui, đã dậy sóng dân cuồng hồ, nào là làm thế khác gì nói bác chúng là quỷ vương, lại có kẻ nói đêm đó có đứa nhại bác: Đồng bào chúng mày đã biết sợ bác chưa?
Sợ quá đi chứ! Kẻ đói tìm đường đi, đứa no cũng bỏ chạy, ngay Niểng đang chức thủ tướng cũng đã mua sẵn nhà nơi đất Mẽo để một mai xuống ghế dọn nhà tránh mặt bác thôi… Chỉ tội thằng chủ bar sau cái đêm làm bác, nó bị côn an Hoàn Kiếm dần cho sống dở chết dở, cơ man nào là tội, vi phạm pháp luật, xúc phạm lãnh tụ, bôi nhọ anh hùng dân tộc, là giặc nội xâm cần nghiêm trị, cần xích cổ lại cho biết thế nào là trời cao đất dày… Sic!
Sau ngần ấy năm đất nước trong tay loài quỷ đỏ, kẻ trong tối cũng như người đã bước ra ngoài sáng, ngày càng hành xử lạc hậu, chung quy nhiễm thêm bệnh độc quyền suy tôn cùng áp chế quan niệm người khác hơn cả thời phong kiến xưa. Nay trong một xã hội dân chủ thật sự, chuyện thích hay không một lãnh tụ, lãnh đạo, đó là điều hết sức bình thường, đó là quyền của mỗi cá nhân được luật pháp tôn trọng, và bất khả xâm phạm… Thấy gì thái độ của người Việt bên này qua cuộc bầu cử đang còn tranh chấp, và bên kia cách hành tội anh giả trang (hồ) vui lễ Halloween?
Người xưa trước đèn xem chuyện Tây Minh (ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le), nay mỗ tôi nhân lúc buồn phận tha hương, nhìn chuyện quê nhà, quê người, mà gõ phiếm cho khuây, ai thích thì xem không thì thôi, đây chỉ là chuyện phiếm. Còn nói về bầu cử xứ Mẽo, mỗ tôi không đá động đến tên ai, không cạnh khóe thần tượng một ai sất, song nếu vì câu cú diễn đạt có làm bạn đọc nào nhột nhạt không vừa ý, thì cũng xin bỏ lỗi, còn không tha thứ được, xin mời cứ thoải mái chửi.