ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG
LẦN THỨ XIII.
Vào những tháng ngày trước Đại hội đảng lần thứ XIII, sự đấu đá tranh giành quyền lực càng trở lên khốc liệt và căng thẳng trong đám chóp bu bộ lãnh đạo cao cấp của ĐcsVN, vào thời điểm này tên nào tên đấy đều đưa ra những đòn bẩn thỉu như bới lông tìm vết trong đám đồng đảng của bọn chúng, hoặc qua những lá thư tố cáo nhằm triệt hạ nhau đang lưu truyền trên mạng xã hội quyết tranh giành quyền lực. Tất cả đều hy vọng rằng sẽ được ngồi vào cương vị cao nhất, hoặc tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa. Sự tham quyền cố vị chỉ nhằm mục đích quyền lợi cá nhân còn cao hơn quyền lợi dân tộc, đất nước Việt Nam.
Trong cuộc tranh đua hiện tại trên các cương vị thượng tầng thì hầu hết mọi người đang chú ý tới ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Đinh Thế Huynh, Vương Đình Huệ v.v...Tất cả những con người đó đang đứng trước ngưỡng cửa trên hoặc dưới 70 tuổi, già nua về tuổi tác, yếu kém năng lực, văn hóa và đạo đức lẫn tư tưởng ngày một thoái hóa.
Theo cá nhân tôi, với một chế độ độc tài như Việt Nam hiện nay thì ai sẽ ra đi và ai sẽ được ở lại tình thế đều giống nhau cả. Kinh nghiệm cho thấy qua các kỳ đại hội trước kia, các cán bộ cao cấp trong đảng làm việc theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của đảng csVN, họ luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động phục vụ đảng, nhưng nói chính xác là chúng đang phục vụ quyền lực cho bản thân bọn chúng nhằm vơ vét tiền bạc làm giàu bất chính.
Vì vậy nhiều năm qua đã có nhiều nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước đã nhiều lần viết kiến nghị, thư ngỏ gửi tới đảng và nhà nước Việt Nam như yêu cầu hủy bỏ điều bốn trong hiến pháp VN, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, kêu gọi “đổi tên đảng tên nước“ trong đó có một sự kiện lớn vào tháng 12. 2015 gây sự chú ý trên không gian mạng, tuy không được báo chí nhà nước đưa tin, đó là 127 nhân sĩ trí thức Việt Nam ký tên một bức thư ngỏ yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Nhưng cho đến ngày nay thì tất cả những bức thư đó đều rơi vào sự im lặng đối với đảng và nhà nước Việt Nam.
Cho nên tôi thiết nghĩ rằng các nhân sĩ trí thức đã bỏ quá nhiều tâm huyết qua các bức thư ngỏ nhưng đạt kết quả chỉ là con số O tròn trĩnh, chúng ta đừng chờ mong đảng và nhà nước Việt Nam nhận sai và thay đổi lại cơ cấu tổ chức. Với chế độ cộng sản độc tài chỉ có một cách là đập bỏ hoàn toàn, xây dựng lại một thế chế dân chủ đa nguyên. Đó là một phương pháp hữu hiệu nhất là xây dựng và đào tạo các đội ngũ trí thức dân chủ, đặt những nền móng cho một tổ chức đối lập vững chắc tạo niềm tin với quần chúng để đủ sức mạnh đối đầu với chế độ độc tài tại Việt Nam.
Nhiều năm qua chế độ toàn trị thường tỏ ra hùng mạnh và kiên cố. Là nhờ có những lực lượng công an, quân đội, dùng nhà tù, trại giam và các tòa án để đàn áp, khủng bố đối với những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền, do một đám lãnh đạo có quyền lực điều khiển, như vụ mới đàn áp bắt bớ xảy ra liên tiếp trước thời kỳ đại hội này trong đó Nhà văn nhà báo Phạm Thành, nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, các gia đình dân oan như Chị Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá tư, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cẩm Thúy (Khánh Hòa), Vũ Tiến Chi(Bảo Lộc Lâm Đồng) v.v...
Trước thềm đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 với guồng máy độc tài, bóp nghẹt tiếng nói tự do và dân chủ thì ngày càng mất lòng tin nhân dân vì vậy ai thay đổi làm tổng bí thư, hay thủ tướng thì mọi vấn đề vẫn vậy, thuế vẫn tăng cao và nhiều đóng góp để nuôi bộ máy đảng chính quyền phình to với một bộ máy cồng kềnh làm việc không hiệu quả vì tham nhũng, còn đời sống của người dân luôn gặp khó khăn, không còn cách nào khác là chúng ta tự cởi trói để đấu tranh giải phóng cho quê hương VN khỏi ách thống trị dưới một chế độ độc tài.
Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi cai trị dưới chế độ độc tài tại VN, chúng ta cần phải có niềm tin và sự đoàn kết, liên kết tạo thành một sức mạnh để xóa bỏ chế độ CS độc tài đang hại nước hại dân.
Sức mạnh và niềm tin đang chờ đợi trong mỗi chúng ta tự tìm đến nhau để cùng nhau bước tới một tương lai rực sáng cho quê hương Việt Nam, cho con cháu mai này
HMN.
19.07.2020