SÓNG TRƯỚC ĐỔ ĐÂU – SÓNG SAU ĐỔ ĐÓ – TRÁCH AI ĐÂY?
Giao Thanh Pham
Facebook
Người Việt lớn tuổi phò Trump nói chung tiếng Anh khá yếu, nên chắc chắn không có chuyện trả lời những cuộc phỏng vấn hoặc bày tỏ chính kiến cá nhân ở chốn công cộng của người dân địa phương rồi. Thay vào đó, họ thường rủ rê, tụ tập, và lạm dụng Lá Cờ Vàng để “vận động tranh cử”, để “xuống đường chống xuống đường” hoặc để “biểu tình phản biểu tình” như chúng ta thấy trong thời gian gần đây. Phải nói, đó là một việc làm hết sức bẩn thỉu, trộn lẫn ngu xuẩn, chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng xấu đến con cháu chúng ta về lâu về dài.
Lá Cờ Vàng đã từng một thời đại diện cho một thể chế Dân Chủ tốt đẹp, tuy đã không còn nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong lòng người Việt yêu nước đang sống lưu vong, nhất là trong việc truyền hơi xuống cho con cháu, cho các thế hệ sau này nhìn và hiểu một cách đúng đắn về ý nghĩa và hình ảnh của lá cờ này. Lá Cờ Vàng không phải là đồ trang sức cho một nhóm người, lợi dụng nó cho chính kiến và quan điểm cá nhân. Không một hội đoàn hay một tổ chức nào có quyền lạm dụng, giương Lá Cờ Vàng ra cho bất kỳ sự kiện ầu ơ nào cũng được.
Gần 2 năm trước, Lá Cờ Vàng đã bị một nhóm người Việt lợi dụng, nhằm đánh tráo chính kiến của cộng đồng người Việt ở Mỹ trong việc vận động kiếm phiếu cho Donald Trump một cách trắng trợn trong kỳ bầu cử Midterm của năm 2018. Và đến giai đoạn này, họ lại tiếp tục tái diễn cái trò khó coi đó để tiếp tục vận động cho cuộc bầu cử sắp tới với các khẩu hiệu: “Trump 2020” , “Vietnamese Loves Trump” , “Donald Trump 4 More Years” một cách trâng tráo và trơ trẽn.
Gần đây nhất, Lá Cờ Vàng lại còn bị một nhóm người Việt lợi dụng, mang nó xuống đường đòi “Tự Do và Giải Phóng Ngành Nail”. Lá Cờ Vàng đã được những nhóm người này xử dụng như một con chốt thí, trên cái bàn cờ chính trị nhỏ nhoi không có bất kỳ ảnh hưởng quan trọng nào trên đất Mỹ, ngoài sự thỏa mãn cho quan điểm của họ.
Ở một đất nước Tự Do Dân Chủ như Hoa Kỳ hiện nay, đương nhiên ai cũng có quyền bày tỏ chính kiến và quan điểm chính trị của cá nhân, nhưng việc mang Lá Cờ Vàng ra để đánh tráo khái niệm, đánh tráo chính kiến, đánh tráo quan điểm chính trị, rồi chụp cho nó cái mũ, như thể đó là Nguyện Vọng Của Toàn Thể Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Ở Mỹ, nhằm phục vụ cho một nhóm người to mồm xách động, chính là hành động mà tất cả chúng ta cần phải lên án.
Lá cờ đó, Đại Diện Cho Toàn Thể Cộng Đồng Người Việt Yêu Nước Ở Hải Ngoại, Chứ Không Phải Là Tài Sản Riêng Của Bất Kỳ Nhóm Người Nào hoặc Của Bất Kỳ Ai. Chính những con người mang đầu óc u mê tối tăm này, với những việc làm bất chính này, đã đẩy những thế hệ trẻ lớn lên ở hải ngoại, xa lánh Lá Cờ Vàng như một dịch bệnh và đã khiến cho người dân địa phương nhìn nó như một hình ảnh rất quái dị.
Tôi có tiếp xúc và nói chuyện với một số người trẻ Mỹ gốc Việt lớn lên ở đây, khá am tường về lịch sử và thời cuộc hiện nay ở Mỹ. Nhiều người trong số này, đã thắc mắc và đặt câu hỏi, sau khi xem những bản phim thời sự, tin tức và báo chí ở địa phương về những cuộc xuống đường, nhất là sau cuộc xuống đường ở thủ phủ Sacramento của California vào 2 ngày 23/24 tháng 5 vừa qua, trong đó có một nhóm nhỏ khoảng 20 người Việt, mang Cờ Vàng và biểu ngữ, hô hào cái câu khẩu hiệu “Donald Trump 4 More Years” rằng:
“Bọn người Việt đó, làm cái quỷ gì ở cuộc xuống đường với lá cờ đó vậy? Bộ họ đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt à? Hành xử và nhìn như một lũ điên và … stupid” (What the hell those Vietnamese were doing at that rally with that flag? Were they representing ‘your’ American Vietnamese community? They looked and acted really crazy and… stupid).
Đừng tưởng những việc làm quái đản đó, không ảnh hưởng đến “cái nhìn nghi ngại về Lá Cờ Vàng” của con cháu chúng ta lớn lên ở Mỹ.
Đừng nghĩ việc làm ngu xuẩn đó không ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của người dân địa phương về chúng ta, về cộng đồng người Việt sống trên đất Mỹ hôm nay.
Bởi vậy, tất cả mọi người, tất cả mọi phần tử trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đều phải có trách nhiệm đứng lên chống đối và lên án, để xóa sạch cái tệ nạn lợi dụng và làm vấy bẩn Lá Cờ Vàng cho mục đích riêng tư như những hành động kể trên. Những videos được bỏ trên Youtube với hình ảnh của một nhóm người, Lợi Dụng Lá Cờ Vàng để ủng hộ cho cuộc vận động tranh cử cho Donald Trump vào cuối năm nay, thì do ai cho phép?
Bảo sao con cháu chúng ta lớn lên ở đây, lại nhìn Lá Cờ này với một cái nhìn hết sức … chán nản.
Để rồi gần đây, phản ảnh lại cái việc làm hết sức “quái đản” này của các ông các bà, đã có những em tuổi trẻ, thuộc thế hệ nhỏ hơn ở Mỹ, cũng đã từng cất tiếng nói đấu tranh, đã quá ngao ngán, đã quá chán nản với lối hành xử điên cuồng đó, chúng nó đã làm ra cái pin “Đụ Trump” này để tỏ lộ quan điểm và phản đối, bằng cách xử dụng Lá Cờ Vàng làm hình nền chống đối Donald Trump, theo cách của chúng, cũng như các ông các bà lợi dụng Lá Cờ Vàng để tung hô ông Trump, theo cách của các ông các bà.
Nếu hình ảnh cái pin đó, với Lá Cờ Vàng hình nền đó, làm chúng ta cảm thấy khó chịu và bực tức, nhưng thử hỏi …
Quý ông quý bà lấy tư cách gì để lên án chúng nó. Bởi,
CÁC THẾ HỆ ĐÀN ANH ĐI TRƯỚC, ĐÃ LỢI DỤNG và BÔI BẨN LÁ CỜ VÀNG thì TRÁCH SAO NHỮNG THẾ HỆ ĐÀN EM ĐI SAU, CŨNG LÀM NHƯ VẬY ĐỂ PHẢN ẢNH?
LỖI ĐÓ TỪ AI?