TẢN MẠN VỀ ĐẤU TRANH
Nguyên Anh
Các bạn trong nước thân mến,
Hôm nay tôi cứ bần thần suy nghĩ mãi về hai chữ đấu tranh của người Việt Nam; trong đó nổi lên những chủ đề: Đấu tranh vì cái gì?; đấu tranh cho cái gì?, và ai sẽ là người đấu tranh?
- Đấu tranh vì cái gì?:
Trước tiên hãy cùng tôi điểm qua các phong trào đấu tranh trong nước cũng như tại nước ngoài để mọi người có cái nhìn tổng thể khách quan về cán cân lực lượng để có thể hình dung ra một viễn kiến cục diện sẽ như thế nào?
Các hội đoàn, tổ chức tranh đấu tại nước ngoài luôn dùng lá Cờ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ làm biểu tượng tranh đấu của mình, đó là lá cờ của hai nền Việt Nam Cộng Hòa miền nam Việt Nam nhưng đã bị cộng sản xóa sổ vào ngày 30/04/1975, ngày nay LHQ chỉ công nhận lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ chính thức của nước Việt Nam cộng sản, do đó là Cờ Vàng có thể chỉ là một hoài niệm về dĩ vãng, của hai chế độ đã từng hiện diện và ngày nay nó là biểu tượng của người Việt Tự Do tại nước ngoài.
Nhiều tổ chức tại Mỹ, Úc, Canada và nhiều nước khác khi trương Lá Cờ Vàng lên để mong một ngày lật đổ được cộng sản lá cờ đó sẽ tung bay tại quê nhà, đem lại một nền VNCH lần thứ ba cho Việt Nam, một số người trẻ tuổi trong nước cũng dùng lá cờ Vàng làm biểu tượng chống đối nhà cầm quyền csVN. Một số bị giết chết, một số trong vòng lao lý, và một số cơ hội kiếm được ít tiền còm từ nước ngoài đã lặn sâu, giã từ cái dĩ vãng ủng hộ phe đối lập của mình…
Theo quan điểm của tôi đã từng nói trong nhiều bài viết là “Không nhất thiết phải dùng lá cờ nào, bàn bạc, chọn lựa chỉ mất thời giờ không cần thiết, mà mục đích chính cần tập trung là xóa bỏ sự cai trị của đảng csVN”, do đó bất cứ là cờ nào, bất kỳ cá nhân, hội đoàn nào làm được điều đó cũng sẽ là Anh Hùng Dân Tộc, đều được toàn dân tung hô, được ghi chép vào giòng sử sách oai hùng của nước Việt.
Một góc nhìn khác cho dù dĩ vãng có tươi đẹp, nền VNCH có hào hùng, nhân bản, khai phóng thì đó cũng đã là quá khứ, và không thể nào dùng quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai, nói một cách khác ý tưởng đem lại một nền Việt Nam Cộng Hòa một lần nữa cho Việt Nam là một ý tưởng bất khả thi khi sự đồng thuận trong lòng dân tộc không có, huống gì cột mốc thời gian đã thay đổi, bối cảnh thế kỷ 20 và ngày nay là thế kỷ 21 hoàn toàn khác xa nhau, lòng người trong nước không biết, không thuận theo thì làm sao mà tập hợp được lòng dân để cùng “Nâng thuyền là Dân và Lật thuyền cũng là Dân?”.
- Đấu tranh cho cái gì?
Nhiều tổ chức có danh xưng nghe rất kêu, rất vang được thành lập nhưng thực tế chỉ là những nhóm nhỏ tự bày trò để tự sướng cùng nhau, họ tự phong cho mình là Tổng Thống, Thủ Tướng, phong chức bộ trưởng, tướng tá này nọ cho đàn em như một vở tuồng chèo, những cái chính phủ này nhân sự chỉ vài chục người, vũ khí không, binh sỹ không thì làm được cái trò trống gì khi phía bên kia đảng cs chúng có hàng triệu binh lính được trang bị vũ khí tận răng quyết giữ chặt quyền lực trong tay? Quan trọng hơn nữa những tổ chức này hoàn toàn không nhận được sự ủng hộ của những quốc gia dân chủ và văn minh, thậm chí ngay trong lòng nước Mỹ mà chính phủ Mỹ cũng không ủng hộ thì lấy đâu mà có tiếng nói trên trường quốc tế?
Nước Mỹ hôm nay xem trọng bang giao cùng nước CHXHCN Việt Nam nơi có giới doanh nhân Mỹ đang làm ăn tại đó với nguồn nhân lực dồi dào và rẻ mạt; và sự bất ổn về chính trị sẽ ảnh hưởng đến kinh tế làm thiệt hại cho giới doanh nhân, đó là điều tế nhị mà họ không nói ra nhưng lý giải vì sao mà Mỹ hoàn toàn không có động thái ủng hộ gì với những tổ chức tự phong này.
Lá Cờ của phong trào đấu tranh không nhất thiết phải là Cờ Vàng, các bạn có thể chọn cho mình bất kỳ màu sắc nào để làm biểu tượng tập hợp quần chúng, người dân sẽ đứng dưới là cờ đó để làm cách mạng, và nếu thành công thì các hội đoàn, đảng phái sẽ cùng nhau trưng cầu dân ý để chọn ra cho Việt Nam lá cờ đại diện, Quốc ca và những biểu tượng cho Tổ Quốc.
Không một ai, tổ chức, đảng phái nào có quyền bắt buộc dân tộc Việt Nam phải tuân theo bởi vì khi cách mạng dân chủ thành công thì quyền dân chủ là một mặc nhiên sẽ quay về cho từng công dân, nếu hơn nửa dân tộc chọn Lá Cờ Vàng thì đó sẽ là lá cờ chính thức, nhưng nếu một cuộc cách mạng được thành hình từ một lá cờ khác, màu xanh, đỏ, tím, hồng...; mà lại lật đổ được đảng cộng sản và được dân chúng tin theo qua lá phiếu bầu của mình thì đó là một kết quả hiển nhiên không thể nào chối cãi.
Đó chính là luồng tư tưởng Dân Chủ Cấp Tiến.
- Ai sẽ là người đấu tranh?
Tất cả mọi người Việt Nam từ trong nước lẫn đang sống tại nước ngoài đều có thể là người đấu tranh nếu mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, bất nhẫn trước những hành vi cai trị của nhà cầm quyền, trăn trở với những bất công, bất cập mà người dân trong nước đang gánh chịu, tất cả những con người đối lập như tôi đều là những tác nhân xúc tác để người dân trong nước hiểu được mình đang sống như thế nào, đang phải chịu những bất công gì nhằm để họ can đảm đứng lên cất tiếng nói của mình, lúc đầu lẻ tẻ, rời rạc nhưng khi đã hình thành lên được một đốm lửa thì sẽ mau chóng lây lan và bùng lên thành một ngọn lửa không lồ thiêu cháy chế độ...
Tôi không đấu tranh vì tham vọng chính trị bởi vì khi làm chính khách thì phải có tâm và có tầm trong đó bao gồm cả tâm hồn cao thượng và tầm nhìn viễn kiến, tuy nhiên tôi và những người yêu nước khác đang tranh đấu cho bạn...; cho các bạn...; cho dân tộc Việt Nam...
Để làm gì:
Để người Việt Nam có được một chế độ cai trị văn minh dân chủ, để các bạn có quyền tự do trên khắp các lĩnh vực, để tiếng nói của các bạn bắt buộc nhà cầm quyền phải tôn trọng, để đất nước Việt Nam tươi đẹp sẽ không mất vào tay ngoại bang, để cho các bạn được đối xử như những con người với những quyền lợi đích thực mà công dân các quốc gia văn minh phát triển đang thụ hưởng.
Tôi không đấu tranh cho những mưu đồ chính trị bẩn thỉu, cho những tổ chức mị dân, cho những cái đầu toan tính, tôi không đấu tranh để được đi tỵ nạn ở những quốc gia giàu có và dù tôi đang ở Mỹ tôi cũng sẽ từ bỏ tất cả để quay về quê hương của mình, để nhìn thấy các bạn đã được thay đổi từ nhận thức cho đến xã hội, để vui mừng khi thấy giá trị con người của các bạn đã được nâng lên ngang tầm phát triển của nhân loại, để được sống trong lòng Đất Mẹ Việt Nam.
Tôi hứa với các bạn điều đó.
Tôi đấu tranh vì một Nền Dân Chủ Đích Thực.
Đó là một nền dân chủ cấp tiến chứ không phải là dân chủ tiệm tiến của những cái đầu xưa cũ!.