DI HẠI NẶNG NỀ CỦA “LÀM CHỦ TẬP THỂ”
Làm chủ tập thể là chủ trương của nhà cầm quyền csVN, nó là biến chứng của chủ nghĩa công thần, lý lịch, một di hại nặng nề mà đảng cs đã gây ra.
Đảng cầm quyền luôn cho mình là đại diện của giai cấp ưu việt tiên phong dành quyền dẫn dắt toàn dân nhưng thực tế cho thấy mô hình mà họ xây dựng, tồn tại đến ngày hôm nay là một mô hình lạc hậu, lỗi thời so với các quốc gia văn minh và phát triển bởi vì trong cái ổ nhóm tội phạm đó chỉ có những kẻ dựa hơi, những kẻ ăn mày quá khứ và tự cho phép mình cùng băng đảng của mình dành lấy cái quyền cai trị và xem người dân là loại người bị trị.
Để tránh khỏi búa rìu dư luận cũng như dọn sẵn cho mình con đường hạ cánh an toàn, đảng cộng sản đã vẽ vời ra cái được gọi là “làm chủ tập thể”, thoạt mới nghe cứ tưởng là đảng này là một đảng phái dân chủ biết lắng nghe ý kiến thế nhưng thực tế không phải như vậy, tập thể này là tập thể những con người đảng viên chứ đâu có thằng dân đen nào trong đó? Các người cộng sản bàn bạc cùng với nhau, cùng ăn chia, cùng nhau tàn phá non sông với những mỹ từ dự án, chủ trương lớn của đảng, nhà nước, kế hoạch 5 năm, 10 năm, họ cùng nhau hể hả chúc mừng nâng ly cùng nhau mặc tình người dân khốn khổ đến cùng cực.
Nhìn lại cái chủ trương làm chủ tập thể của triều đại csVN chúng ta mới thấy nó di hại khủng khiếp đến dường nào, các tên đảng viên chóp bu chỉ có việc ký giấy bán chữ ký của mình sau đó nhận tiền hối lộ lại quả cất giấu hay tẩu tán ra nước ngoài còn những di hại nặng nề khủng khiếp của nó hoàn toàn không nghe nói tới...
Thủy điện là chủ trương đúng hay sai?
Sai hoàn toàn khi áp dụng tại Việt Nam, một quốc gia ven biển Thái Bình Dương, có dãy Trường Sơn hùng vỹ, tại đó nếu có một chính phủ có tầm nhìn vỹ mô thì họ sẽ xây dựng chương trình phong điện với những tuốc bin khổng lồ sẽ tạo ra nguồn điện năng sạch và an toàn thế nhưng nếu xây dựng điện gió thì không có gì để ăn, để làm giàu bất chính và các tay bộ trưởng có trách nhiệm lại thúc đẩy chương trình xây dựng thủy điện, bởi vì khi triển khai thi công nhà thầu có giấy phép để phá rừng, bán đất, dùng số tiền đó chung chi cho những người có trách nhiệm và di hại của nó ngày nay ai cũng thấy, biến đổi khí hậu hay xã đập cứu tràn đã làm chết nhiều người, tàn phá hoa màu nhưng những kẻ có trách nhiệm hoàn toàn im hơi lặng tiếng mặc cho người dân khốn khổ.
Đó chỉ mới nói về một lĩnh vực, còn những khía cạnh khác như Y Tế, Giáo Dục, Văn Hóa, Truyền Thông, Xây Dựng, bất cứ lĩnh vực nào đều phải được những bộ não tồi tàn phát kiến ra trong tập thể những người có chức vụ, sau đó triển khai bằng nhiều phương thức như “nhà nước và nhân dân cùng làm”, “vốn vay ưu đãi”, “đấu thầu” và những chương trình đó tiếp tục gây hại cho người dân hàng ngày như trạm thu phí BOT, chủng ngừa chết hàng loạt, đường cao tốc mới khánh thành đã nứt toác, gạch vỉa hè vừa đưa vào sử dụng đã tan hoang.
Lĩnh vực giáo dục thì còn tồi tàn hơn khi các thày cô giáo ngày hôm nay không còn lấy Lễ-Nghĩa làm đầu mà lấy phong bì là chính, đè cổ học sinh thơ ấu dạy thêm, hiệu trưởng thì vẽ vời ra những kế hoạch móc túi phụ huynh, hàng chục ngàn cử nhân thất nghiệp, đám tiến sỹ giấy nhiều như nấm mùa mưa nhưng hoàn toàn không làm ra được gì cho xã hội ngoài làm thất thu thêm ngân sách từ tiền thuế đóng góp của người dân.
Tất cả những điều bất cập đó hoàn toàn không có ai phải chịu trách nhiệm cụ thể bởi vì người cộng sản ngụy biện rằng đó là chủ trương làm chủ tập thể đã được những tập thể nhất trí trên tinh thần đồng thuận cao nhất-xin nhấn mạnh những người cộng sản chứ không phải người dân Việt Nam.
Những kẻ đã gây ra di hại nặng nề cho đất nước đó hiện giờ ở đâu?
Xin thưa chúng vẫn ở trong nước và cười cợt trên nổi khốn khổ của người dân, hãy nhìn Nguyễn Tấn Dũng với cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước khi hắn ngụy biện để triển khai dự án khai thác mỏ Bô Xít Tây Nguyên, dự án lớn của hắn lổ chỏng vó và để lại hậu quả bùn đỏ nặng nề, Vũ Huy Hoàng- Bộ Xây Dựng với những cái thủy điện hại dân, cá biệt còn có cái thủy điện Sông Tranh II nứt toác thấm nước tòe loe không dám đưa vào khai thác, Nguyễn Thị Kim Tiến-Bộ Y Tế với những vụ án bẩn bựa câu kết cùng người nhà để tiếp tay cho bọn gian thương đầu cơ trục lợi trên cơ thể người bệnh hay chủng ngừa chết hàng loạt trẻ sơ sinh, đám thảo khấu bên dưới như Lê Thanh Hải-Bí thư thành hồ tham nhũng tiền trợ cấp của Nhật Bản trong dự án đại lộ Đông Tây, Đinh La Thăng với nghi vấn bán dầu thô từ ngoài khơi vùng biển Việt Nam mà không một ai phải hầu tòa thì mới hiểu được bản chất của cái được gọi là làm chủ tập thể nó nguy hại đến thế nào.
Trên đây chỉ mới là vài khuôn mặt cộm cán chứ nếu nói hết ra thì gần như toàn bộ đảng viên đảng cộng sản đều là bọn giòi bọ, từ trung ương cho đến địa phương, từ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Thúy, cho đến bọn sâu bọ khắp các tỉnh thành, từ chủ tịch Ủy Ban, Bí Thư, cho đến phó chủ tịch thành phố, quận huyện, từ giám đốc bệnh viện cho đến đảng viên hiệu trưởng, tất cả bọn chúng đều tranh thủ đục khoét làm giàu cá nhân và hạ cánh an toàn.
Bởi vì đã là chủ trương của tập thể thì không có bất cứ cá nhân nào phải chịu trách nhiệm, còn nếu quy trách nhiệm cụ thể cho tập thể thì người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ, người nọ chỉ người kia cuối cùng huề cả làng.
Nhìn theo góc độ của người cộng sản đó là chủ trương ưu việt của họ nhưng trái ngược với điều đó khi nhìn ở góc độ dân tộc thì cái chủ trương làm chủ tập thể của những người cộng sản chỉ đem lại đói nghèo lạc hậu cho Việt Nam.
Thực tế đã chứng minh điều đó khi ngày hôm nay nước Việt Nam đã được sắp hạng gần cuối bảng của thế giới nhưng nếu đó là chỉ số riêng cho kinh tế thì cũng còn an ủi thế nhưng chỉ số đó nếu nhìn nhận một cách trung thực thì nó chỉ cho toàn bộ đất nước Việt Nam bao gồm cả kinh tế, xã hội, văn hóa, tất cả đều đi xuống một cách thảm hại.
Chỉ khi nào Việt Nam có một chính phủ dân chủ thực sự do người dân bầu ra, có tinh thần, chủ trương đưa đất nước đến một đích đến cụ thể, vận hành nền dân chủ pháp trị mới có thể truy tố bọn sâu dân mọt nước này, khi đó chúng sẽ phải trả lời cho toàn dân biết được những tội ác mà chúng đã làm, cán cân công lý sẽ trả lại công bằng cho mọi người, còn nếu vẫn tồn tại đảng csVN và những chương trình cải cách chống tham nhũng ruồi bu của họ thì chỉ là những vở tấu hài rẻ tiền của những diễn viên không chuyên nhưng lại trình diễn một cách cố tình chuyên nghiệp.