BỌN TÂM THẦN HOANG TƯỞNG TỰ SƯỚNG ‘MÁC – LÊ’
"Thánh tổ Lê Nin" mà đảng csVN kiên định đi theo bị người dân Nga giật sập - Hình AFP.
Nguyên Anh
Bọn tâm thần hoang tưởng lúc nào cũng kiên định chủ nghĩa Mác-Lê chỉ là một con số nhỏ trong lòng dân tộc, tuy nhiên bọn này chúng nó luôn ra rả nói phét rằng Việt Nam ‘lấy chủ nghĩa Mác-Lê – tư tưởng hcm’ làm kim chỉ nam hành động, thế nhưng có hỏi bọn chúng nó trên hành tinh này quốc gia nào đã thành công trên con đường xây dựng XHCN thì bọn chúng mù tịt. Và khi sự tức tối đã dâng đầy não ngu muội của bọn chúng thì ngay lập tức bọn chúng dùng những ngôn từ bôi bẩn, hạ nhục, đối phương theo đúng cái chân lý mà đảng cộng sản đã nhồi sọ cho bọn chúng lâu nay.
Khi bọn chúng vu cho những người chống đối là ‘chống cộng cực đoan’ thì bọn chúng không nhìn lại cái đảng khỉ của mình còn cực đoan hơn khi không cho phép tiếng nói phản biện, hội đoàn đối lập nào xuất hiện, ấy thế mà gọi bọn chúng là bọn độc tài đảng trị thì cha con chúng nó giãy nãy lên như đỉa phải vôi, sau đó cha con cả bầy khỉ nhà chúng nó ré lên như cha chết để phản biện, ngụy biện, về cái tính ưu việt của hai tên tâm thần Các Mác và Lê Nin, sau đó bọn chúng đem thằng thánh đâm hồ chí minh ra để cho thêm phần trọng lượng. Thế nhưng bọn chúng nó chỉ biết chui rúc trong cái trại tù mang tên nước CHXHCNVN mà rống gào chứ thế giới ngày nay làm gì có quốc gia nào đi theo con đường cộng sản, ngoài bốn nước nghèo nàn là TQ, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam?!
Mà trong bốn quốc gia này cũng không có quốc gia nào thành công xây dựng được XHCN cả, mà chỉ là đang đi theo và xây dựng trên nền tảng lý thuyết mơ hồ.
Đảng csVN, dư luận viên, đảng viên hãy nhìn thế giới chung quanh mình xem có ai không tởm cái chế độ XHCN? Thậm chí có cả những nguyên thủ của cường quốc còn lên án XHCN trước diễn đàn LHQ thì phải biết rằng mình mở miệng ra bao biện cho đảng cũng không khác gì ăn C… khi thế giới loài người khinh bỉ và tránh xa. Hãy nghe ông TT. Mỹ D.T nói về CHXH như sau: “Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo, và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản chỉ vì một điều duy nhất: quyền lực của giai cấp thống trị.”
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn nói thêm rằng: “Một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phải đối mặt là bóng ma của Chủ nghĩa Xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội.”
Đấy, rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất, từ một nguyên thủ một đất nước mà ngày nay đảng csVN muốn ôm chân, khẩn thiết, van nài, mời gọi, để ông TT kế nhiệm đến thăm và “Nâng tầm quan hệ lên tầm cao mới”, trước là cứu vãn nền kinh tế XHCN đã nát bét như cái tổ ong, còn sau đó là tìm thế lực để che chở cho mình trước một quốc gia cộng sản đàn anh cũng lấy chủ nghĩa “Mác-Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông” để xây dựng XHCN mà lại thôn tính thằng đàn em nhỏ bé!.
XHCN ở đâu khi người đứng đầu đảng csVN Nguyễn Phú Trọng phát ngôn: “Đi hết thế kỷ này cũng không biết tới hay chưa?!”. Điều đó cho thấy cái CNXH mà đảng cs cùng những kẻ tâm thần đang rêu rao là một giá trị không có thực, bọn chúng đưa cái chiêu bài đó ra để cai trị nhân dân, ăn trên ngồi trốc, và làm giàu bất chính, hãy nhìn những phi vụ thuốc ung thư giả, Kit Test, Chuyến bay giải cứu, mới thấy rõ cái bộ mặt thực dân bẩn thỉu của đảng csVN, ngoài ra bọn chúng còn xem người dân như một công cụ làm ra tiền, chúng vặt từ tiền xăng, dầu, điện nước, học phí, viện phí mà những kẻ chủ mưu trong đó toàn là thành phần con ông cháu cha, bọn đảng viên cao cấp, chứ có người dân nào trong đó. Hãy nhìn các chuyến bay giải cứu, từ tên bộ trưởng Bộ Ngoại Giao cho đến Y Tế, bọn chúng đều hạ cánh an toàn, còn bọn đàn em thì gánh tội mới thấy cái chế độ XHCN mà bọn chúng kiên định nó thối tha tới dường nào.
Đang xây dựng XHCN mà đã như vậy thì nếu có đến được thì lúc đó người dân còn bị bóc lột đến tận xương tủy, cho nên chỉ có người đầu óc không bình thường mới tin vào những lời bọn chúng nói, chứ còn những ai có suy nghĩ, có tìm hiểu, thì họ đều biết cái con đường xây dựng XHCN của Việt Nam chỉ là cái trò ma mị.
Cuối cùng, người dân trong nước nên có cái nhìn thấu đáo hơn về cái xã hội mà mình đang sống. Đảng cs hô hào đã gần 50 năm nay nhưng chả có thấy cái gì thay đổi ngoài sự sang giàu bộc phát của đám đảng viên, còn đời sống người dân thì cứ mãi nghèo hèn, cho nên cái trò tuyên truyền xám, tuyên truyền láo, của bọn chúng đã hết thời, bọn chúng chỉ là những tên hoang tưởng, giả vờ tâm thần, để rồi cả đám cùng nhau ‘tự sướng’ mà thôi!.
Tham khảo sự thật:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4_tan_r%C3%A3