HỒ CHẾT ĐÃ LÂU NHƯNG CHƯA CHỊU CHÔN! – ĐẢNG CHÔN TỪ LÂU NHƯNG CHƯA CHỊU CHẾT!
Nguyên Anh
Ở các quốc gia cộng sản, tuyên truyền ngu hóa người dân là một nét điển hình, trong đó việc thần thánh hóa lãnh tụ là chuyện bình thường, bọn tay sai tuyên giáo vẽ vời ra đủ thứ chuyện tốt đẹp về lãnh tụ của mình và sau đó bọn chúng núp đằng sau cái hình tượng ma mị đó để cho rằng mình có quyền hợp pháp cai trị nhân dân, tha hóa quyền lực, bốc hốt làm giàu và hạ cánh an toàn mà chúng ta có thể thấy những gì đang điễn ra trong giòng lịch sử đảng csVN đều đúng như vậy.
Hcm, một tên tay sai cho ngoại bang, một đảng viên của khối csQT đã làm tên lính xung kích đem chủ nghĩa cs vào Việt Nam, trong đó y đã khởi xướng cuộc chiến kéo dài 20 năm giữa hai miền Nam-Bắc, để rồi hôm nay Việt Nam đã bị ép buộc đi theo con đường cộng sản, một quốc gia cộng sản sắt máu trong thế kỷ 20 sau đó đổi màu thành một đất nước nửa cộng sản, nửa tư bản và nửa lưu manh khi nói gì cũng đúng, ai mình cũng đi theo một cách nửa vời.
Hcm khi viết di chúc của mình y đã yêu cầu thiêu xác, thế nhưng nếu đem ‘bác’ đi thiêu thì làm gì mà còn hình ảnh để mà mị dân, cho nên đám đàn em đã cãi lời ‘bác’, chúng nó đem cho các chuyên gia Liên Xô mổ ruột banh xác bác ra, nhồi chất hóa học vào đó, bơm thuốc để cái hình nộm của ‘bác’ sống mãi trong cái nhà tù mang tên Lăng Tội Đồ Dân Tộc mãi mãi không siêu linh, không biết nằm lâu như thế ‘bác’ có hóa thành quỷ hay không mà đày đọa cả một dân tộc triền miên khổ sở không hề thấy một tia sáng nào le lói cuối đường hầm…
Nhưng nào đã hết, để làm màu đảng chúng nó còn nuôi một đám hèn quân mang tên 'Lực Lượng Cảnh Vệ Bảo Vệ Lăng Bác' với ngân sách chi hàng trăm tỷ đồng một năm trích từ ngân sách thuế của toàn dân, nhằm tiếp tục tái tạo xác ướp ‘cha già’ và nuôi cái đám lính kiểng, lính ma, chỉ biết tối ngày duyệt binh và bảo vệ cái xác ướp, có lẽ đảng sợ rằng nếu không có binh lính bảo vệ thì người dân vào tham quan có thể… phóng uế lên hình tượng bác của chúng nó cho nên mới cần bảo vệ nghiêm ngặt, chứ nếu ‘bác’ đúng là một vỹ nhân, là ‘danh nhân văn hóa’ của thế giới thì cần gì phải làm màu cho mắc công!?
Rồi đến cái đảng đĩ mang tên csVN, một cái Đảng Đĩ bởi vì những tên tham gia trong đó đều là bọn “Đĩ Miệng”, chúng nói kiên định con đường đi lên CNXH thế nhưng thằng, con nào cũng thủ cho mình và gia đình quốc tịch nước khác, hoặc nhẹ nhàng hơn là dùng tiền của ăn cướp được từ toàn dân qua các chiến dịch chiếm nhà, cướp đất, đầu tư qua những nước tư bản, bọn đế quốc giãy hoài không chịu chết, lợi dụng vào chính sách dễ dãi này bọn chúng kết hôn, nhập tịch, bảo lãnh và chẳng mấy chốc cả đại gia đình cộng sản nhà chúng nó good bye Việt Nam lên đường đi xứ khác định cư với câu nói mỹ từ ‘đoàn tụ gia đình’, bao nhiêu đứa đã qua Mỹ, Úc, Anh, Đức và những xứ sở giàu có khác?: Xin thưa nhiều lắm, đếm không hết, chỉ cần nhìn TBT. Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế - đảng viên đảng csVN là đủ hiểu cái phấn đấu để được vào đảng, cái động cơ nhiệt tình cống hiến của bọn đảng viên là vì lý do gì…
Đảng csVN đã chết không phải mới đây mà từ khi Nguyễn Văn Linh tuyên bố “Đổi Mới” chấp nhận nền kinh tế đa thành phần của tư nhân, bởi vì sau khi khối csQT sụp đổ y đã nhận ra nếu tiếp tục đi theo con đường bao cấp của cộng sản thì không chóng thì chầy người dân sẽ nổi loạn vì đói quá, kéo theo sự sụp đổ của chế độ, do đó đối nội thì cởi trói cho người dân, còn đối ngoại thì Nguyễn Văn Linh cũng là một tên tội đồ của dân tộc khi đã phát biểu: “Tôi biết đi với TQ là mất nước, nhưng chẳng thà mất nước còn hơn mất đảng!”, câu nói này đã đi vào lịch sử ô nhục của đảng csVN và là phương châm cho các đời TBT kế tiếp thi hành mà toàn dân có thể thấy sự hèn mạt khúm núm, ô nhục của nguyễn phú trọng, TBT đảng csVN với Tập Cận Bình qua nhiều giai đoạn...
Đảng csVN đã chết! nói như vậy thì bọn đảng viên, bọn cảm tình viên, dư luận viên cuồng đảng cuồng hồ sẽ giãy nãy lên như đỉa phải vôi và phản bác lại bằng những lý luận củ chuối trong cái nước cộng hòa Chuối của chúng nó, thế nhưng chỉ cần nhìn vào những điều sau đây thì sẽ thấy chủ nghĩa, lý luận cộng sản, đã hoàn toàn biến mất không chỉ trong đầu óc những người đảng viên mà còn trong lòng dân tộc:
- Những đảng viên cốt cán, kiên định lập trường đều có lối sống tư bản, xa hoa, xa rời người dân, thậm chí ngay cả khi người dân cần tìm gặp ĐBQH của mình thì cũng không biết họ ở đâu, làm gì, và khi gặp được cũng không hề được tiếp để nêu lên nguyện vọng, như thế đội ngũ đảng viên, ĐBQH chỉ là một bộ phận tay sai của đảng, chúng cúc cung tuân lời của đảng dù biết đó là đi ngược lại lợi ích của người dân. Chúng cư ngụ trong những biệt phủ, biệt thự xa hoa, sử dụng và tiêu thụ những sản phẩm đắt tiền như hút xì gà, uống rượu ngoại, xe hơi Nhật, gạch trang trí Mỹ hay ăn uống những bửa tiệc xa hoa mà chúng ta có thế thấy tên bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm vừa qua...
Đó chính là đi ngược lại với chủ thuyết của cộng sản, do đó bọn chúng hoàn toàn không phải là người cộng sản như những gì bọn chúng rêu rao mà đích thực danh xưng và bản chất của các đảng viên đảng csVN hôm nay phải là “Bọn Lưu Manh Giả Danh Người cộng sản”, chúng nó dựa vào những chủ thuyết ma mị, những lý thuyết mơ hồ không có thực để giở cái trò lưu manh làm giàu trên xương máu một dân tộc.
- Dân số Việt Nam hôm nay là trên 97 triệu người, bao nhiêu con người trong đó sẽ tin CNXH là có thực? Bao nhiêu chống đối? hoàn toàn không có một con số chính xác nào đáng tin cậy bởi vì đảng đâu có dám trưng cầu dân ý một cách công khai minh bạch qua lá phiếu của toàn dân? Ngay cả nguyễn phú trọng khi trả lời cử tri Hà Nội còn nói rằng đi hết thế kỷ này không biết có tới được CNXH hay chưa thì hóa ra toàn dân đang ăn bánh vẽ, cái bánh vẽ to đùng mang tên CNXH mù mờ không biết khi nào mới tới.
Đảng có được chính quyền thông qua họng súng và nhà tù và tự viết lên Hiến Pháp cho phép mình có toàn quền độc quyền cai trị quốc gia, có quyền ăn cướp đất đai của người dân bất cứ lúc nào, khi nào mình muốn qua việc phủ nhận quyền tư hữu trong Luật Đất Đai, đảng có hỏi ý kiến người dân bao giờ khi quyết định những quyết sách có hại cho đất nước đâu mà bảo rằng mình là dân chủ và người dân Việt Nam tin theo mình?
Do đó đảng csVN là cái đảng đã tự đào huyệt chôn mình khi lời nói không đi đôi với việc làm, nói một đàng nhưng làm một nẻo, thế nhưng đảng vẫn chưa chịu chết. Ngu gì chết! Chết hết thì ‘lấy ai làm việc’, lấy ai phụ mình kiếm chác làm giàu, cho nên đảng phải cố sống, sống được chút nào hay chút nấy, cho đến khi nào toàn dân họ chịu đựng không nổi nửa, đứng lên lật đổ mình thì đảng mới chịu kiếm đường mà chui ống cống!