CHÚC MỪNG BAN TUYÊN GIÁO TW
Được tin Ban Tuyên Giáo TW vừa chọn được một ông tướng quân đội có tên Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban thay thế cho Võ Văn Thưởng và Phùng Xuân Nhạ nguyên là bọ trưởng Bộ Giáo làm phó ban, trang tin chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng thành công lớn này của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam!
Ở những nhiệm kỳ trước Ban Tuyên Giáo mà người dân mĩa mai gọi là Ban Chuyên Láo (BCL) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nói láo vinh quang và cao cả của mình nhằm định hướng người dân tiếp tục ngu, tiếp tục tin vào những tấn tuồng dơ bẩn trong bóng tối của đảng, chúng tôi xin nêu ra vài vụ việc điển hình mà Ban Chuyên Láo đã bịp bợm kể từ sau khi tổ sư khai sinh ra quý vị, lãnh tụ cao quý hcm đã cho đàn em giết chết ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long và viết bài báo “Địa chủ ác ghê” nhằm gắp lửa bỏ tay người…
Không nói chuyện bịp xa xưa chi cho mắc công, chúng tôi chỉ đưa ra vài vụ việc nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây mà Ban Chuyên Láo đã thực hiện thành công, thậm chí rất thành công:
- Trưởng ban nội chính TW Nguyễn Bá Thanh bị phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng đầu độc chết, từ Mỹ đưa về chỉ là cái xác không hồn, thế nhưng dưới tài đạo diễn của quý vị Ban Chăm Sóc Sức Khỏe TW cụ thể là Nguyễn Quốc Triệu (Trưởng ban, đã nghỉ hưu), Nguyễn Thế Kỷ (phó ban, nay là giám đốc Đài Tiếng Nói Tp Xác Ướp) đã phát ngôn rằng Bá Thanh còn khỏe lắm, ăn được cả tô cháo to và nói rằng “Tau có chi mô”! – Đó không phải là làm theo chỉ đạo của quý vị thì còn ai khác có thể dám làm điều đó?!
- Trần Đại Quang (Nguyên bộ trưởng BCA – CTN) bị chính nguyễn phú trọng thuốc chết trong một thời gian ngắn ngủi thì quý vị lại phao tin rằng Quang bị “bệnh lạ.”
Làm gì có cái từ “bệnh lạ’ trong y văn thế giới?! Hơn nữa từ “Lạ” cũng được BCL chỉ đạo cho các báo đài trong nước dùng để viết về cái bọn giặc lạ mà lại quen khi chúng nó đánh cướp ngư trường, bắt giữ và tra tấn ngư dân Việt Nam. Về cái điểm hèn trong khía cạnh này phải gọi rằng quý vị là nhất!.
- Võ Văn Thưởng cựu trưởng ban BCL nhiệm kỳ vừa rồi là hạt giống đỏ của tên Võ Văn Kiệt, nguyên thủ tướng nước VNcs, kẻ đã từng nói “Ngày 30.04.1975 có triệu người vui và cũng có triệu người buồn” , thật là lời của Kiệt chỉ dùng để mị dân bởi vì sau lời nói của hắn thì triệu người vui vẫn cứ tiếp tục vui, còn triệu người buồn thì cứ việc gậm nhấm nổi buồn của mình. Có gì khác đâu sau phát ngôn của y?! Còn thằng con của hắn, kẻ ăn theo hào quang của cha mình chỉ là một tên ấu trỉ nhưng lại cực đoan, trong nhiệm kỳ của Thưởng cái được gọi là Dư Luận Viên AK 47 với hàng ngàn nhân viên đã ra đời nhằm phản biện (nói cho văn hóa thế thôi chứ cái lũ này chỉ biết chửi bới thô tục) những sự thật mà đảng cố tình che dấu. Chính cái lực lượng mà đảng trả tiền để theo dõi rình mò người dân trên mạng này đã cho thế giới thấy được nhà nước csVN chính là một nhà nước duy ý chí, độc tài toàn trị, còn người dân là những kẻ bị trị. Ngoài ra chính cái BCL này đã ‘tham mưu’ cho Bộ Chính Trị để làm ra cái Luật An NInh Mạng nhằm bịt miệng, bỏ tù người dân khi họ chỉ trích chế độ thối nát của quý vị, ngăn cấm người dân có quyền lên tiếng phản đối cái được gọi là “Luật Đặc Khu” để đảng csVN cho thuê nhưng thực chất là ngụy trang bán nước khi hợp đồng kéo dài đến 99 năm!
Ban Chuyên Láo là một cơ quan phát ngôn những chủ trương của đảng cầm quyền, mục tiêu của nó là: “Thần Thánh Hóa” lãnh tụ như hcm và băng đảng...; “Cường Điệu Hóa” nhằm bịp dân với những anh hùng không thật sự anh hùng, từ Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi cho đến những kẻ mà đảng muốn tung hê nhằm lợi dụng họ và thông qua đó để lừa mị dân lành, ngoài ra BCL còn có quyền chỉ đạo các cơ quan báo chí độc quyền của mình ru ngủ những thế hệ thanh niên rường cột nước nhà, công của BCL đối với đảng thật lớn nhưng tội đối với dân thật nặng!
Với luận điệu mà BCL ra rả vào đầu dân hàng ngày như: “đa đảng là phản động, thế lực thù địch, cực đoan, dân chủ rởm vv…;” cốt chỉ để bảo vệ vị thế độc tôn của một cái đảng độc tài thối nát mang tên cộng sản VN!
Vì sao đảng cs không muốn có đa đảng?
Bởi vì khi có đa đảng sẽ có một cấu trúc nhà nước Tam Quyền Phân Lập, khi đó ánh sáng sẽ xua tan đêm tối của loài quỷ dữ, những kẻ bất tài phải về vườn đuổi gà, chăn vịt, chúng không còn có thể khoác cái khuôn mặt đạo mạo giả tạo của mình với các chức danh bộ trưởng, thứ trưởng, giáo sư, trưởng ban này nọ mà phải về đúng vị trí của những kẻ thất học ngu dốt dưới đáy xã hội, tất nhiên khi không còn đặc quyền thì sẽ hết đặc lợi, một bọn ngu dốt quen thụ hưởng giàu sang phú quý thì ngu gì mà bọn chúng trao trả quyền lực về đúng cho những con người có tài thật sự, vì thế từ trên cao Bộ Chính Trị, dưới là Ban Chuyên Láo, Chính Phủ, Quốc Hội đều cùng một lòng bảo vệ chế độ, bám ghế đến cùng.
Cuối cùng khi chọn một thượng tướng quân đội có tên Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban và Phùng Xuân Nhạ làm phó thì Ban Chuyên Láo đã cho toàn dân thấy được bản chất bịp bợm điêu toa của đảng.
Vì sao mà bịp bợm điêu toa ư?:
Không bịp bợm sao được khi một tên thượng tướng chỉ biết có chủ nghĩa Mác Xít - Lê Nit Nít đầy trong não, cái chủ nghĩa mà thế giới đã vứt vào sọt rác ngay cả từ cái nôi sinh ra nó thì tên trưởng ban này chỉ có là loại điêu toa, hắn phải bịp bợm điêu toa để người dân trong nước tin theo những lời hắn nói, để cho đảng của hắn tiếp tục nắm quyền cai trị dân tộc.
Không đĩ bợm sao được khi phó ban là Phùng Xuân Nhạ, một tên bộ trưởng mất dạy vô giáo dục khi hắn cho phép sinh viên Sư Phạm – một ngành nghề cao quý vì những ai chọn nó đa số đều sống thanh bạch – được phép bán dâm ba lần, cũng chính hắn Phùng Xuân Nhạ đã bắt buộc các cô giáo phải đón tiếp các phái đoàn quan chức như gái bia ôm, ngoài ra trong nhiệm kỳ của y vấn nạn thi giả, bằng giả tràn lan không thể nào kiểm soát…
Như vậy có thể thấy rằng ngày tàn của đảng cs đã tới gần, một cơ quan chính trị đầu tàu cho cả quốc gia cộng sản được cai quản bởi hai nhân vật: một ông tướng ngu đần bố láo và một thằng phụ tá đĩ bợm đã vậy hắn còn láo toét bằng giọng nói ngọng líu ngọng lói thì cái Ban Chuyên Láo này nó không bị người dân nhổ nước miếng vào mặt mới là chuyện lạ!
Mời BCL xem lại các tác phẩm của mình:
Tác phẩm "Tô Cháo To"
Diễn viên chính: Xác chết Nguyễn Bá Thanh
Diễn viên phụ: Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên bọ trưởng Bộ Y đóng vai visitor cho thêm phần đáng tin.
Tác Phẩm "Bệnh Lạ"
Diễn viên chính: Trần Đại Quang
Diễn viên phụ: nguyễn phú trọng
Kế tiếp xin BCL cho trình diễn tiếp bộ phim nhiều tập "Bệnh Lạ" với các diễn viên nguyễn phú trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh...