BẦU CHO BIDEN, CỨU LẤY NƯỚC MỸ!
Nguyễn Bình Phương
Sưu tập
Xin giới thiệu tuyên bố ủng hộ Biden của Uỷ ban Cộng hoà gốc Á vào giờ thứ 11. Đây là một tổ chức được thành lập vào 2015 bởi những người Mỹ gốc Hoa là nạn nhân vụ đàn áp Thiên An Môn. Họ từng tạo nhịp cầu kết nối Trump và đảng Cộng hoà với các cộng đồng Á châu. Họ là khối cử tri quan trọng vì nằm ở các tiểu bang chiến địa. Giờ đây, họ mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Joe Biden. Xin mời đọc lời tuyên bố sâu sắc của họ.
=====================================================================
Làm theo lương tâm của bạn, CỨU LẤY NƯỚC MỸ!
Điều gì thực sự làm cho nước Mỹ LÀ nước Mỹ? Điều gì khiến nước Mỹ thực sự VƯỢT TRỘI? Có phải chúng ta sinh ra là người thông minh nhất, làm việc chăm chỉ nhất hay luôn gặp may mắn nhất? Liệu các trường đại học đẳng cấp thế giới, hay tàu sân bay của chúng ta có đảm bảo được ưu thế của chúng ta trong tương lai?
Nước Mỹ đặc biệt vì chúng ta có xã hội, hệ thống và nền văn hóa mang lại những gì tốt nhất từ những công dân của mình. Sự thịnh vượng, nồng nhiệt và cơ hội của Hoa Kỳ liên tục mang đến một nơi tuyệt vời cho công dân của mình, đồng thời thu hút những tài năng xuất sắc nhất trên toàn thế giới, cùng nhau làm cho nước Mỹ trở nên đặc biệt. Chúng ta đặc biệt bởi vì chúng ta trao quyền cho nhau để vượt trội hơn, để trở thành những cá nhân siêu việt trong tập thể. Chúng ta tự chủ và tự tin để giải quyết vấn đề thay vì dựa vào một nhà lãnh đạo chính trị hứa hẹn những điều như chỉ một mình tôi sẽ giải quyết nó cho bạn. Nước Mỹ mang đến những cơ hội tuyệt vời miễn là bạn nỗ lực; nó không phải là một bộ lạc vĩ đại, nơi một cá nhân được hưởng những điều tốt đẹp nếu người đó là một phần của nó, hoặc những người thân của họ đã làm một công việc tuyệt vời trước đây.
Đôi khi mọi thứ trở nên khó khăn, chúng ta nên cùng nhau sửa chữa, thay vì ghét nhau hoặc ghét những người khác biệt, đổ lỗi và đòi hỏi được quan tâm, điều này khiến chúng ta trở thành con mồi cho các chính trị gia nói với chúng ta rằng tất cả là do 'bọn chúng', là những kẻ tội lỗi, là những kẻ hiếp dâm láng giềng,... Đây là cách mà một thiên tài chính trị sẽ có được lòng trung thành tuyệt đối ngay cả khi ông ta sẽ giết ai đó ở đại lộ số năm, bởi vì ông ta đâm thẳng chiếc đinh vào chỗ xấu xí của trái tim chúng ta, sở hữu linh hồn của chúng ta, thậm chí khuất phục một kẻ truyền đạo bất chấp một vụ việc đã được chứng minh là trả cho một gái mại dâm hơn một trăm nghìn đô la để buộc im lặng. Ông ta thậm chí còn bắt đầu một lời đề nghị rằng ông ta là người được chọn bởi ĐỨC CHÚA TRỜI.
Điều này nghe có vẻ quá quen thuộc với nhiều người Mỹ gốc Á nhập cư đến từ những nơi mà những kẻ độc tài tự coi họ là những người có tính thần thánh hơn dân chúng để hợp pháp hóa sự vâng lời của những thần dân trung thành của họ. Khi Tổng thống công khai gọi nhóm Proud Boys, một nhóm đã bị FBI phân loại là nhóm cực đoan, nên sẵn sàng, điều đó khiến chúng ta nhớ đến Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa, khi Nhà độc tài kêu gọi những người ủng hộ ông đàn áp tất cả các tiếng nói chính trị khác như những kẻ không yêu nước.
Lòng yêu nước đến từ những trái tim người dân, như những lá cờ được giương lên trên khắp đất nước một cách tự phát ngay sau sự kiện 11/9. Những ngọn cờ ở Đức trong những năm 1930-40 là một chủ nghĩa yêu nước bị bóp méo khi các nhà lãnh đạo cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho sự vâng lời và tính đồng nhất, làm tắt đi tư duy, ý thức về sự đàng hoàng cơ bản, và sự cảm nhận thông thường. Mỹ chắc chắn không phải là Đức Quốc xã; tuy nhiên, hệ thống chính trị tan vỡ của chúng ta không thể tự động ngăn chặn những hiện tượng chính trị cực đoan như cuộc bầu cử năm 2016. Một phần nhỏ của sự điên cuồng chính trị có thể làm mất cân bằng trong bối cảnh chính trị phân cực, và gây ra hậu quả thảm khốc.
Nhiều người đã bỏ phiếu cho một ứng cử viên sau một vài cuộc tranh luận trên truyền hình vì họ vô cùng xúc động với LỜI của ông, đồng cảm với nỗi đau của họ do các chính trị gia bẩn thỉu, các tập đoàn tham lam, và tệ nạn nước ngoài gây ra, và hứa sẽ dễ dàng sửa chữa. Trong khi mọi người phấn khích bằng cách hô vang 'nhốt bà ấy lại', 'xây bức tường đó', 'người Mexico trả tiền cho nó', không nhiều người thực sự theo đuổi một quá trình thẩm định để biết thực sự con người đó. Họ sẽ bỏ phiếu cho ông ta một lần nữa mặc dù không có điều ước được hô vang nào được thực hiện. Tổng thống có lẽ đáng được ghi công cho một đợt cắt giảm thuế lớn, nhưng không đạt được mục tiêu về một chính phủ nhỏ khi chi tiêu không được cắt giảm và thâm hụt tăng cao. Tuy nhiên, những tín đồ si mê đó không quan tâm nhiều đến điều đó ngay từ đầu. Họ rất hài lòng khi được reo vang những cụm từ mà lẽ ra có thể bị đè nén sâu xuống cùng với một số ham muốn khác; tất cả chúng ta đều có những mặt tối của mình mà có thể bị thao túng bởi các chính trị gia thông minh.
Việc lựa chọn Tổng thống Hoa Kỳ, vị trí quyền lực nhất Thế giới, đang trở nên giống như một chương trình truyền hình thực tế hoặc một cuộc mua bán nhỏ khi chúng ta đưa ra quyết định dựa trên một chiêu trò bán hàng. Hệ thống lưỡng đảng của chúng ta với một đảng chính và cuối cùng thường khiến chúng ta chọn một bên ít xấu xa hơn, ít hôi thối nhất. Quy trình bầu cử và hệ thống chính trị của chúng ta cần một cuộc cải cách nghiêm túc, với hồ sơ thành tích minh bạch hơn về các ứng cử viên của chúng ta, những cách tốt hơn để đưa ra lựa chọn của chúng ta và phương pháp bỏ phiếu trong thế kỷ 21; đất nước hùng mạnh của chúng ta cần khởi động lại. Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại bắt đầu từ việc tất cả các bên xích lại gần nhau, để hàn gắn một quốc gia bị chia rẽ.
Chúng ta không cần một tổng thống khoác lác, người biết mọi thứ, kể cả loại thuốc tốt nhất chữa khỏi COVID-19, người chỉ trao quyền cho phe cánh của mình để chống lại các phe đối lập chính trị. Chúng ta cần một Tổng thống có sự đồng cảm, chính trực và rộng lượng, có khả năng đưa tất cả các bên vào bàn để tìm ra tiếng nói chung, cùng nhau vượt qua những thách thức nghiêm trọng phía trước. Nước Mỹ trước hết là của tất cả người Mỹ, không riêng của người Mỹ ở một phía. Như cựu Thống đốc John Kasich đã chỉ ra gần đây, nước Mỹ đang ở ngã ba đường. Chúng ta có thể bất đồng với nhau về một chính sách, nhưng tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng một nước Mỹ bị chia rẽ sẽ suy tàn và chìm đắm làm tổn thương tất cả chúng ta.
Bây giờ chúng ta nên bỏ phiếu cho ai?
Cho Trump, hay không cho Trump, đó là câu hỏi.
Chuyện cũng không có chi việc bạn đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016, hầu hết những người bảo thủ cũng đã làm; chúng ta từng muốn một người ngoài cuộc vào làm rung chuyển hệ thống. Nhưng ông ta đang phá hủy toàn bộ tòa nhà. Bạn không đồng ý với nhiều chính sách của Biden cũng không sao. Vấn đề là liệu nước Mỹ có còn là nước Mỹ hay không. Tương lai của gia đình chúng ta, cộng đồng của chúng ta, quốc gia vĩ đại của chúng ta và Thế giới đang bị đe dọa!
BẦU CHO BIDEN, CỨU LẤY NƯỚC MỸ!
Gửi ý kiến của bạn