Giả sử trước năm 2017, tôi lên tiếng chửi bới, thóa mạ và sỉ nhục các ông các bà, những người mà bọn cuồng đảng cuồng bác kết cho những cái tên là: bọn “chống phá nhà nước”, bọn “phản động”, bọn “Hán Nô” bọn “bán nước”, bọn “tay sai cho quỷ dữ”, bọn “dâm chủ thổ tả”;
Thì các ông các bà có gởi lời hỏi kết bạn với tôi,
Thì các ông các bà có lên tiếng hân hạnh được làm bạn của tôi,
Thì các ông các bà có tha thiết mời “hẹn anh đi uống cà phê”, có vui tươi “tay bắt mặt mừng” không nhỉ?
Nếu câu trả lời của các ông các bà cho những câu hỏi này là KHÔNG ĐỜI NÀO, thì các ông các bà chắc chắn sẽ không cho rằng tôi quá cực đoan, không chấp nhận sự bất đồng chính kiến của người khác, sẵn sàng unfriend và block… vì đây không thể nào gọi là bất đồng chính kiến được. Nó phải được gọi là đối đầu trong cuộc đấu tranh mới đúng.
Bởi suốt thời gian từ 2017 đến nay, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp các ông các bà đã viết bài, đã share bài lên án, chửi bới, thóa mạ và sỉ nhục tôi, đúng như những gì tôi liệt kê ở trên với tội danh Điên Cuồng Chống Phá Donald Trump.
Bởi suốt thời gian từ 2017 đến nay, các ông các bà ĐÃ BƯỚC QUA BÊN KIA CÁI RANH GIỚI mà TỰ CÁC ÔNG CÁC BÀ VẼ RA ĐÓ.
Bởi thế, chẳng có gì để phải bận tâm, cũng chẳng có gì để… sau này, hòa giải ngồi lại với nhau. Đối với tôi, Donald Trump không hề là cái cớ để đôi bên chia rẽ. Donald Trump chỉ là cái “sự kiện” để chúng ta thấy được những gì ở phía sau những cái mặt nạ rơi xuống.
Hôm nay, tôi unfriend những người cuối cùng của một thời, đã đứng chung ở bên này ranh giới.
Sau hơn 3 năm, thế là đã quá rõ ràng và đã quá đủ.
GIỮA CÁC ÔNG CÁC BÀ và TÔI, CHÚNG TA ĐÃ CHÍNH THỨC CHỌN CHO MÌNH MỘT CUỘC CHIẾN ĐỐI ĐẦU.
Tôi chỉ ước ao một điều, các ông các bà làm ơn trả lại cho tôi những bài viết chống cộng của tôi thời đó…
Gửi ý kiến của bạn