
FB. Phạm Lê Vương Các
Đây là Quang, tự “Quang lùn”.
Quang được mệnh danh là trùm Dư luận viên trên mạng xã hội, chuyên định hướng dư luận để bảo vệ Đảng và Nhà nước.
Quang là người miền Bắc, thích lý luận, nhưng lý luận lại rất cùn, rất thiếu sức chiến đấu.
Quang chỉ giỏi một việc là to mồm chửi bới những ai bất đồng quan điểm.
Khi nói diễn thuyết hay chửi diễn trình Quang đều gồng mình ưỡng ngực, nắn gân cổ, tay chân vung búa xua đặng thu hút sự chú ý của người khác.
Quang tuy nhỏ con nhưng lại thích gây sự, quấy rối nơi công cộng. Người Quang cao một thước rưỡi, đứng chỉ tới nách người ta nhưng có thói quen hay giơ nấm đấm trước mặt người khác.
Quang tính tình tuy trẻ trung nhưng cũng ngoài sáu mươi, mà không vợ lại không con.
Có thể vì tình yêu cách mạng mà Quang tự nguyện hiến dâng cả cuộc đời trong trắng cho sự nghiệp cách mạng. Nhưng nhiều chị em phụ nữ lại nói rằng, Quang thuộc dạng đàn ông “gái chê, goá hờn”.
Quang là hình mẫu của một đàn ông khiếm khuyết về nhận thức, kém văn hoá, thiếu năng lực, vô chuyên môn nhưng lại rất thích phô trương thể hiện.
Cộng đồng mạng xã hội, đừng như Quang.