GỞI CÁC ANH CƯỚP BIỂN!

FB.Ngô Trường An
Truyền thông đất nước chúng tôi loan tin: Tàu cướp biển các anh bắn xối xả vào một tàu cá ngư dân Quảng Ngãi làm một thuyền viên trên tàu thiệt mạng ?!
Các anh à! Các anh thừa biết những người ngư dân hiền lành khi ra khơi, ngoài số gạo, dầu và mấy cái quần đùi đủ để lênh đênh trên biển cả một thời gian nhất định thì còn gì quý giá mang theo nữa đâu mà mấy anh cướp phải không? Nếu cần thức ăn hay xăng dầu, các anh chỉ cần đưa súng lên là họ đủ vãi đái ra quân. Họ sẵn sàng mang đến bên tàu các anh cống nạp, chứ cần gì các anh bắn cho tốn đạn, đúng không ?
Thật ra, truyền thông đất nước chúng tôi họ thừa biết bọn người bắn ngư dân đó là ai. Chúng nó không đơn thuần cướp biển như các anh mà chúng còn cướp cả đảo, cả đất liền, cả giang sơn gấm vóc người Việt. Bọn nó cướp từ đời tổ tiên, cụ kỵ, ông cha và bây giờ đến đời chúng nó. Truyền thông chúng tôi biết hết, nhưng vì bọn họ sợ mất niêu cơm nên đành ngậm miệng đó thôi!

Các anh à! Các anh hành nghề cướp biển chi cho nguy hiểm? Nếu muốn làm giàu thì hãy vào đất nước chúng tôi bán vé số, chạy xe ôm cũng xây đuợc biệt thự, lâu đài vậy! Nếu các anh muốn nhanh thăng quan, tiến chức thì học nghề lái xe. Hoặc các anh muốn vinh thân, phì gia cả dòng họ, tiền của đất đai để lại cho con cháu vô tư thì hành nghề y tá hoặc nghề thiến Heo chẳng hạn.
Thế nhé! Hãy bỏ nghề cướp biển đó đi các anh. Các anh còn ở ngoài khơi thì truyền thông đất nước chúng tôi còn có cớ trút tội lên đầu các anh, và những ngư dân hiền lành bị bắn chết tức tưởi ngoài đó vẫn không nhắm đuợc mắt.

FB.Ngô Trường An
Truyền thông đất nước chúng tôi loan tin: Tàu cướp biển các anh bắn xối xả vào một tàu cá ngư dân Quảng Ngãi làm một thuyền viên trên tàu thiệt mạng ?!
Các anh à! Các anh thừa biết những người ngư dân hiền lành khi ra khơi, ngoài số gạo, dầu và mấy cái quần đùi đủ để lênh đênh trên biển cả một thời gian nhất định thì còn gì quý giá mang theo nữa đâu mà mấy anh cướp phải không? Nếu cần thức ăn hay xăng dầu, các anh chỉ cần đưa súng lên là họ đủ vãi đái ra quân. Họ sẵn sàng mang đến bên tàu các anh cống nạp, chứ cần gì các anh bắn cho tốn đạn, đúng không ?
Thật ra, truyền thông đất nước chúng tôi họ thừa biết bọn người bắn ngư dân đó là ai. Chúng nó không đơn thuần cướp biển như các anh mà chúng còn cướp cả đảo, cả đất liền, cả giang sơn gấm vóc người Việt. Bọn nó cướp từ đời tổ tiên, cụ kỵ, ông cha và bây giờ đến đời chúng nó. Truyền thông chúng tôi biết hết, nhưng vì bọn họ sợ mất niêu cơm nên đành ngậm miệng đó thôi!

Các anh à! Các anh hành nghề cướp biển chi cho nguy hiểm? Nếu muốn làm giàu thì hãy vào đất nước chúng tôi bán vé số, chạy xe ôm cũng xây đuợc biệt thự, lâu đài vậy! Nếu các anh muốn nhanh thăng quan, tiến chức thì học nghề lái xe. Hoặc các anh muốn vinh thân, phì gia cả dòng họ, tiền của đất đai để lại cho con cháu vô tư thì hành nghề y tá hoặc nghề thiến Heo chẳng hạn.
Thế nhé! Hãy bỏ nghề cướp biển đó đi các anh. Các anh còn ở ngoài khơi thì truyền thông đất nước chúng tôi còn có cớ trút tội lên đầu các anh, và những ngư dân hiền lành bị bắn chết tức tưởi ngoài đó vẫn không nhắm đuợc mắt.
Gửi ý kiến của bạn