Biển nhà như hĩm điếm già
Thiên triều tầu nó thụt ra đút vào
Người dân lệ máu tuôn trào
Cường quyền một lũ khỉ chồn
Ăn no ngủ kỹ mặc hồn nước tan
Ngư dân mất biển khóc than
Quan nhà nuốt bạc mặc tràn lệ dân
Thằng tàu nó kéo đại quân
Máy bay tàu chiến chiếm phần biển ta
Người dân chống đối kêu la
Cùm gông xiềng xích ăn là thật no
Miệng câm một lũ quan to
Rụt rè ' quan ngại ' nằm bò thở hơi
Biên cương để giặc nó xơi
Biển Đông xin biếu sân chơi cho Tầu
Dân lành chúng đập nát đầu
Giặc thù cướp nước lệ sầu mặc dân
Lâu đài vàng bạc ấm thân
Mua quan bán chức dành phần ghế cao
Tương lai đất nước lao đao
Tiêu tan bởi quỷ lệ trào thành sông
Còn không con cháu Lạc Hồng
Còn không truyền thống muôn lòng giữ quê
Đứng lên giữ vững lời thề
Chống thù giữ nước thôi mê ngủ dài
Việt Nam tổ quốc tương lai
Muôn năm ngời sáng khi loài quỷ tan!
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn