ĐÊM GIAO THỪA TẾT TÂY Ở KHÁM CHÍ HOÀ
Hình từ bài chủ
Lộc Dương
Tối nay, tại các phòng giam phạm nhân nữ ở tầng trệt của khám Chí Hoà không khí có vẻ náo nhiệt khác thường. Cứ như mọi năm thì đêm giao thừa tết Tây, dù không thể sánh bằng tết Ta, nhưng cũng là khoảng thời gian trầm mặc để các phạm nhân bâng khuâng tưởng nhớ tới gia đình. Có người nằm lặng lẽ khóc. Có người vừa chải chí vừa con ơi, mẹ lại qua được thêm một năm, sắp trở về với con rồi. Có người ngồi nhai mì tôm sống mà buồn tủi cho thân phận tù tội của chính mình.
Nhưng giao thừa tối nay thì khác hẳn. Họ ngồi túm tụm thành từng nhóm, ăn uống, cười nói, chửi thề vang một góc trời. Đến nỗi quản giáo thấy lạ, mới cho người đi nắm tình hình, và họ nhanh chóng khám phá ra lý do: Trong khi tiểu thư Võ Nguyễn Quỳnh Trang còn đang bị biệt giam chờ điều tra tại trụ sở công an thành phố, về tội bạo hành bé gái 8 tuổi tới tử vong, thì qua đường dây thăm nuôi, tin tức này đã loan truyền khắp trại giam Chí Hoà và gây nên một làn sóng căm phẩn, đặc biệt tại 2 khu buồng giam dành cho các nữ phạm nhân.
Phạm nhân Lệ Liễu, người mập như cái thùng phuy, án ma túy đang chờ xử, cởi phăng áo ra cho đỡ tức:
- Con đĩ ngựa trước sau cũng vô đây, biết tay tao. Xử không đẹp tao làm con tụi bây luôn.
Phạm nhân Anh Đào, án giết chồng, trên mặt còn vết thẹo dài vì bị chồng chém trước:
- ĐM, đéo nói nhiều. Tao thề sẽ quất nó gãy 3 cái ba sườn để coi nó biết đau không.
Một phạm nhân có gương mặt thánh thiện, can tội lường gạt nhằm chiếm đoạt tài sản công dân, đang chăm chú nhổ lông nách cũng ráng xía vô:
- Năm hết tết đến, nói chuyện đánh đập không tốt. Trấn nước nó được rồi.
Cả phòng lại cười ồ lên, khiến cho bà giám thị nãy giờ đứng bên ngoài nghe lén phải ra mặt, cái giọng miền Bắc the thé của bà vượt lên trên mọi tiếng ồn:
- Lại tụ tập cờ bạc đấy à, biết mấy giờ rồi không ? Hay là muốn kỷ luật?
- Thưa cán bộ, đâu cờ bạc gì đâu. Chúng tôi cuối năm nhớ nhà, ngồi hàn huyên tâm sự thôi mà...
Thấy người đứng ra trả lời là phạm nhân trưởng buồng giam, bà Thượng úy quản giáo, người khô đét, đằng trước đằng sau đều bằng phẳng, ném một cái nhìn nghiêm khắc giả tạo cho cả phòng rồi quầy quả bỏ đi. Chờ cho bà đi xa, nữ phạm nhân trưởng buồng, mang án giết người tình rồi chôn xác sau vườn, mới lên tiếng:
- Ụ má, hôm qua tao thăm nuôi, gặp con đĩ cá lẹp này xét đồ, nó xin tao ký lạp xưởng. Tao thí cho. Bữa nay bày đặt đòi kỷ luật, ụ má, hù ai chứ hù tao hả?
Cả phòng lại cười, lại náo nhiệt lên, tiếp tục đòi xử luật giang hồ với một tiểu thư giàu có, 26 tuổi, ác như quỷ, đánh chết con nít, nhưng lại đang hy vọng sẽ lãnh án nhẹ nhàng vì có bố làm tới chức chánh án. Mà trong cái xã hội đảo điên, coi trọng đồng tiền và các mối quan hệ thân quen như hiện nay, điều này là rất có thể xãy ra.
Chỉ hy vọng rằng cô tiểu tam điệu đà này bị giam ở đâu thì giam, chứ đừng vô Chí Hoà. Bởi cứ như khí thế tối nay, thì chắc cô sẽ thấy quả báo đến nhanh lắm. Sẽ đến ngay và luôn, nói thế cho nó nhanh.