Cho tới thời điểm hiện tại, Anh Công và Anh Chức đã phản cung kêu oan. Vì lý do trong đơn kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt chứ không kêu oan.
Anh Công đã phủ nhận việc giết người, hành vi ném 2 chai xăng để cảnh cáo (còn xăng ở đâu mà thiêu rụi 3 thi thể kia thì đi hỏi Tô Lâm).
Việc toà Phúc thẩm vẫn ngăn không cho Luật sư gặp thân chủ (nạn nhân) rồi dùng cả hệ thống tư pháp để lèo lái câu chữ xin giảm nhẹ chứ không kêu oan, lại không dựng lại hiện trường và có ít nhất 8 điểm mâu thuẫn do các luật sư kiến nghị làm rõ.
Một vụ án có tới 2 bản án tử hình, 1 chung thân mà một đám Quốc hội làm ngơ. Tất cả những diễn biến vụ án Đồng Tâm từ khâu điều tra cho tới xét xử, giờ tới phiên phúc thẩm thì cho ta một kết luận mà không thể chối cãi: Toà án Việt Nam là một lò sát sinh, những gã hề ngồi ở ghế chánh án đều là bọn đao phủ.
Gửi ý kiến của bạn