Song Chi
Không phải chỉ có mỗi VN bị dịch, không phải chỉ có mỗi VN phải phong tỏa. Nhưng VN cho tới nay vẫn kiên trì đi theo cái kiểu chống dịch không giống ai, đặc biệt là cách phong tỏa không giống ai, với hàng rào kẽm gai, chốt chặn, thậm chí cả xe tải, ống cống ngăn đường hay đem cả ống khóa tới khóa ngõ.... Người dân bị buộc phải ở trong nhà, hễ đi ra đường là công an, dân phòng chặn lại xét hỏi, hoạnh họe, phạt tiền. Đưa cả xe tăng, thiết giáp vào Sài Gòn, rồi bây giờ quân đội đưa hàng ngàn lính vào Sài Gòn, bắt cả siêu thị cũng đóng cửa, để quân đội giao thực phẩm mọi thứ tới tận nhà.
Người không hiểu thì xuýt xoa "Chính phủ VN lo cho dân quá, không có nước nào mà lính lại làm như vậy". Không có nước nào làm như vậy hết, là bởi vì đấy không phải là chống dịch mà là chống lại dân, là ngăn ngừa từ xa sợ dân đói quá, chết nhiều quá nên vùng lên làm loạn.
Chống dịch phải bằng tư duy khoa học chứ không phải bằng cái tư duy thời chiến, chính trị hóa chuyện chống dịch. Nhưng nhà nước này không nghe, là bởi vì dân đói, dân chết không quan trọng bằng việc bảo vệ chế độ, thế thôi.
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn