ĐIỀU ĐẢNG CHƯA NGHĨ TỚI KHI BÁN NƯỚC
Ngụy@21
Chuyện đảng cộng sản bán nước là chuyện rõ ràng như ban đêm và ban ngày, mặc dù đảng và cái quốc hội bù nhìn ngụy biện là cho thuê nhưng thực chất thì ai cũng thấy là đảng đã và đang bán nước.
Nghĩ cũng tội cho đảng và cái chính phủ của ông thủ tướng Nguyễn Xúc Phân, leo lên cầm lái con thuyền rách nát tả tơi vì sau hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng đã phá tan hoang, bầy hầy như một miếng giẻ rách.
Ngoài hai còn thuyền kinh tế được mệnh danh là “quả đấm thép” Vinashin, Vinaline chìm xuồng kéo theo đó là mấy chục ngàn tỷ, tên thủ tướng khả ố Nguyễn Tấn Dũng còn đi vay mượn khắp thế giới, sau đó nó gặm một phần to nhất và thảy xuống cho bọn đàn em xâu xé, thời huy hoàng chẳng được bao lâu thì phải đến thời kỳ trả nợ cho bọn tài phiệt thế giới và tân chính phủ của ông Cờ Lờ Vờ Mờ lãnh đủ!
Vay đâu để mà trả nợ tiền lời lẫn tiền vốn?
Chả có ma nào muốn cho một bọn “mất khả năng chi trả” vay nữa, thế là nhà nước ta, đảng quang zinh ta đè cổ thằng dân ra bắt nó đóng, này nhé, đảng ta tăng thuế xăng lên kịch trần, tiền điện, điện thoại đua nhau cùng lên để gần 100 triệu con lừa cùng gánh chứ bởi vì ở cái xứ thiên đường này “trách nhiệm là của chung còn quyền lợi là của…chúng”, đảng đâu có dại, chỉ có bọn dân đen trong nước là dại dễ bị bịp thì cứ è cổ mà đóng tiền ngu…
Nhưng khổ một nổi là vì đảng ta là đảng tự sướng mình là quang zinh, mãi mãi cho nên đảng cũng sợ có ngày…chui ống cống như thằng Gaddafi cho nên phải nuôi báo cô một lũ cô hồn âm binh đến hàng triệu đứa trong hai ngành công an và quân đội, không phải để bảo vệ dân và Tổ Quốc mà đảng chỉ dùng để bảo vệ cho chính mình, thật đúng là một cái đảng độc tài cho nên lúc nào cũng lo sợ bị lật đổ, thế nhưng hai cái lực lượng này là hai chiếc tàu há mồm, thu bao nhiêu cũng không đủ để chi cho chúng vì thế đảng nảy ra cái sang kiến là…đem quốc gia đi bán.
Chỉ có bán nước mới có tiền, mới có một loại người khác tới chung cho đảng ta một núi tiền, sau đó chúng chiếm luôn nước của ta hay không thì mặc kệ vì sau 99 năm thì những kẻ bấm nút đồng thuận đã đi họp dưới âm ty địa phủ cùng Hồ chủ tịt, hơi sức đâu mà lo bò trắng răng…
Thế nhưng với hành động bán nước như vậy đảng đã không nghĩ đến một tác hại khôn lường có tác dụng ngay lập tức là tất cả kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới sẽ quay lưng lại hoàn toàn, tất cả đều biết rằng họ đã mất nước và Việt Nam không còn là Tổ Quốc của bất kỳ công dân Việt đang sinh sống tại quốc gia nào, từ Mỹ, Canada, Anh, Úc, Đức, Đài Loan, Mã Lai, Thái lan, Campuchia, tất cả sẽ nghẹn ngào tức tưởi và tự hỏi chính mình rằng ta đã mất nước thật sao?
Hậu quả của nó sẽ là một quả bom nhiệt hạch, không ai muốn trở về quê nhà để thấy bọn giặc đang hiện hữu trên quê hương mình, nguồn ngoại tệ của người nước ngoài mà đảng hằng mong muốn sẽ ít dần, chỉ còn vài ba tên Việt kiều theo đóm ăn tàn trở về còn tuyệt đại đa số đều muốn ra đi, rời khỏi chính quê hương của mình.
Sau 43 năm chiếm được miền nam Việt Nam, đảng chỉ mị dân, lừa bịp, trả thù, hố sâu ngăn cách hai miền tư tưởng không những không bị xóa nhòa mà còn sâu hơn khi lời nói của đảng csVN, của cái chính phủ bịp bợm không bao giờ đi đôi với việc làm, và bây giờ sau khi bấm nút bán nước, hố sâu đó sẽ rạn nứt sâu thêm mà không bao giờ có thể hàn gắn.
Bán nước mà không thông qua trưng cầu dân ý mà chỉ bằng ý kiến của Bộ Chính Trị tức là đảng cộng sản đã không xem dân tộc Việt Nam ra gì và kết quả đó sẽ đúng như câu:
”Nâng thuyền là Dân và Lật thuyền cũng chính là Dân”.