HAI BÀ TRƯNG VÀ SỰ VONG NÔ CỦA csVN!
Nguyên Anh
Lịch sử nước Việt Nam đầy những trang sử bi hùng của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước trong đó Hai Bà Trưng đã trở nên bất tử với non sông khi khởi nghĩa đánh đuổi bọn giặc Đông Hán, tiền thân của Trung Cộng ngày nay.
Sau khi chồng là Thi Sách bị thái thú Tô Định giết hại, vào tháng 9 năm 39 hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đã lập hội thề Hát Môn và khởi binh tụ nghĩa đánh đuổi giặc Tàu:
"Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này"
Cuộc khởi nghĩa đã quy tụ được nhiều đội quân và nhân dân hưởng ứng ủng hộ khiến cho Tô Định phải cắt tóc cạo đầu giả trang thành người Việt thoát thân về phương bắc, sau đó bị Hán Quang Vũ Đế tống giam vào ngục thất.
Công lao của Hai Bà đã được sông núi ghi nhận, hầu như những ai đã là dân Việt thì không thể không nhớ đến lịch sử oai hùng của dân tộc mình trong đó Hai Bà Trưng là một tấm gương sáng chói rực rỡ với núi sông, tại Sài Gòn con đường đại lộ mang tên Hai Bà Trưng đã được đặt cho một con đường đẹp nhất trong nội đô để truyền đời cho hậu thế noi theo tấm gương trung liệt của người xưa, thà trầm mình xuống giòng Hát giang tuẩn tiết chứ nhất quyết không rơi vào tay giặc…
Sau ngày 30/4/1975 dù Sài Gòn đã đổi chủ, nhiều đường phố đã đổi tên nhưng may mắn thay con đường Hai Bà Trưng vẫn còn mang tên cũ vì có lẽ cộng sản cũng biết đến uy danh của hai bà với đất nước nên không dám mạo phạm thế nhưng đã là một bọn con hoang thì bọn chúng cũng không từ bỏ bất cứ hành vi nào, trực tiếp hay gián tiếp nhằm xóa bỏ lịch sử lập quốc nước Việt !
Nước Đông Hán năm xưa hay nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa ngày nay vẫn nuôi mộng bá quyền thâu tóm nước Việt và may mắn hơn khi nuôi được một bọn vong nô mang tên đảng cộng sản Việt Nam, khi đã ở thế thượng phong thì việc trả thù lịch sử nước Việt là điều cần phải làm để giày vò một dân tộc đã từng dám chống lại sự xâm lăng của bọn chúng trong quá khứ hay sĩ nhục đám đàn em hôm nay là một bọn con hoang là điều cần thiết để minh chứng rằng lẽ phải luôn nằm trong tay kẻ mạnh !
Lãnh sự quán Trung Cộng trên đường Hai Bà Trưng-Sài Gòn được đội ngũ côn an csVN bảo vệ nghiêm ngặt.
Với hành vi đổi địa chỉ tòa nhà lãnh sự quán nước CHDCND Trung Hoa từ đối diện nhà văn hóa Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 đến trụ sở mới được xây dựng khang trang theo đúng mô hình mẫu quốc tại số 175 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3 Sài Gòn (nhiều năm trước) cùng với sự đồng thuận của giới chức cầm quyền VN đã cho thấy sự sĩ nhục của giặc Tàu đã đến sự giới hạn cực đại, chúng đã chà đạp lên hồn thiêng sông núi của người Việt và đáng buồn là sự im lặng đồng tình của nhà cầm quyền Hà Nội, csVN đã run sợ làm theo sự sai khiến của giặc, gián tiếp chà đạp lên chính quá khứ lập quốc của cha ông mình.
Điều đáng kinh tởm hơn là nhà cầm quyền csVN dù ở thế chủ quyền trong tay vẫn không dám đổi tên con đường Hai Bà Trưng,con đường đang cõng trên mình cái tòa nhà quái thai dị dạng mang tên Lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc thành tên một liệt sỹ của cs, chúng im lặng gián tiếp đồng tình với giặc rằng Hai Bà Trưng đã là quá khứ còn ngay hôm nay bọn chúng xổ toẹt hoàn toàn !
Chắc chắn rằng sẽ có người tự bào chữa, ngụy biện rằng đó chỉ là một con đường, có gì đâu mà phải làm ầm ĩ, thế nhưng điều đặc biệt nhất là trên con đường này là chỉ có duy nhất một tòa nhà của Lãnh sự quán Trung Cộng hiện diện, ngoài ra hoàn toàn không hề có một sứ quán nào nằm cùng.
Đó là tâm lý vong nô của bọn Việt Cộng năm xưa và đảng cộng sản VN hôm nay, chúng chỉ biết nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng và còn nguy hại hơn cả Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc năm xưa là chúng vẫn đang nắm quyền điều hành đất nước trong tay chứ không phải là đã lưu vong.
Vì thế người dân trong nước hãy đừng ngạc nhiên khi vì sao trái cây thực phẩm đang đầu độc chúng ta từng ngày, đừng băn khoăn tìm hiểu vì sao Việt Nam thiếu nước, đừng phẩn uất khi thấy tàu lạ đâm chìm ngư dân, đừng tự hỏi vì sao thành phố lại toàn những người lạ vì xét cho cùng đó cũng là tư tưởng của HCM năm xưa truyền đời cho đến Nguyễn Phú Trọng cùng lũ con hoang nhà chúng nó hôm nay mà thôi….
Một Dân Tộc không có quá khứ sẽ chẵng bao giờ có tương lai !
Lãnh sự quán CHDCND Trung Hoa
175 Hai Bà Trưng,phường 6,Quận 3,Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 8 3829 2459
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng