LUẬT PHÁP NHƯ TRÒ HỀ…
Còn nhớ hồi năm 2008, cũng chính công an Long An đã dùng “tuyệt chiêu phá án” bằng cách đi mua dao, thớt ngoài chợ để làm vật chứng kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Trở lại vụ Tịnh Thất Bồng Lai, vụ này vẫn đang còn nhiều tranh cãi nên xin được miễn bình luận về Tịnh Thất này. Vấn đề “trò hề” được đề cập đây chính là cái lý do “thật nực cười” của công an khi ra lệnh bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, vốn là chủ sở hữu của khu đất TTBL. Nực cười ở chỗ, sự việc đã diễn ra cách đây 3 năm, nhưng đến nay công an mới “sực nhớ ra mình đã bị bà ấy chửi”, thế là xua quân đi bắt người ta và còn cáo buộc tội “Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”.
Vụ này, vụ Hồ Duy Hải và còn nhiều vụ khác đã đủ thấy là chúng luôn tìm mọi cách, dùng cả mưu hèn kế bẩn để bắt bớ, giam cầm, kết tội người dân. Vậy mà vừa qua có kẻ vẫn cao giọng trước bạn bè quốc tế rằng “sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai về nhân quyền tại VN”. Phải chăng nhân quyền tại Vn mà kẻ đó nói tới chính là “mỗi người dân VN đều đang là tù nhân dự bị” của một “trò hề luật pháp” trong một chế độ lưu manh, bỉ ổi, vô liêm sỉ từ trên xuống dưới?!
Gửi ý kiến của bạn