CÓ MỘT THỨ ĐƯỢC GỌI LÀ LUẬT RỪNG*
Phạm Minh Vũ
Tại nơi đây, ngày 31/08 năm ngoái xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là một người dân tên là Trần Văn Trí, đã bị một đám công an, và dân quân tự vệ phường Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận đánh đập, chích điện, quất dùi cui vào đầu và khắp người dẫn tới tử vong.
Phạm Minh Vũ
Tại nơi đây, ngày 31/08 năm ngoái xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là một người dân tên là Trần Văn Trí, đã bị một đám công an, và dân quân tự vệ phường Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận đánh đập, chích điện, quất dùi cui vào đầu và khắp người dẫn tới tử vong.
Lý do Anh Trí hôm đó đi mua thuốc cho Mẹ bị ốm, Phan Thiết đang có chỉ thị 16 nên Anh Trí đi ra đường và bị đám công an, dân quân bắt về đây đánh đập.
Sự việc đã nửa năm trôi qua, nhưng hôm nay CA Bình Thuận đã khởi tố và bắt giam 5 đối tượng là Dân quân phường vì tham gia đánh đập.
Nhưng họ chỉ bị khởi tố tội cố ý gây thương tích, đúng ra phải khởi tố điều tra tội giết người mới đúng.
Công an và tuyên giáo Bình Thuận đang cố tình làm lệch vấn đề, đưa tin sai sự thật và qui kết lỗi là thuộc Anh Trí nghiện ma tuý này nọ để vớt vát danh dự cho đám dân quân. Cho rằng Anh Trí về nhà sáng hôm sau mới tử vong, nhưng thực tế anh Trí đã chết lúc bị hành hạ bởi dùi cui, roi điện.
Công an tỉnh Bình Thuận cố tình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là cái sai thứ nhất, bắt giam 5 đối tượng Dân quân mà không bắt giam trưởng công an phường là một sự bao che. Vì nên nhớ chỉ có trưởng công an phường mới ra lệnh cho đám Dân quân này đánh, chưa kể có thể công an cũng tham gia giết người, mà lại khởi tố 5 thằng DQTV quá vô lý. DQTV chỉ là đám chó hùa, vô học, vô công rồi nghề đám côn đồ, không loại trừ là bọn chích hút, được biên chế, cho một ít tiền nên ra oai. Thấy sự ngu dốt đám này nên công an rất thích sai lũ này đi hành dân.
Không vì thế mà đổ hết lên đầu đám DQTV này, tuyên giáo cũng được định hướng nên không tờ nào nhắc vai trò của công an tham gia vụ giết người này.
Thật trớ trêu khi dân ta nuôi một đám vô lại để cai trị. Từ chỉ thị 16 sai rành rành tới đám thực thi cái sai ấy chỉ gieo một màu tang tóc trên quê hương.
Đau...
Gửi ý kiến của bạn