HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
ĐẾN CHẾT VẪN CÒN NGỤY BIỆN!
Tên Tội Phạm Diệt Chủng Hoàng Phủ Ngọc Tường
Hình Vien Dong Daily
Quyền Được Biết
Mới đây trên trang mạng Dân Luận có loan truyền tài liệu của Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) về cái được gọi là "Lời cuối cho câu chuyện quá buồn" (do chính y đặt lời tựa), tựu trung đổ thừa cho hoàn cảnh đã làm cho y có những phát ngôn hớ hênh và cũng qua đó chối bỏ tội ác mà mình đã gây ra cho đồng bào Huế Tết Mậu Thân - 1968.
Phần ngụy biện của HPNT khi trốn tránh trách nhiệm, y cho rằng y đã không có mặt tại Huế vào thời điểm đó, nhưng cũng chính y đã thú nhận bàn chân của y đã bước trên những xác người. Tuy nhiên trong lá thư này y lại tìm cách chối tội khi cho rằng do mình nghe đồng đội 'kể lại' và vơ vào cho mình (có tin được không?).
Đây chính là sự công nhận công khai cuộc thảm sát Mậu Thân - 1968 tại Huế là do quân đội cộng sản gây ra, trong đó chính HPNT, Nguyễn Đắc Xuân (nhà Sử Học hôm nay), Nguyễn Thị Đoan Trinh, Dương Tiềm, Tuần Chi có giây máu ăn phần trong đó, ngày nay ở cái tuổi gần đất xa trời HPNT vẫn còn ngoan cố chối bỏ tội ác mà mình đã phạm phải. Nhưng lưới Trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, những oan hồn mà bọn chúng lập nên những Tòa Án để giết chóc hơn 5.000 người dân vô tội sẽ níu kéo y trả lời.
Bọn chúng không những chỉ là những tên tội phạm chiến tranh mà còn là tội phạm diệt chủng loài người.
Đáng buồn hơn, sau khi chiếm được miền nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn cõi thì cũng là ngày cáo chung của bọn hai mang này, tất cả chỉ là những miếng chanh đã bị vắt hết nước!
Kính mời bạn đọc xem lại tác phẩm "Giải Khăn Sô Cho Huế" của nhà văn Nhã Ca để hiểu rõ tội ác man rợ mà bọn chúng đã gây ra.
Tư liệu tham khảo:
Gửi ý kiến của bạn